Tháo dỡ hoàn toàn chợ đêm làng đại học 

Đối với những ai đã là sinh viên học tại các trường thuộc khối Đại học Quốc gia TP.HCM, hẳn đều có thể kể ra hàng trăm kỉ niệm đáng nhớ gắn liền với khu chợ đêm nơi đây. Khu chợ này thường được gọi là chợ đêm "làng đại học", không rõ có từ khi nào nhưng nơi đây được các thế hệ sinh viên xem như "thiên đường" với đủ các loại đồ ăn, quần áo giá rẻ. 

Trải qua nhiều lần dịch chuyển địa điểm vì vướng vào quy hoạch Khu Đô thị Đại học Quốc Gia, ngày 30/5/2022, chợ đêm làng đại học chính thức bị xóa sổ hoàn toàn vì những bất ổn về an ninh trật tự. Các tệ nạn trộm cướp, hút chích, móc túi diễn ra thường xuyên. Đặc biệt là tình trạng chăn dắt ăn xin cực kỳ phức tạp đã được báo chí phản ánh nhiều lần, các cơ quan chức năng vào cuộc dẹp bỏ nhưng vẫn diễn ra công khai. 

Để đảm bảo công tác an ninh, nhiều chốt của cơ quan chức năng được lập ra xung quanh khu vực chợ. Toàn bộ mặt bằng bị san lấp, cột điện dựng trước đó được hạ xuống. Trong một vài ngày tới, rác xây dựng sẽ được chuyển đi, nhiều người dân trong khu vực tranh thủ đến đây nhặt sắt vụn, nhặt những đồ dùng còn dùng được. Nhiều sinh viên tranh thủ ghé các hàng quán để mua đồ giảm giá trước khi chợ đêm hoàn toàn bị tháo dỡ. 

Nhiều hàng quán xung quanh tranh thủ xả hàng, giảm giá

Nhiều hàng quán xung quanh tranh thủ xả hàng, giảm giá

Chợ đêm làng đại học bị xóa sổ: Kỷ niệm của nhiều thế hệ sinh viên chỉ còn trong ký ức - 2

Chợ đêm làng đại học bị xóa sổ: Kỷ niệm của nhiều thế hệ sinh viên chỉ còn trong ký ức - 3

Các tiểu thương tranh thủ dọn dẹp

Các tiểu thương tranh thủ dọn dẹp

Kỷ niệm khó quên của nhiều thế hệ sinh viên

Hiện nay, đời sống sinh viên đã khác trước rất nhiều. Sự phát triển của thương mại điện tử, các hình thức mua bán online đã khiến cho các chợ sinh viên không còn là điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, ở thế hệ sinh viên từ 2018 trở về trước, đặc biệt với lứa sinh viên 2012-2015, chợ đêm không chỉ là điểm mua sắm giá rẻ mà còn mang giá trị tinh thần cao. 

Việc ra chợ đêm hàng tuần, hàng ngày là nhu cầu giải trí, nơi gặp gỡ bạn bè, hẹn hò của các cặp đôi sau giờ học trên trường. Sinh viên thời đó di chuyển chủ yếu bằng xe buýt, nên không thường xuyên vào các quận trung tâm chơi mà sẽ tụ tập với nhau ở khu chợ đêm làng đại học.

Chợ đêm làng đại học bị xóa sổ: Kỷ niệm của nhiều thế hệ sinh viên chỉ còn trong ký ức - 5

Những món đồ rẻ tiền được rao bán tại chợ.

Những món đồ rẻ tiền được rao bán tại chợ.

Bên cạnh đó là những hàng quán bán đồ ăn vặt.

Bên cạnh đó là những hàng quán bán đồ ăn vặt.

Chợ đêm làng đại học bị xóa sổ: Kỷ niệm của nhiều thế hệ sinh viên chỉ còn trong ký ức - 8

Chợ đêm làng đại học bị xóa sổ: Kỷ niệm của nhiều thế hệ sinh viên chỉ còn trong ký ức - 9

Chợ đêm làng đại học bị xóa sổ: Kỷ niệm của nhiều thế hệ sinh viên chỉ còn trong ký ức - 10

Bạn H.My (Cựu sinh viên trường Đại học KHXH&NV TP.HCM khóa 2014) kể về kỷ niệm cả nhóm chờ nhau trước ký túc xá rồi đi bộ ra chợ đêm: "Không phải lúc nào cũng có tiền để mua sắm, đôi khi chỉ cùng nhau uống ly nước mía, đi dạo xem linh tinh cũng rất vui rồi. Mỗi buổi đi chơi chỉ vài chục nghìn, vừa tiết kiệm lại có biết bao kỷ niệm với bạn bè thời sinh viên".

Không chỉ là những hàng sạp quần áo giá rẻ, chợ đêm dường như có vô vàn những món ăn ngon phù hợp với túi tiền sinh viên. Ốc hút, chân gà nướng, chè, cơm tấm sinh viên 18.000, lẩu thái, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng... Dù trên báo cứ viết đồ ăn ở đây mất vệ sinh, nhưng làm gì có sinh viên nào quan tâm đến điều đó. Nhiều cô bán sinh tố, chú bán trái cây ở đây bao năm như một người bạn gần gũi với sinh viên, bán quen thì cho thiếu tiền, mua 1 kg ổi cóc thôi nhưng cứ phải cho thêm vài ba trái nữa...

Nhiều người dùng mạng xã hội tiếc nuối khi nghe tin chợ đêm bị xóa bỏ hoàn toàn

Nhiều người dùng mạng xã hội tiếc nuối khi nghe tin chợ đêm bị xóa bỏ hoàn toàn

Chợ đêm làng đại học bị xóa sổ: Kỷ niệm của nhiều thế hệ sinh viên chỉ còn trong ký ức - 12

Cũng không ai biết khu chợ đêm này có từ khi nào

Cũng không ai biết khu chợ đêm này có từ khi nào

Chợ đêm cũng là địa điểm khởi nghiệp của nhiều bạn sinh viên với các sạp hàng nhỏ xíu bán móc treo điện thoại, khăn rằn Nam bộ, dán cường lực cho điện thoại...Tổ hợp hai khu ký xá khu A, B và chợ đêm làng đại học trong khu Đại học Quốc gia đã tạo nên một cộng đồng sinh viên đáng nhớ trong ký ức của nhiều người.

Khị chợ đêm bị dỡ bỏ, ai nấy đều nuối tiếc một thời thanh xuân đã đi qua nhưng cũng rất đồng tình với cách giải quyết này, vì ở đây tồn tại quá nhiều tệ nạn cần được loại bỏ.