Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi

Huyền Đỗ - Ngày 13/05/2023 19:02 PM (GMT+7)

Nhà dù to dù nhỏ, đều được thiết kế đúng ý mẹ và là món quà trân quý dành tặng người phụ nữ đáng kính nhất thế gian.

Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi - 1

Trong ký ức tuổi thơ của nhiều người, mái nhà và người mẹ dường như là những hình ảnh lúc nào cũng sóng đôi song hành. Trở về nhà, con thấy mẹ ngồi trước hiên đợi chờ, ở góc bếp luôn có mẹ cặm cụi nhóm bếp thổi cơm, những góc nhà tinh tươm là nhờ có bàn tay mẹ tỉ mỉ dọn dẹp. Nhà mình ấm áp vì mẹ lúc nào cũng yêu thương đong đầy, nhà mang đến cảm giác an toàn vì mẹ luôn dịu dàng thủ thỉ: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con đừng lo". 

Nhà là nơi để về vì có mẹ ở đó, sẵn sàng ôm những đứa con vào lòng, vỗ về và bao dung. Như nhà thơ Phan Thu Hà đã viết:

"Mẹ là nồng nàn mái ấm

Khi trời mưa gió lạnh lùng

Mẹ là rực hồng ánh lửa

Cho con sưởi những chiều đông.

Với con Mẹ là tất cả

Cho con khôn lớn thành người

Trong con trái tim luôn đập

Thì thầm hai tiếng mẹ ơi!".

Nhà và mẹ là hình ảnh không thể tách rời vì mẹ cũng chính là mái ấm.

Nhà và mẹ là hình ảnh không thể tách rời vì mẹ cũng chính là "mái ấm".

Nhà tự khắc đủ đầy chỉ với sự hiện diện của người mẹ thân yêu. Có lẽ vì vậy mà những đứa con lớn lên, đi xa và trở về, thường đau đáu nỗi niềm muốn tặng mẹ một ngôi nhà khang trang. Bởi vì mẹ đã cả đời chở che nên con cũng mong đáp đền lại mái nhà vững vàng, thay con "che nắng che mưa" mỗi khi trái gió trở trời. Và vì mẹ luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian.

Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi - 3

Ngôi nhà của anh Nguyễn Quang Tâm ở Đồ Sơn (Hải Phòng) từng có thời gian dài phủ sóng mạng xã hội nhờ vào kiến trúc độc đáo và câu chuyện đằng sau đầy cảm động. Ngôi nhà được xây dựng trong 6 tháng với tổng kinh phí lên đến 2,5 tỷ đồng, chỉ với duy nhất một tiêu chí: "Chỉ cần mẹ thích". 

Ngôi nhà mang tên Nhà của mẹ là món quà anh Nguyễn Quang Tâm dành tặng người phụ nữ mình trân quý nhất.

Ngôi nhà mang tên "Nhà của mẹ" là món quà anh Nguyễn Quang Tâm dành tặng người phụ nữ mình trân quý nhất.

Chàng trai Hải Phòng bộc bạch bố mất sớm khi anh mới 3 tuổi, một mình mẹ ở vậy nuôi con trai khôn lớn thành người. Kinh tế khó khăn, mẹ con anh Tâm phải rời Hải Phòng lên Hà Nội mưu sinh, sống trong căn phòng cho thuê vỏn vẹn 10m2. Cả tuổi thơ chứng kiến mẹ cơ cực phần nào tôi rèn ý chí phấn đấu trong anh Tâm. Năm 17 tuổi, anh vào Sài Gòn lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, 2 mẹ con sống xa nhau trong 10 năm trời. Và cũng bằng đó thời gian, chàng trai Hải Phòng tích cóp được khoản tiền mua đất xây nhà tặng mẹ.

Vì tôn trọng mong muốn được về quê ở gần anh chị em và mộ phần bố của mẹ, anh Tâm đã chọn thành phố hoa phượng đỏ làm nơi xây dựng "Nhà của mẹ". Ngôi nhà rộng 150m2, đáp ứng mọi hình dung của mẹ anh Tâm về một tổ ấm trong mơ.

Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi - 5

"Mẹ nhớ ngôi nhà cũ trước đây của gia đình có mái dốc, có cửa sổ lớn kế bên cửa ra vào. Mẹ thích bếp đơn giản nhưng tiện lợi. Không gian trong nhà thì góc nào cũng có thể nhìn thấy nhau. Mẹ không thích kín cổng cao tường vì trong nhà không cất giữ đồ quý giá và mẹ muốn tiếp đón hàng xóm qua chơi mỗi ngày...". Mỗi mong muốn nhỏ nhặt của mẹ đều được chàng trai Hải Phòng dụng tâm khắc ghi và hiện thực hoá.

Sự độc đáo của ngôi nhà đến từ hình ảnh mái dốc được đổ bê tông và ốp đá Lai Châu. Một phần mái còn được "gấp" lên để thu nước mưa vào chiếc lu trước nhà và tạo điểm nhấn cho không gian. Gam màu gỗ trầm ấm gợi lên vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt Nam. Nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng giặt phơi, 1 kho, 3 nhà vệ sinh, phòng khách nối liền với bếp và phòng ăn bằng một khoảng vườn nhỏ có tác dụng như giếng trời.

Ngôi nhà rộng 150m2, có hệ thống mái dốc độc đáo.

Ngôi nhà rộng 150m2, có hệ thống mái dốc độc đáo.

Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi - 7

Không gian nhà thoáng mát, chan hoà ánh sáng, gần gũi và ấm áp.

Không gian nhà thoáng mát, chan hoà ánh sáng, gần gũi và ấm áp.

Toàn bộ không gian thoáng mát, chan hoà ánh sáng, gần gũi với thiên nhiên. Góc nào cũng nên thơ đến lạ. Anh Tâm cho biết, từ ngày có nhà mới, ánh mắt mẹ đã bớt ưu lo. Mẹ anh tâm sự: "Ngôi nhà là ước mơ cả đời của mẹ. Không ở đâu thoải mái bằng nhà mình con ạ". Có lẽ với một người con, an vui và hạnh phúc của mẹ chính là món quá vô giá.

Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi - 9

Làm việc trong lĩnh vực bất động sản, chị Minh Thanh (sinh năm 1989, Đắk Lắk) từng mất vài năm thuyết phục để mẹ cho phép sửa sang ngôi nhà cũ của gia đình vì "người lớn ngại việc xây sửa, sợ tốn kém và phiền hà". 4 chị em nhà chị Minh Thanh đã gom góp tiền, tặng mẹ món quà đặc biệt. Được biết, tổng chi phí xây dựng nhà chỉ 150 triệu đồng với thành quả nhỏ xinh và đầy đủ công năng.

8X Đắk Lắk cho biết: "Ban đầu, mình có đề nghị mẹ chuyển đến nhà mới sống. Thế nhưng mẹ thích ở nhà cũ hơn vì dẫu sao gia đình mình cũng sống ở đây từ năm 1990. Nơi này gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của mấy anh chị em và có nhiều hàng xóm thân thuộc. Căn nhà này mang tiếng là sửa sang lại nhưng mình gần như xây mới 95%, chỉ tận dụng một số khung sắt và nền nhà cũ để cắt giảm chi phí". 

8X Đắk Lắk tự thiết kế và giám sát thi công nhà tặng mẹ.

8X Đắk Lắk tự thiết kế và giám sát thi công nhà tặng mẹ.

Chi phí xây sửa nhà vô cùng phải chăng, phần nhiều nhờ chị Minh Thanh đứng ra tự thiết kế và giám sát công trình. Người con gái hiếu thảo chia sẻ: "Chi phí rẻ cũng nhờ mình trực tiếp thiết kế, giám sát thi công và nhập nguyên liệu. Tất cả đều được tính toán rất tỉ mỉ. Vì mình chuyên làm xây dựng nên lấy được 1 số nội thất với giá gốc. Ngoài ra mình có kinh nghiệm sắp xếp đội hình nên mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ, thuận lợi và nhanh chóng, không có nhiều chi phí phát sinh".

Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi - 11

Ngôi nhà được xây dựng theo mô hình nhà mini theo phong cách tối giản của Nhật Bản với phòng khách có sofa bed làm phòng ngủ cho mẹ, bếp và gác lửng được thiết kế thành không gian riêng. Chị Minh Thanh ưu tiên ánh sáng tự nhiên và tận dụng vách ngăn để tối ưu diện tích.

Đặc biệt, cô con gái xinh đẹp còn rất dụng tâm trong những chi tiết nhỏ, chẳng hạn bố trí nhiều tủ âm tường để mẹ lưu trữ đồ đạc hay lắp cửa kính không khung sắt và sử dụng rèm 2 lớp để đảm bảo riêng tư. Chị Minh Thanh giải thích: "Hàng xóm đã nhiều lần phá cửa vì mẹ quên tắt bếp. Khu này tương đối an ninh, hàng xóm ở liền sát vách nên mình thiết kế như thế để lỡ có sự cố thì vẫn có thể xử lý kịp thời".

Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi - 12

Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi - 13

Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi - 14

Nhà tặng mẹ: Chàng trai Hải Phòng chi hơn 2 tỷ xây biệt thự, 4 chị em Đắk Lắk góp 150 triệu đồng đã có nhà tiện nghi - 15

Ngôi nhà nhỏ nhắn, gọn gàng, tiện nghi.

Ngôi nhà nhỏ nhắn, gọn gàng, tiện nghi.

Sau khi ngôi nhà hoàn thiện, mẹ chị Thanh vô cùng vui mừng. Cuộc sống gia đình chị cũng có nhiều thay đổi tích cực. 8X bộc bạch: "Từ khi căn nhà hoàn thiện, con cháu hay về tụ tập nấu ăn, còn ngủ lại. Bản thân mình thực sự hạnh phúc vì xây được căn nhà cho mẹ, vừa là báo hiếu, vừa có thêm một nơi để các anh chị em trong nhà trở về mỗi khi mệt mỏi. Mẹ đã vất vả nhiều rồi nên đã đến lúc mẹ cần được nghỉ ngơi trong một căn nhà nhỏ xinh và ấm cúng".

Mẹ đảm Đắk Lắk cải tạo đất trống thành vườn rau sạch và sân chơi cho con
Khu vườn xinh xắn, chỉ mất 2 tháng cải tạo với tổng chi phí là 3 triệu đồng.

Ngày của mẹ

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày của mẹ 2023