
Thiên trường Vọng phủ được nghệ sĩ hài Vượng râu xây dựng trên khu đất rộng 1.000m2 nằm trên địa phận huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Được biết nghệ sĩ Vượng Râu đã mua mảnh đất này được hơn 10 năm, năm 2012 anh mới tính đến chuyện xây nhà, làm phủ thờ.

Vượng Râu cho biết khi mua đất xong, anh mới được các cụ trong làng cho biết, đất này xưa kia là đất cổ tự, thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh nên anh quyết định xây thành nhà thờ.

Nghệ sĩ hài chia sẻ, những lúc rảnh rỗi không phải đi diễn hay dịp cuối tuần, anh thường đưa gia đình về đây nghỉ ngơi.

Ở gian thờ chính, "vua hài đất Bắc" bày biện mâm ngũ quả rất đẹp mắt. Nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi sự khéo tay của danh hài sinh năm 1980.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc có tên thật là Nguyễn Xuân Bắc, một diễn viên, nam danh hài nổi tiếng của Việt Nam. Thời gian gần đây, khán giả cũng được dịp trầm trồ trước cơ ngơi hoành tráng của nam danh hài.

Theo những hình ảnh vợ nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ, có thể thấy, ngôi nhà mới được xây dựng trong một không gian rộng lớn.

Căn nhà hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, có hiên nhà để thư giãn.

Đường đi bằng đá xen giữa những thảm cỏ xanh non, có cây cối, hoa cỏ xung quanh nhà...

Được biết, ngôi nhà mới của nghệ sĩ Xuân Bắc được xây dựng tại Hà Nội trong thời gian khá dài.

Buổi tối căn nhà càng trở nên rực rỡ.

Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang. Anh mua mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội vào năm 1994 với giá 27 triệu, tức là tương đương với một chiếc xe máy Dream lúc bấy giờ.

Vào khoảng đầu năm 2000, Giang Còi quyết định bán nhà, chuyển về căn nhà mượn bên Thụy Khê. Tuy nhiên, nơi này an ninh khá phức tạp, các con lại đang ở độ tuổi mới lớn nên Giang Còi không an tâm.

Đúng vào lúc tưởng như bế tắc ấy thì Giang Còi nhớ ra mình còn một mảnh đất khá rộng ở ngoại thành Hà Nội. Thế là vào năm 2001, anh cùng gia đình quyết định về đó xây nhà sinh sống.

Khéo tay và chăm chỉ, Giang Còi cứ miệt mài tự làm từ đóng gạch đến lát lối đi. Anh cũng tự làm xích đu cho con, tự đào ao nhỏ thả cá trồng sen, trồng chuối...

Vườn nhà anh có đủ các loại cây cối, gà, vịt... anh thích nhất là mỗi khi có bạn bè ghé thăm ra vườn hái cho họ ít rau làm quà, vừa sạch vừa tình cảm.