Trúng số là niềm ước ao của hàng triệu người dân Việt Nam. Ai cũng muốn một lần chạm tay tới “lộc trời” để tận hưởng cảm giác vận may ập tới. Thậm chí có người còn tự hứa khi có tiền trúng số sẽ tu chí làm ăn, trân trọng đồng tiền…. Nhưng mấy người làm được bởi hầu hết đều lao vào các cuộc chơi không điểm dừng, tiêu tiền không tiếc tay và sớm quay trở về “máng lợn”.

Cách đây chục năm, tại Long Hồ (Vĩnh Long) có hai người đàn ông từ nghèo khó phút chốc trở thành triệu phú miệt vườn. Họ thay vì chăm chỉ làm lụng, giúp tiền “sản sinh” ra tiền như đã hứa lại ăn chơi trác táng khiến xóm làng không khỏi ngỡ ngàng nhưng ai cũng biết trước "hậu quả" này.

Trúng số lao vào ăn chơi đến mạt vận

Người đàn ông là anh H (SN 1970) vốn có cuộc sống nghèo nàn, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng cuộc sống mãi chẳng khấm khá. Anh đã lấy việc mua vé số mỗi ngày làm thú vui, đồng thời khấn trời khấn phật “ban” cho tấm vé độc đắc đổi đời. Thậm chí anh còn tự hứa với lòng rằng nếu có cơ may trúng số sẽ dành tiền giúp đỡ người hoàn cảnh, tu chí làm ăn.

Dường như trời đã thấu hiểu nỗi lòng của anh H nên đã để anh may mắn trúng 2 tờ vé số giải đặc biệt trị giá hàng trăm triệu đồng. Anh lĩnh thưởng xong liền ăn mừng bằng cách làm heo quay mời xóm giềng, bạn bè đến chiêu đãi. Lúc này ai cũng mừng thầm cho anh từ nay thoát khỏi cảnh cơ hàn.

Anh H (SN 1970) vốn có cuộc sống nghèo nàn, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng cuộc sống mãi chẳng khấm khá.

Anh H (SN 1970) vốn có cuộc sống nghèo nàn, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng cuộc sống mãi chẳng khấm khá.

Từ ngày trúng số, anh H đã quên mất lời hứa thuở còn đói khát. Anh chẳng màng đến chuyện vườn tược. Đặc biệt hình ảnh anh nông dân chân chất năm xưa nhanh chóng thay đổi thành tay ăn chơi thứ thiệt. “Anh ta có tiền trong tay liền sắm xe đắt tiền, ăn mặc bảnh bao, sáng chiều vi vu khắp xã để thể hiện bản thân là tỷ phú. Hơn nữa, anh ta thường xuyên cùng bạn bè lui tới nhà hàng, khách sạn ăn nhậu. Chúng tôi có nhắc anh làm vườn thì bị gạt đi. Anh ta bảo cả đời khổ cực, có tiền phải hưởng thụ”, anh N – một người hàng xóm của anh H từng chia sẻ.

Không những thế, anh H. còn cùng bạn bè bao xe sang Campuchia thử vận đỏ đen nhiều ngày mới về, mặc cho vợ và cha mẹ khuyên can. Vì thế chưa đầy một năm kể từ ngày trúng số, anh đã trắng tay, gia đình nghèo lại hoàn nghèo. Anh đành treo mình trên chiếc võng đong đưa bên hông nhà, tay gác lên trán suy nghĩ về những gì đã qua với bao tiếc nuối… giá như.

Có tiền liền gái gú đến mức “thân tàn ma dại”

Giống như anh H, ông M (SN 1956) thường có thói quen mỗi sáng ra quán nhâm nhi cà phê rồi tám chuyện cùng bạn bè. Ông cũng tranh thủ mua một tờ vé số bỏ túi với hi vọng có tiền dưỡng già. Chiều hôm ấy, người bán vé số bất ngờ chạy đến nhà ông báo tin đã trúng độc đắc.

Ông M vội vàng lục túi kiếm tờ vé số đã mua hồi sáng ra dò. Khi thấy kết quả trùng với dãy số trên tờ vé, ông vui mừng hào phóng móc tiền túi tặng trước cho người bán vé 1 triệu đồng. Thậm chí ông còn hứa sẽ “cảm ơn” hậu hĩnh khi lĩnh thưởng. Lúc này tin ông trúng độc đắc đã lan truyền khắp ấp trên xóm dưới.

Hết tiền, ông M thân tàn ma dại sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

Hết tiền, ông M thân tàn ma dại sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

“Hồi ấy, chúng tôi mừng cho vợ chồng ông M vô cùng. Họ vốn có cuộc sống khá giả, đủ ăn đủ tiêu nên nghĩ tiền trúng số đủ để cả hai sống an nhàn trong quãng đời còn lại. Vậy mà người tính chẳng bằng ông ấy tính, có tiền là ông ấy thay đổi cách sống hẳn.

Ông ấy sẵn sàng “vung tiền qua cửa sổ” cho các cuộc ăn chơi. Nhiều khi ông còn đưa chân dài vào khách sạn hú hí. Vợ ông ấy thấy chồng già còn đổ đốn nên đã bỏ sang nhà con ở cùng”, một người sống cạnh nhà ông M cho hay.

Vài năm sau, ông M hết tiền, thậm chí còn “thân tàn ma dại” ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Ngày qua đời, ông cũng không có đủ tiền để người nhà lo mai táng. Hàng xóm đến chia buồn xót xa cho ông thì ít mà trách hờn phần nhiều. Chỉ vì ông ham vui mà phải lĩnh hậu quả như vậy.