Truyện cổ tích: Dumbo và chú chuột Timothy

Thi Thi - Ngày 24/09/2026 19:00 PM (GMT+7)

Câu chuyện nhắc nhở chúng ta không nên chế giễu hay coi thường một ai đó chỉ vì vẻ ngoài của họ.

Nội dung truyện cổ tích Dumbo và chú chuột Timothy

Dumbo là một chú voi con vụng về, vì vậy cậu bị biến thành một tiết mục để mọi người trong rạp xiếc đến xem. Một ngày nọ, khi một nhóm cậu bé nghịch ngợm chạy đến trêu chọc và kéo đôi tai lớn của Dumbo, mẹ của cậu, bà Jumbo, tức giận đuổi chúng đi.

Sau đó, khi nhân viên rạp xiếc tìm cách đưa Dumbo ra khỏi khu chuồng, bà Jumbo nổi giận dữ dội. Câu chuyện về sau xảy ra rất nhiều chuyện hỗn loạn trong rạp xiếc.

Trong thời gian ấy, Dumbo gặp Timothy, một chú chuột sống trong rạp xiếc. Timothy nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của Dumbo và luôn tin rằng chú voi con có thể trở thành một ngôi sao nổi tiếng.

Dumbo tập bay

Timothy Mouse reo lên:

– Whee!

Chú chuột bay vút lên không trung khi đang ngồi trên chiếc mũ của Dumbo.

Dumbo vỗ mạnh đôi tai khổng lồ, lao thẳng lên phía trên đỉnh lều xiếc.

Timothy phấn khích nói:

– Tuyệt quá! Làm tốt lắm! Lần tới chúng ta thử nhào lộn một vòng nhé?

Dumbo vui vẻ gật đầu rồi vỗ đôi tai nhanh hơn để tăng tốc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chẳng mấy chốc, cậu lao xuống, rồi lại bay vút lên, vòng qua, vòng xuống và lượn trở lại phía trên mái lều xiếc.

Timothy reo lên:

– Đó là cú nhào lộn tuyệt nhất của chúng ta từ trước đến giờ!

Khi Dumbo đáp xuống đất, cậu nở một nụ cười thật tươi.

Timothy nói:

– Buổi tập tuyệt vời! Nhưng tớ nghĩ sáng nay chúng ta tập thế là đủ rồi.

Khi hai người bước ra ngoài, họ nghe thấy rất nhiều tiếng gọi Dumbo.

Dumbo và Timothy quay lại và nhìn thấy một nhóm nghệ sĩ xiếc đang vui vẻ vẫy tay.

Một chú hề nói:

– Màn bay tuyệt vời!

Người nuốt kiếm nói:

– Cậu thật đáng kinh ngạc!

Một nghệ sĩ nhào lộn nói:

– Chúng tôi đều là người hâm mộ của cậu!

Timothy nhắc Dumbo:

– Đừng để sự nổi tiếng làm cậu kiêu ngạo nhé, anh bạn!

Những người bạn của Dumbo cũng chạy đến chúc mừng cậu.

Một cô chuột reo lên:

– Ôi, đó là chú chuột Timothy!

Bạn của cô bé nói:

– Trông cậu ấy đáng yêu quá!

Timothy mỉm cười rồi nói với Dumbo:

– Cậu cứ nghỉ ngơi hết buổi sáng đi. Ngủ một chút nhé. Chiều chúng ta sẽ tập tiếp.

Dumbo nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Chú voi con chậm rãi đi về toa tàu của rạp xiếc, nơi cậu ở cùng mẹ và Timothy.

Dumbo giúp người bán bóng

Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng kêu:

– Ôi không! Những quả bóng đáng yêu của tôi! Chúng bay mất rồi!

Quả nhiên, một đàn bóng bay đủ màu sắc đang bay lên bầu trời.

Dumbo lập tức chạy đến giúp.

Khi đến đủ gần, cậu dùng chiếc vòi dài của mình túm lấy những sợi dây bóng bay.

Dumbo mang tất cả số bóng trở lại cho người bán hàng.

Người đàn ông vui mừng nhận lại những quả bóng và nói:

– Cảm ơn cháu rất nhiều, Dumbo! Cháu thật tuyệt vời! Cháu đã cứu cả ngày hôm nay của ta!

Dumbo nở nụ cười thật tươi.

Cậu rất vui vì mình đã giúp được người khác.

Sau khi chào tạm biệt người bán bóng, Dumbo lại háo hức trở về toa tàu để ngủ trưa.

Nhưng khi vừa đến gần toa tàu, cậu nhìn thấy một đám đông đang tụ tập trước lều xiếc.

Dumbo tò mò dùng vòi nhẹ nhàng len qua đám đông để xem chuyện gì đang xảy ra.

Ở giữa đám đông là một bé gái đang khóc nức nở. Nước mắt chảy dài trên má cô bé.

Cô bé kêu lên:

– Cháu muốn mẹ! Cháu muốn mẹ của cháu!

Một ảo thuật gia đoán:

– Có lẽ cô bé bị lạc mẹ rồi.

Một nghệ sĩ tung hứng nói:

– Chắc mẹ cô bé cũng đang rất lo lắng.

Ngay cả người đàn ông khỏe nhất trong rạp xiếc cũng cảm thấy thương cô bé.

Ông tự hỏi:

– Chúng ta phải giúp cô bé, nhưng phải làm thế nào đây?

Dumbo tiến đến gần cô bé và nhẹ nhàng chạm vòi vào vai cô.

Người nghệ sĩ tung hứng chợt reo lên:

– Ý tưởng hay đấy, Dumbo!

– Cậu có thể đưa cô bé bay lên cao để giúp cô bé tìm mẹ.

Dumbo cúi xuống để cô bé trèo lên lưng mình.

Sau đó, cậu vỗ đôi tai lớn và bay vút lên phía trên những mái lều xiếc.

Cô bé ôm chặt lấy Dumbo và nhìn xuống đám đông bên dưới.

Từ trên cao, cô bé có thể nhìn thấy mọi người rõ hơn.

Bỗng cô bé vui mừng chỉ tay:

– Mẹ cháu kìa!

Dưới mặt đất, một người phụ nữ đang lo lắng tìm kiếm con.

Dumbo nhanh chóng bay xuống.

Vừa chạm đất, cô bé đã chạy thật nhanh vào vòng tay mẹ.

Người mẹ ôm chặt con gái và nói:

– Mẹ sợ quá! Cảm ơn cháu rất nhiều, Dumbo!

Dumbo cũng nở nụ cười.

Cậu rất vui vì một lần nữa mình đã giúp được người khác.

Dumbo giúp những chú hề

Lúc này, Dumbo chỉ muốn trở về toa tàu và ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng đột nhiên, một chiếc bánh nướng bay vụt qua chiếc vòi của cậu.

Dumbo quay lại và nhìn thấy một nhóm chú hề đang tập tiết mục ném bánh.

Chẳng may, những chiếc bánh liên tiếp bay trúng người họ.

Chỉ trong chốc lát, các chú hề đã bị phủ đầy kem màu hồng từ đầu đến chân.

Một chú hề vừa liếm phần nhân bánh dính trên môi vừa than thở:

– Thật là một thảm họa!

Một chú hề khác bật cười:

– Đến lúc tắm rửa rồi!

Dumbo nhìn những chú hề đầy kem và chợt nảy ra một ý tưởng.

Cậu bay đến một bể nước rồi dùng vòi uống thật nhiều nước.

Sau đó, Dumbo bay trở lại chỗ các chú hề.

Cậu vỗ mạnh đôi tai và phun toàn bộ số nước ra.

Ào!

Nước bắn tung tóe khắp nơi, cuốn sạch lớp kem và bánh dính trên người các chú hề.

Chỉ trong chốc lát, những chiếc bánh đã được rửa sạch.

Các chú hề vừa cười vừa vẫy tay:

– Cảm ơn nhé, Dumbo!

Dumbo cũng vui vẻ mỉm cười.

Cuối cùng, cậu trở về toa tàu.

Dumbo nhìn quanh và thở phào.

Không còn những quả bóng bay bị thất lạc.

Không còn đứa trẻ nào bị lạc mẹ.

Cũng chẳng còn chú hề nào cần được rửa sạch.

Dumbo cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Cậu cuộn mình lại và chuẩn bị cho một giấc ngủ thật ngon sau một ngày bận rộn giúp đỡ mọi người.

Thử tài trí nhớ qua những câu đố vui

Truyện cổ tích: Dumbo và chú chuột Timothy - 2

1

Mẹ của chú voi Dumbo tên là gì?

Jumbo.

Dambi.

2

Về sau Dumbo gặp gỡ và chơi thân với con vật nào?

Chuột Timothy.

Cáo Sachi.

3

Voi Dumbo và chuột Timothy làm việc ở đâu?

Rạp xiếc.

Phòng tranh.

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Truyện cổ tích: Dumbo và chú chuột Timothy - 3

Truyện cổ tích: Diều Hâu và Cú Mèo
Diều hâu bay đến một hang núi và nhìn thấy mấy con vật trông rất kỳ quái và xấu xí...

Dạy con 3-5 tuổi

Thi Thi Sưu tầm
Nguồn: [Tên nguồn]24/09/2026 17:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con