Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ

Bình An - Ngày 19/04/2021 11:44 AM (GMT+7)

Điểm đặc biệt mà căn nhà chị Yến xây cho bố mẹ an hưởng tuổi già chú trọng vào khả năng lấy ánh sáng và gió tự nhiên.

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 1

Vốn sinh ra và lớn lên ở Bến Tre nhưng sau này khi học xong chị Hải Yến lên Sài Gòn lập nghiệp. Với mong muốn giúp bố mẹ có nơi an dưỡng khi về già, chị đã tự mình lên kế hoạch, ý tưởng hoàn thiện không gian sống dành tặng đấng sinh thành.

Chị Yến cho biết, căn nhà chị xây tặng bố mẹ có tổng diện tích sàn xây dựng là 258m2 (5.3m x 21.3m). Sở dĩ chị làm căn nhà này bởi chị nghĩ bản thân lên thành phố lập nghiệp từ sớm, không có nhiều thời gian cho gia đình nên tâm nguyện của chị là xây được cho ba mẹ một căn nhà an hưởng tuổi già, khi con gái đi lấy chồng thì ba mẹ vẫn có tổ ấm riêng hạnh phúc riêng cho mình.

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 2

Không gian nhà chị Yến xây tặng bố mẹ mình ở quê nhà.

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 3

Căn nhà là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và truyền thống.

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 4

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 5

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 6

Bộ sofa có giá 15 triệu đồng với thiết kế trẻ trung. phong cách.

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 7

Không gian bếp.

Theo lời chị Yến, bố mẹ của chị là những người sống giản dị, mộc mạc, bởi vậy chị muốn xây dựng một không gian sống gần gũi, hòa hợp với thiên nhiên, bên cạnh đó cũng đảm bảo không gian riêng tư trong gia đình.

Là công trình đầu tiên muốn dành tặng những người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời, chị Yến đã cất công tìm hiểu và nghiên cứu khá nhiều công trình xây dựng đẹp, để rồi chăm chút cho từng chi tiết trong căn nhà.

Phần cấu trúc nhà, chị ưu tiên thiết kế theo kiểu thông tầng và thoáng gió, cộng thêm xung quanh nhiều cây cối nên nghe được tiếng chim hót cả ngày, nắng lọt xuống cũng rất chan hòa chứ không hề gay gắt. Chị nói: “Có những hôm mình đi đường xa về, tắm nắng cả một đoạn đường dài, về tới nhà 1-2h trưa, vừa bước vào nhà cái là như lạc vào thiên đường, mát siêu cấp. Cứ khi nào mệt mỏi với cuộc sống thành thị là cuối tuần mình hay xách xe làm chuyến phượt về quê, cảm giác an yên thư thái lắm”.

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 8

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 9

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 10

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 11

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 12

Trong nhà rất nhiều ánh sáng tự nhiên.

Trong quá trình thiết kế, chị Yến trao đổi rất kỹ với đội ngũ thi công để đưa ra phương án phù hợp với mong muốn gia đình. Bởi làm nhà truyền thống ở quê nên đơn vị thiết kế chú trọng nhiều vào vật liệu, gam màu vẫn giữ được nét truyền thống Nam Bộ nhưng đồ dùng, thiết bị thì tiện nghi, hiện đại chẳng hạn như sự kết hợp giữa mái nhà có nét phảng phất mái ngói truyền thống, giường giống phản Nam Bộ hay bộ bàn ăn bằng gỗ... Phần công năng được phân bố theo lề thói hằng ngày của thành viên trong nhà và phản ánh rõ rệt tính cách của họ.

Chính sự mộc mạc đó đã gây được sự tò mò muốn được khám phá bên trong căn nhà. Việc kết hợp thiên nhân vào tất cả các không gian đã đem lại sự tươi mới, thư giãn cho người sử dụng. Theo lời chị Yến, điểm nổi bật của căn nhà này là chú trọng vào khả năng lấy sáng và lấy gió. Tất cả các phòng đều có đủ sáng nên ban ngày hầu như không cần bật điện. Đặc biệt là nhà rất mát nhờ thiết kế các ô thông tầng, ở giữa nhà có hẳn 1 ô thông tầng lớn. Bên cạnh đó, nhà còn có mái ngói lấy sáng, giúp ánh sáng luôn chan hòa và đối lưu không khí bên trong tốt hơn.

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 13

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 14

Phòng ngủ cũng vậy.

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 15

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 16

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 17

Phòng tắm tràn ngập ánh nắng tự nhiên.

Chị cho biết, trong quá trình xây nhà, khó khăn lớn nhất mà chị gặp phải chính là việc tìm đơn vị thiết kế, thi công. Vì kinh phí có hạn và bận đi làm, không có thời gian đi lại nhiều nên chị quyết định chọn một đơn vị thiết kế khá uy tín ở Sài Gòn nhưng có đội thi công địa phương nên chị tiết kiệm được khá nhiều chi phí.

Được biết, ngôi nhà được hoàn thành với chi phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Vì sống xa gia đình nên mỗi khi có dịp trở về, chị thấy bố mẹ thích thú với không gian ấm cúng, thoải mái do con gái lên ý tưởng và kế hoạch thực hiện, chị lại thấy hạnh phúc ở trong lòng.

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 18

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 19

Cô gái miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, chi 1,5 tỷ xây nhà quê báo hiếu bố mẹ - 20

Mọi thiết kế đều rất tinh tế.

Cô gái Hà Nội biến hoá phòng thờ 20m2 thành gác mái siêu mê
Một phòng thờ có diện tích vỏn vẹn 20m2 song nhờ sự kết hợp khéo léo Phương Anh đã "phù phép" thành chỗ nghỉ ngơi "siêu lãng mạn".
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về