Hoa hậu Bình Phương cho biết khu vườn của cô rộng hàng trăm m2, trồng nhãn, bơ, lựu và nhiều loại rau theo mùa.
Khu vườn nằm phía sau ngôi nhà mới của Bình Phương tại thành phố Westminster, bang California, gần nghĩa trang nơi Đức Tiến yên nghỉ.
Cuối năm 2025, cô cùng con gái dọn về đây, bắt đầu cuộc sống mới sau khi chồng qua đời, còn ngôi nhà cũ, nơi vợ chồng cô từng sống chung, hiện cho thuê.
Bình Phương cho biết khi chuyển nhà, cô mang theo một số cây ăn trái do Đức Tiến trồng lúc sinh thời, đồng thời trồng bổ sung các loại rau theo sở thích.
Một năm qua, nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, cây cối trong vườn phát triển tốt, cho hoa trái sai trĩu.
Vợ cố nghệ sĩ Đức Tiến cho biết năm nay nhà cô được mùa nhãn, khi cả hai cây trong vườn đều trĩu cành quả.
Ăn không hết, hai mẹ con cô hái mang biếu bạn bè, có lần đăng lên mạng xã hội để tặng những người yêu mến gia đình.
Cây bơ giống Mexicola đậu trái lần đầu.
Theo Bình Phương, đây là loại bơ vỏ mỏng, vị bùi và thơm, ăn rất ngon.
Bình Phương khoe cây lựu, hồng xiêm.
Bình Phương cho biết lúc ở nhà cũ, hầu hết cây trong vườn do Đức Tiến 'mát tay' nên cây nào cũng đậu quả sum suê. Sau khi chồng qua đời, Bình Phương cố gắng duy trì khu vườn để lưu giữ kỷ niệm về cha cho con gái.
Bên cạnh các cây ăn quả, Bình Phương trồng thêm rau để phục vụ bữa ăn gia đình.
Cô và con gái mừng rỡ trong lần đầu thu hoạch trái bầu 'dài hơn bé Mèo'.
Bà xã Đức Tiến phấn khích ngắm những trái dưa hấu giống jubilee nằm phơi mình dưới nắng.
Cô nói trồng dưa hấu vì đây là món khoái khẩu của con gái; dù khá căng thẳng vì chưa có kinh nghiệm, kết quả lại thành công ngoài mong đợi.
Theo Bình Phương, cuộc sống mẹ đơn thân bận rộn, nhiều áp lực, song việc làm vườn mang lại cho cô niềm vui và sự cân bằng.
'Mỗi khi căng thẳng, tôi ra vườn đi dạo, thu hoạch trái cây là thấy lòng bình an, tràn đầy cảm xúc tích cực', cô nói.






