Nhưng Maleen nhất quyết không từ bỏ tình yêu cũng không chịu khuất phục trước mong muốn của cha...
Nội dung truyện cổ tích công chúa Maleen
Ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Maleen, con gái của một vị vua. Nàng đem lòng yêu một chàng hoàng tử và mong muốn được kết hôn với chàng.
Thế nhưng, vua cha lại muốn nàng lấy một người khác. Ông không đồng ý với tình yêu của con gái và muốn Maleen phải nghe theo sự sắp đặt của mình.
Nhưng Maleen nhất quyết không từ bỏ tình yêu cũng không chịu khuất phục trước mong muốn của cha.
Vì quá tức giận, nhà vua ra lệnh nhốt nàng vào một tòa tháp không có cửa sổ. Chỉ có một nữ hầu được phép ở cùng để chăm sóc nàng.
Nhà vua chuẩn bị đủ thức ăn và nước uống cho Maleen cùng người hầu trong bảy năm. Ông tin rằng sau bảy năm bị giam cầm, con gái sẽ thay đổi và chịu nghe lời mình.
Bảy năm dần trôi qua.
Một ngày nọ, thức ăn và nước uống bắt đầu cạn kiệt. Maleen và người hầu nhận ra thời hạn bảy năm sắp kết thúc. Nhưng chẳng có ai đến mở cửa hay giải cứu họ.
Ảnh minh hoạ.
Nếu cứ chờ đợi, cả hai có thể chết đói.
Maleen buộc phải dùng một con dao làm bánh để đục từng viên đá trên bức tường của tòa tháp. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, họ cũng tạo được một lỗ hổng đủ lớn để thoát ra ngoài.
Khi bước ra khỏi tòa tháp, Maleen và người hầu vô cùng kinh ngạc.
Vương quốc đã bị quân thù chiếm đóng. Mọi thứ trở nên hoang tàn, không còn người dân quen thuộc. Vua cha của Maleen cũng đã bỏ trốn.
Không có ai giúp đỡ họ, cũng chẳng có nơi nào để trú ngụ hay thức ăn để sống qua ngày.
Để không chết đói, hai người phải hái cây tầm ma để ăn.
Sau một thời gian lang thang, họ đến được một vương quốc khác. May mắn thay, cả hai tìm được việc làm trong nhà bếp của một lâu đài.
Nhưng Maleen không hề biết rằng nơi đây chính là nơi người hoàng tử nàng yêu đang sống.
Bảy năm trước, Maleen và hoàng tử từng yêu nhau. Nhưng giờ đây, cha của hoàng tử đã quyết định cho chàng cưới một cô gái khác.
Cô dâu tương lai đã đến lâu đài và ngày cưới cũng đã được định sẵn.
Thế nhưng, cô gái ấy lại có vẻ ngoài không được xinh đẹp. Vì sợ mọi người chế giễu, cô luôn trốn trong phòng và không muốn ai nhìn thấy mình.
Đến ngày cưới, cô nghĩ ra một cách.
Cô yêu cầu Maleen mặc quần áo và trang sức của mình, thay mình đến nhà thờ làm lễ cưới.
Maleen không đồng ý. Nhưng cô gái kia đe dọa sẽ khiến nàng bị xử tử nếu không làm theo.
Cuối cùng, Maleen buộc phải chấp nhận.
Nàng mặc bộ váy cưới và đeo trang sức của cô dâu, rồi được đưa đến gặp hoàng tử.
Vừa nhìn thấy nàng, hoàng tử vô cùng kinh ngạc.
Bởi cô gái trước mặt có vẻ ngoài giống hệt Maleen — người mà chàng nghĩ có lẽ vẫn đang bị giam trong tòa tháp hoặc đã không còn trên đời.
Trên đường đến nhà thờ, Maleen nhìn thấy những cây tầm ma bên đường.
Nàng nói:
“Ôi những cây tầm ma, trước đây ta từng phải ăn các ngươi khi còn sống trong cảnh đói khát.”
Hoàng tử nghe thấy vậy liền hỏi:
“Nàng vừa nói gì?”
Maleen đáp:
“Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ đến một người tên là Maleen.”
Khi họ đi đến một cây cầu nhỏ, Maleen lại nói:
“Cây cầu thân yêu, xin đừng sập xuống! Ta không phải cô dâu thật sự.”
Hoàng tử lại hỏi:
“Nàng vừa nói gì vậy?”
Maleen trả lời rằng đó chỉ là những lời vô nghĩa.
Khi đến trước cửa nhà thờ, nàng lại nói:
“Cánh cửa nhà thờ thân yêu, xin đừng đổ xuống. Ta không phải cô dâu thật sự.”
Hoàng tử càng thêm nghi ngờ.
Trước khi bước vào nhà thờ, chàng lấy một chiếc vòng cổ và đeo lên cổ Maleen.
Sau đó, Maleen trở về lâu đài và thay lại bộ quần áo của mình. Nhưng nàng vẫn giữ chiếc vòng cổ mà hoàng tử đã tặng.
Tối hôm đó, cô gái được vua chọn làm vợ hoàng tử bước vào phòng chàng trong bóng tối.
Hoàng tử hỏi:
“Lúc đi qua những cây tầm ma, nàng đã nói gì?”
Cô gái không biết trả lời.
Chàng nói:
“Nếu nàng không thể nói cho ta biết, thì nàng không phải là người thật sự đã đi cùng ta đến nhà thờ.”
Cô gái đành nói rằng mình đã quên và phải hỏi người hầu.
Cô lập tức tìm đến Maleen.
Maleen kể lại chính xác những lời mình đã nói.
Cô gái quay về và kể lại cho hoàng tử.
Nhưng hoàng tử tiếp tục hỏi:
“Thế nàng đã nói gì với cây cầu?”
Cô gái lại không biết.
Cô phải quay về hỏi Maleen.
Sau đó, hoàng tử hỏi:
“Còn trước cửa nhà thờ, nàng đã nói gì?”
Một lần nữa, cô gái lại phải tìm đến Maleen.
Cuối cùng, hoàng tử yêu cầu cô cho xem đồ trang sức.
Cô gái không có chiếc vòng cổ mà chàng đã tặng cho cô dâu.
Hoàng tử càng chắc chắn rằng cô không phải người mình đã cưới.
Chàng tháo khăn che mặt của cô gái và hỏi chuyện.
Cô gái buộc phải thú nhận rằng vì sợ mọi người chế giễu vẻ ngoài của mình nên cô đã sai một người hầu đi thay.
Hoàng tử lập tức yêu cầu gọi người hầu ấy đến.
Maleen được đưa đến trước mặt hoàng tử.
Trên đường đến nhà thờ, nàng đã nói về những cây tầm ma, cây cầu và cánh cửa nhà thờ.
Hoàng tử nhìn nàng thật lâu rồi nói:
“Nàng giống Maleen đến mức ta không thể tin nổi.”
Maleen nhẹ nhàng đáp:
“Thưa hoàng tử, chính ta là Maleen.”
Nàng kể cho chàng nghe tất cả những gì mình đã trải qua.
Vì tình yêu dành cho chàng, nàng đã chịu đựng bảy năm bị giam cầm trong tòa tháp, rồi phải sống những ngày tháng đói khát và gian khổ sau khi được giải thoát.
Maleen nói rằng giờ đây, khi cuối cùng nàng và chàng đã có thể ở bên nhau, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hoàng tử nhận ra người con gái trước mặt chính là Maleen mà mình từng yêu.
Chàng vui mừng đón nàng làm cô dâu thật sự.
Cuối cùng, Maleen và hoàng tử kết hôn và sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
Bài học từ câu chuyện
Câu chuyện về nàng Maleen nhắc chúng ta rằng tình yêu chân thành, lòng kiên định và sự dũng cảm có thể giúp con người vượt qua những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.
Maleen đã phải trải qua bảy năm cô độc, đói khát và nhiều gian khổ, nhưng nàng không từ bỏ điều mình tin là đúng.
Câu chuyện cũng nhắc trẻ rằng khi gặp khó khăn, chúng ta không nên dễ dàng bỏ cuộc. Kiên trì, dũng cảm và giữ vững niềm tin có thể đưa chúng ta đến một ngày tốt đẹp hơn.
Thử tài trí nhớ qua những câu đố vui

