9x xinh đẹp bỏ việc văn phòng 5 triệu/tháng, ngồi nhà kiếm nửa tỷ một năm

Ngày 04/08/2017 08:00 AM (GMT+7)

Thời sinh viên khi bạn bè mải mê yêu đương, Hạnh đã dành trọn thanh xuân cho việc đi làm và tích luỹ kinh nghiệm.

Sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo của tỉnh Đăk Nông, tuổi thơ chỉ biết đến những rẫy cà phê, lúa, bắp nhưng cô gái trẻ Bùi Thị Hạnh (1994) đã luôn ấp ủ quyết tâm học tập thật tốt để sau này kiếm được nhiều tiền giúp bố mẹ trả nợ cũng như lo cho các em ăn học, có được cuộc sống ấm no.

9x xinh đẹp bỏ việc văn phòng 5 triệu/tháng, ngồi nhà kiếm nửa tỷ một năm - 1

 9x xinh đẹp bỏ việc văn phòng 5 triệu/tháng, ngồi nhà kiếm nửa tỷ một năm

Thời sinh viên, tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời, khi bạn bè mải mê yêu đương và tụ tập, Hạnh lại luôn vắng mặt trong các cuộc vui để dành thời gian đi làm và tích luỹ kinh nghiệm. Từ hai bàn tay trắng, đến nay, Hạnh đã có thu nhập lên đến 600 triệu mỗi năm.

Câu chuyện về nghị lực và quyết tâm làm giàu của cô gái Đăk Nông xinh đẹp chắc chắn sẽ tạo cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ.

Cô sinh viên năm nhất cầm 1,6 triệu học cách tồn tại giữa đất Sài Gòn

Năm 18 tuổi, Hạnh lần đầu xa gia đình, xa miền quê Krông Nô nghèo khó để lên Sài Gòn theo học chuyên ngành Kế toán trường Cao đẳng Công thương TPHCM .

"Gia đình khó khăn, bố mẹ để lo cho 3 chị em ăn học đã phải vay nợ lãi. Hồi ấy, sau khi đăng ký cho mình vào ở ký túc xá và thanh toán tiền ở một năm tại đó, số tiền mẹ để lại chỉ vỏn vẹn 1,6 triệu đồng", Hạnh nhớ lại.

9x xinh đẹp bỏ việc văn phòng 5 triệu/tháng, ngồi nhà kiếm nửa tỷ một năm - 2

 Bùi Thị Hạnh và gia đình của mình

Chỉ vài ngày sau khi ổn định cuộc sống, Hạnh lao đi kiếm việc làm thêm. Công việc đầu tiên cô tân sinh viên nhận được, đó là đi phụ chạy bàn quán cơm bình dân. Làm việc quần quật 6 tiếng mỗi ngày, bao cơm 1 bữa, Hạnh được trả lương 700 nghìn đồng/tháng.

Sau đó, Hạnh tiếp tục phụ quán bán bánh xèo, bánh ống, rồi chuyển sang xin đi bán quần áo tại chợ đêm với mức lương 80 nghìn/ngày. Công việc vất vả nhưng nhờ bản tính hiền lành, hoà đồng nên cô gái trẻ may mắn được chủ thương để có thể vừa đi học, vừa đi làm.

Cứ thế suốt 4 năm đại học, Hạnh cứ buổi sáng lên lớp, buổi chiều lại đi bán quán đến 10 giờ tối. Cuối tuần thì bán từ 6 giờ sáng đến tận đêm khuya.

"Những lúc lên lớp nhìn thấy các bạn học diện quần áo đẹp, túi xách hiệu, điện thoại xịn mà không phải nghĩ suy, còn mình thì lúc nào cũng chỉ mặc đồng phục, cũng thấy tủi thân lắm. 
Rồi cả những khi ở ký túc xá, cứ cuối tuần các bạn rủ nhau đi chơi thì mình lại luôn là người vắng mặt, phần vì bận làm, phần vì không có tiền.

Bạn bè lúc nào cũng nói mình "Mày tham tiền, cứ lo làm không đi chơi sau này sẽ phải hối hận vì để thời sinh viên trôi qua vô nghĩa". Nhưng với mình nó không vô nghĩa mà thậm chí còn giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều.", Hạnh chia sẻ.

9x xinh đẹp bỏ việc văn phòng 5 triệu/tháng, ngồi nhà kiếm nửa tỷ một năm - 3

Sinh ra trong nghèo khó không phải là lỗi của bạn, nhưng chết đi trong nghèo khó đó là lỗi của bạn

Ra trường với tấm bằng loại khá, Hạnh may mắn được nhận ngay vào một vị trí nhân viên văn phòng với mức lương thử việc 3,6 triệu/tháng, sau hai tháng thì được tăng lên 5 triệu đồng. Hạnh vẫn tiếp tục miệt mài sáng đi làm, chiều tối lại ra chợ đêm bán hàng thuê kiếm thêm thu nhập gửi về cho gia đình.

Nhờ bản tính nhiệt tình, lương thiện, luôn bán hàng từ cái tâm, Hạnh được chủ và khách hàng hết lời khen ngợi. Không biết từ bao giờ, cô gái Đăk Nông trở nên đam mê, yêu thích việc kinh doanh.

9x xinh đẹp bỏ việc văn phòng 5 triệu/tháng, ngồi nhà kiếm nửa tỷ một năm - 4

 Sinh ra trong nghèo khó không phải là lỗi của bạn, nhưng chết đi trong nghèo khó đó là lỗi của bạn

"Sau hơn một năm vừa làm văn phòng vừa bán hàng chợ đêm, mình bắt đầu đuối, sức khoẻ không còn tốt. Mình quyết định nghỉ hẳn việc văn phòng để theo đuổi kinh doanh."

Khởi nghiệp với số vốn chỉ 3 triệu đồng, Hạnh bắt đầu nhập hàng về buôn bán online. Việc kinh doanh chẳng mấy suôn sẻ, Hạnh đã phải 3 lần thay đổi mặt hàng, lần thì vì chất lượng sản phẩm chưa tốt, lần thì lại vì giá cả quá cao.

"Quá tam ba bận" vẫn không bỏ cuộc, đến lần thứ 4 thì may mắn đã mỉm cười với Hạnh. "Tin tưởng một người chị, người luôn theo đuổi nguyên tắc làm ra những sản phẩm tốt với tất cả cái tâm nhưng giá cả lại hợp túi tiền người tiêu dùng, mình đã quyết định đầu quân để làm tổng đại lý phân phối mỹ phẩm Perfecta khu vực miền Nam cho chị. Lần dồn hết tiền bạc và tâm sức ấy, cuối cùng mình đã thành công".

9x xinh đẹp bỏ việc văn phòng 5 triệu/tháng, ngồi nhà kiếm nửa tỷ một năm - 5

 Cô gái đại diện cho nhãn hàng Perfecta nhận giải thưởng thương hiệu uy tín tại Việt Nam 2017

Đến nay, ngoài số tiền hàng tháng gửi về cho bố mẹ, Hạnh đã sửa lại căn nhà khang trang hơn, sắm được xe mới, điện thoại mới, thoải mái mua những món đồ mình thích và có được cả một khoản để dành. Tổng thu nhập khó đong đếm nhưng Hạnh tiết lộ nhỏ, mỗi tháng cô có thể kiếm được 50 triệu và con số còn đang tăng dần.

23 tuổi, xinh đẹp, thu nhập cao nhưng lại chưa có "mảnh tình vắt vai", khi được hỏi liệu có phải vì quá kén chọn, cô gái 23 tuổi chỉ cười nói "Vì tính chất công việc bận rộn, lại chủ yếu tiếp xúc với chị em nên mình ít có thời gian hẹn hò. Hoặc cũng có thể vì thu nhập quá cao cũng là một phần khiến các anh chàng e ngại chăng (cười).

9x xinh đẹp bỏ việc văn phòng 5 triệu/tháng, ngồi nhà kiếm nửa tỷ một năm - 6

Bùi Thị Hạnh và người sáng lập ra nhãn hàng với Perfecta Việt Nam

Đến bây giờ, mình chỉ mong muốn tìm được một người đàn ông trưởng thành, thật lòng yêu thương. Mình không kén chọn chồng giàu vì kinh tế hay hạnh phúc đều do cả hai cùng gây dựng. Có duyên ắt sẽ gặp. Giống như mình đã có duyên với Perfecta vậy". 

Nguồn: [Tên nguồn].