Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết

Huyền Đỗ - Ngày 22/01/2023 13:53 PM (GMT+7)

Những bình hoa Tết của chị Hoàng Yến không chỉ rực rỡ, tươi lâu mà còn mang những thông điệp may mắn.

Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết - 1

Những ngày Tết đến, gia đình nào cũng ngập tràn hương sắc của những loài hoa, vừa để tô điểm thêm cho không gian nhà ở, vừa "mượn" ngôn ngữ loài hoa để cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho năm mới hân hoan tràn ngập sắc màu rực rỡ.

Chị Hoàng Yến (Hà Nội), hiện kinh doanh online và là mẹ bỉm sữa của một em bé 19 tháng tuổi, cũng không ngoại lệ. Ngày thường đã hay cắm hoa, những dịp lễ Tết càng tạo điều kiện và cảm hứng cho mẹ đảm Hà Nội "bung xoã" sáng tạo những bình hoa rực rỡ nhất. Trước là để dâng lên bàn thờ gia tiên, sau là trang hoàng nhà cửa và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Từ những kinh nghiệm cắm hoa trong những năm qua, chị Hoàng Yến đưa ra gợi ý chọn bình và cắm hoa đẹp ngày Tết, cũng như những mẹo dưỡng hoa tươi suốt các mùng.

Chị Hoàng Yến yêu thích việc cắm hoa, đã cắm và chăm sóc hàng trăm bình hoa.

Chị Hoàng Yến yêu thích việc cắm hoa, đã cắm và chăm sóc hàng trăm bình hoa.

Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết - 3

Chị Hoàng Yến vốn là một người yêu hoa say đắm. Sau này, chị kết hôn với một nghệ nhân gốm ở làng nghề Bát Tràng, tình yêu hoa càng thêm nở rộ khi xung quanh chị toàn là những bình gốm đẹp xinh "chờ hoa đến cắm".

Chị bộc bạch: "Ngoài yêu hoa mình có một tình yêu dành cho gốm, nhất là gốm Bát Tràng. Ngày xưa yêu anh nhà mình cũng một phần nghe anh là con trai làng gốm, nghe rất lãng mạn phải không nào? Lúc ấy cứ tưởng tượng rằng một chàng gốm điển trai hiền hoà bên bàn xoay vuốt gốm sẽ lãng mạn biết nhường nào. Sau này mới biết làm gốm không những là một nghề mang tính nghệ thuật mà còn vất vả, kỳ công, tỉ mỉ. Chính điều đó khiến mình vừa yêu vừa trân trọng những sản phẩm gốm Việt hơn.

Hoa và gốm song hành là 2 người bạn không thể thiếu. Lúc đầu mình không thường cắm hoa cho đến khi quanh nhà đều là gốm. Từ đó mình bắt đầu cắm hoa nhiều hơn đến nỗi nghiện lúc nào không hay. Vui buồn bây giờ không thể hiện bằng ngôn từ mà bằng những bình hoa mình cắm".

Nhà chị Hoàng Yến lúc nào cũng ngập tràn hương sắc các loại hoa.

Nhà chị Hoàng Yến lúc nào cũng ngập tràn hương sắc các loại hoa.

Trung bình, mỗi tháng chị Hoàng Yến cắm 8 -10 bình hoa. Ngày thường nếu vào mùa hoa rất rẻ và đẹp, trong nhà chị  Hoàng Yến luôn có ít nhất một bình hoa, có khi nhiều nhất là 4-5 bình hoa, vì chỉ với vài chục ngàn đã có thể có 1 bình hoa xinh, khiến mẹ đảm vui suốt cả một ngày. 

Chị hài hước cho biết: "Mỗi lần đặt hoa là mình thấp thỏm đợi shipper đến giao và nhận hoa, cặm cụi cả tiếng đồng hồ sơ chế, tuốt gai và lá có khi tay chảy máu vì bị đâm. Sau công đoạn đó, căn bếp trở nên lộn xộn kinh khủng. Chị em còn trêu nhau không khéo hội nghiện hoa bị thu tiền rác gấp đôi những căn hộ khác". 

Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết - 5

Mùa nào thức nấy, hoa tươi tô điểm cho không gian sống thêm rực rỡ.

"Mùa nào thức nấy", hoa tươi tô điểm cho không gian sống thêm rực rỡ.

Mỗi lần cắm hoa, chị Hoàng Yến như đắm chìm trong thế giới riêng, thời gian vụt qua trước mắt cũng không thể đong đếm được so với quá trình nhìn những bông hoa đơn lẻ thành hình xinh đẹp trong bình. Thời gian đầu, chị mất cả buổi cắm đi cắm lại, đến mức nát hoa vẫn không ưng. Hiện tại, mẹ đảm Hà Nội đã quen tay và chỉ cần 15 - 20 phút đã hoàn thiện một bình hoa thật xinh. "Lâu nhất là khoản chụp hình, vì chụp mãi vẫn thấy không đẹp như ở ngoài", chị Hoàng Yến vui vẻ chia sẻ.

Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết - 7

Là một người trẻ yêu thích những giá trị truyền thống, chị Hoàng Yến tâm niệm Tết phải có đào có quất, có thược dược, violet, hoa lay ơn,... Tết năm ngoái mẹ đảm đã chọn một cành đào huyền rất xinh trưng ở khu vực sofa nơi gia đình quây quần, 1 bình hoa mix tông màu tươi vui ở bàn ăn và không thể thiếu 1 bình hoa thật cổ truyền rực rỡ với tông màu đỏ và vàng may mắn, thơm ngát dâng bàn thờ gia tiên.

Nếu thời gian cho phép, chị Yến còn đi chợ hoa để rinh thêm một vài chậu cúc cho đượm vị cổ truyền hoặc 10 cành chuối rừng mang sắc đỏ vừa bền vừa đẹp. Sau đó không thể thiếu một bó lá mùi thơm mát cắm ở góc trang trí Tết, mang đến cảm giác sảng khoái và thư thái tinh thần.

Không gian Tết nhà chị Yến.

Không gian Tết nhà chị Yến.

"Tết năm nay vẫn có rất nhiều loại hoa nhập được ưa chuộng như tuyết mai, tulip, đào đông, mai mỹ. Đặc biệt giá rất cao từ 180 - 270 nghìn đồng/ cành. Năm nay đã có thêm lựa chọn là những giống đào đông mà Trung Quốc xuất sang với giá êm ái hơn. Mình sẽ thích thú lắm khi bó hoa năm nay có thể mix thêm các loại hoa này cho rực rỡ mà không quá "đau ví".

Vậy là mình dằn túi chỉ để mua đào, mua hoa vừa cổ truyền vừa hiện đại để mix với nhau tao nên một hương vị Tết riêng cho gia đình. Giao thoa giữa giá trị cổ truyền và hiện đại, không gian xưa và nay", chị Hoàng Yến chia sẻ.

Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết - 9

Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết - 10

Những bình hoa Tết thường rực rỡ sắc màu, cắm lẻ số hoa để đón tài lộc và may mắn.

Những bình hoa Tết thường rực rỡ sắc màu, cắm lẻ số hoa để đón tài lộc và may mắn.

Theo chị Hoàng Yến, một bình hoa Tết không có tiêu chuẩn nào cụ thể. Tuy nhiên, chị thường chọn số lẻ cho những bình hoa dâng hương. Mẹ đảm bật mí: "Các cụ có quan niệm, số lẻ đẻ ra tiền mà. Ngày Tết ai ai cũng hân hoan và mong những điều may mắn. Mình nghĩ cứ chọn hoa làm sao cho phù hợp kinh tế và sở thích cá nhân của mỗi người. Chỉ cần màu sắc thật vui tươi và mua hoa ở nơi uy tín để không bị héo trong thời khắc năm mới". 

Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết - 12

Làm dâu trong gia đình có truyền thống nghề gốm ở Bát Tràng, chị Hoàng Yến không chỉ yêu hoa yêu gốm, mà còn có sự nhạy cảm nhất định với việc chọn bình phù hợp với từng loại hoa. Chị bộc bạch: "Mình được rất nhiều chị em tin tưởng hỏi cách chọn bình hoa sao cho dễ cắm và phù hợp với nhiều loại hoa, dễ dàng tạo nên những bình hoa đẹp. Mình chỉ mách nhỏ các bạn rằng nên chọn bình hoa miệng rộng với những loại hoa thân to cao tán rộng như dơn. hoa ly. Bình miệng vừa cho các loại hoa hồng, các hoa cúp cành dày. Cuối cùng là miệng bình nhỏ với các loại cành tuyết mai, tiểu tú cầu,..  

Chiều cao lý tưởng cho một bình hoa là từ 25 - 35,cm. Tỉ lệ bình chiếm 1/3 chiều cao của hoa, rồi sau đó cắm theo bố cục bông to đưa ra trước, nhỏ ra sau điều này tạo nên chiều sâu và nhìn rất "nịnh mắt", dễ dàng áp dụng cho cả những bạn chưa từng cắm hoa". Bên cạnh đó, chị Hoàng Yến cũng có một mẹo nhỏ là sử dụng lưới mắt cáo cuộn vào bên trong bình giữ dáng hoa giúp tạo hình dễ dàng hơn và thân thiện với môi trường hơn.

Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết - 13

Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết - 14

Tuỳ vào loại hoa và kiểu cắm, chị Hoàng Yến sẽ có những lựa chọn bình khác nhau.

Tuỳ vào loại hoa và kiểu cắm, chị Hoàng Yến sẽ có những lựa chọn bình khác nhau.

Với chị Hoàng Yến, nếu không có hoa, không gian nhà ở như mất đi một phần sức sống, trở nên nhàm chán biết bao. Mẹ đảm Hà Nội yêu cảm giác khi cắm hoa được nghe những bản nhạc yêu thích và tự do trong thế giới của riêng mình. Yêu khoảng khắc chờ hoa tới, đợi hoa hồi phục rồi từng nụ hoa hé nở rực rỡ. Hoa lá không chỉ mang đến hương thơm, sắc màu mà còn là những khoảnh khắc quý giá.

Chị Yến tâm tình: "Khi mình cắm hoa, chồng và con trai ngồi khẽ khàng ở phía sau. Khi bình hoa hoàn thành, chồng xuýt xoa khen vợ là florist, còn bé con thì "thơm" vào bình hoa mẹ mới cắm". Khi cả nhà ngồi quây quần, vừa xem phim vừa hít hà hương thơm hoa. Có những lúc chồng mình cũng cằn nhằn vì phải dọn nhiều hoa và lá rụng quá, còn bị gai đâm, thế mà miệng nói nhưng tay vẫn phụ vợ dọn dẹp". Mỗi bình hoa đều là độc bản, gắn với những kỷ niệm khác nhau và đổi thay theo mùa.

Con dâu làng gốm Bát Tràng gợi ý những bình hoa đẹp mê, dưỡng hoa nở bung tươi rót suốt mấy ngày Tết - 16

Mẹ đảm Hà Nội cái gì cũng cắm vào lọ, những bình hoa 0 đồng đẹp ngất ngây
Những bình hoa, quả của chị Hà thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Cắm hoa đẹp

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán