"Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồng"

Ngày 25/08/2017 00:45 AM (GMT+7)

"Hạnh phúc đơn giản là mỗi sáng thức giấc được nghe tiếng chim hót, thưởng thức tách cafe trong khu vườn ngát hương hoa ấy" - Chị Lips Phạm tâm sự.

Vườn hoa gắn với những kỉ niệm...

Chị Lips Phạm (sinh sống tại làng Beemster, Hà Lan) từng được nhiều người biết đến bởi chị sở hữu khu vườn đẹp như cổ tích với muôn vàn loài hoa rực rỡ sắc màu. Nhiều năm qua, khu vườn của chị có hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc: hoa hồng, hoa tulip, hoa dạ yến thảo, hoa mẫu đơn, thược dược, dạ hương… Những loài hoa đẹp đã giúp một phần cuộc sống của chị như được thăng hoa hơn.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 1

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 2

Vườn hoa thược dược của chị Lips Phạm ở Hà Lan.

Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng, thế nhưng trong khu vườn trăm hoa khoe sắc ấy, loài hoa gắn với chị nhiều kỉ niệm ấu thơ lại là loài hoa mà ít người nghĩ đến, hoa thược dược.

Chị Lips Phạm kể, thời còn bao cấp, trước sân nhà chị là vườn hoa luôn rực rỡ sắc hương của thược dược và mười giờ kép do chị gái và bố trồng, tuổi thơ của chị cũng gắn với hai loài hoa ấy.

"Bây giờ, mỗi khi ra cạnh bụi hoa thược dược màu đỏ là ký ức tuổi thơ tôi lại ùa về."

“Hồi còn nhỏ, chị gái và bố tôi trồng rất nhiều loại hoa trong vườn như hoa thược dược, lay ơn, cúc, hồng, hoa violet tím, hoa bỏng đỏ,… Tôi còn nhớ ngày ấy, ở thị trấn Điện Biên Phủ, hễ nhà nào có đám cưới là lại xuống nhà tôi xin hoa. Mặc dù tiếc lắm nhưng tôi vẫn phải cắt cho họ. 

Sau này, mẹ tôi bảo không trồng rau bán nữa mà trồng hoa. Cây hoa bỏng đỏ và thược dược đỏ là hai loại được nhà tôi thử trồng bán đầu tiên trong dịp tết. Nhiều lúc, anh hàng xóm vẫn nhắc chuyện ngày xưa thường xin hoa thược dược nhà tôi đem tặng bạn gái”, chị Lips chia sẻ.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 3

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 4

Hoa thược dược là loài hoa gắn với nhiều kỉ niệm tuổi thơ đẹp của chị.

“Trong các loài hoa, mẫu đơn đứng đầu, thược dược đứng thứ hai. Mẫu đơn được tôn xưng là "hoa vương", thược dược được coi là "hoa tướng". Thược dược đỏ mang ý nghĩa: “Tình yêu của người là hạnh phúc của tôi”; thược dược vàng mang ý nghĩa “Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc”; còn thược dược nhiều màu sắc lại mang ý nghĩa “Tôi chỉ nghĩ về người".

Gần 10 năm nay, nhờ có ông xã người Hà Lan mà tôi được sống chậm lại và thỏa mãn với sở thích hoa của mình nhiều hơn”, chị Lips Phạm chia sẻ thêm.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 5

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 6

Vườn hoa của lãng mạn, bình yên và thơ mộng...

Được biết, hiện tại khu vườn nhà chị Lips Phạm rộng khoảng 200m2, xung quanh vườn chị trồng hoa leo như hồng, ông lão, tử đằng,…, còn lại, chị dành toàn bộ khoảng sân cho con chơi và là nơi gia đình tập trung, vui chơi trong những ngày đẹp trời.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 7

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 8

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 9

Hoa thược dược khoe sắc, sánh đôi trong khu vườn của chị.

Mặc dù đây không phải nơi “chôn rau cắt rốn” nhưng từ bao giờ chị đã cảm thấy gắn bó và yêu ngôi làng nhỏ Beemster này, yêu cuộc sống yên bình bên gia đình nhỏ và yêu vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng nơi đây. 

Đối với chị Lips Phạm, hạnh phúc mỗi ngày chỉ đơn giản là ngắm những luống rau, vườn hoa do chính tay mình trồng, chăm sóc hay mỗi sáng thức giấc được nghe tiếng chim hót, thưởng tách cafe trong khu vườn ngát hương hoa ấy.

“Tôi yêu hoa, yêu ruộng rau, ao cá và yêu cả tiếng chim hót nữa. Được nhiều người thích thú mỗi khi đăng tải hình hoa quanh nhà và làng hoa Tulips nổi tiếng thế giới, tôi lại càng có động lực chăm sóc kỹ hơn cho khu vườn của mình.

Mong rằng sau cuộc sống bận rộn hàng ngày hay thời tiết nóng bức, những bức ảnh của tôi sẽ giúp mọi người cảm thấy thích thú và nhẹ lòng đi. Tôi sẽ luôn tự nhủ, tìm tòi nhiều hơn nữa về vùng quê yêu dấu này", chị Lips Phạm tâm sự.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 10

Con trai chị thường hay giúp mẹ chăm sóc hoa và làm mẫu nhí cho mẹ sáng tạo nghệ thuật trong khu vườn tựa như thiên đường này.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 11

Chị Lips Phạm cho biết, vào tháng 3-4, chị thường mua củ hoa thược dược ở các cửa hàng hoa để trồng. Chị đào hố rỗng 20x20 rồi bón phân bò khô. Sau đó chị cắm cọc, tưới đẫm nước.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 12

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 13

Cuối tháng 5, khi cây non mọc chị rắc vỏ trứng xung quanh gốc hoặc rắc đồ ăn, thuốc chống ốc sên.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 14

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 15

Cuối tháng 6 cây bắt đầu ra nụ và giữa tháng 8, 9 hoa nở rộ.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 16

Đến tháng 12, đào củ rũ sạch và bỏ vào hầm tối sang năm có thể trồng tiếp.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 17

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 18

Thược dược là loại hoa rất dễ trồng và gắn bó nhiều kỷ niệm nên chị Lips sưu tầm nhiều loại khác nhau. 

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 19

Chị Lips trồng 15 loại hoa thược dược khác nhau trong vườn.

amp;#34;Với tôi, hạnh phúc mỗi ngày là được ngắm vườn hoa, luống rau chính tay mình trồngamp;#34; - 20

Ngoài vườn hoa, vườn rau và cánh đồng hoa Tulips, nơi chị sống còn rất nhiều cảnh đẹp như cánh đồng hoa địa cầu, diêm vĩ, dạ hương, thuỷ tiên, hoa mao hương, hoa mẫu đơn tím,…

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan