Bước vào bên trong, Tookius gặp chủ nhân của lâu đài có một người khổng lồ với mái tóc rất dài...
Nội dung truyện cổ tích công chúa trong tòa lâu đài bí ẩn
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Tookius sống cùng cha. Nhưng cha cậu bị bệnh nặng. Một ngày nọ, nhận thấy sức khỏe của mình ngày càng yếu đi, ông gọi Tookius đến bên và nói:
“Con trai yêu quý, cha ngày càng yếu đi và có lẽ không còn nhiều thời gian nữa. Vì vậy, đã đến lúc cha trao cho con món đồ này.”
Nói rồi, ông lấy ra một chiếc tù và và đưa cho Tookius.
Nhìn chiếc tù và, Tookius ngạc nhiên hỏi:
“Cha ơi, đây chỉ là một chiếc tù và bình thường thôi mà. Con có thể làm gì với nó?”
Cha cậu mỉm cười và nói:
“Con trai, đây không phải một chiếc tù và bình thường. Nó có phép thuật. Nếu con đặt chiếc tù và lên tai, con có thể nghe được những suy nghĩ trong lòng người khác. Một ngày nào đó, nó nhất định sẽ giúp ích cho con.”
Vài ngày sau, cha của Tookius qua đời.
Sau khi cha mất, Tookius cảm thấy nơi ấy không còn gì níu giữ mình. Cậu quyết định lên đường phiêu lưu và tự tìm cho mình một công việc.
Ảnh minh họa.
Cậu tự nhủ:
“Ta sẽ đi đây đó một thời gian và tìm một công việc phù hợp.”
Sáng hôm sau, Tookius mang theo chiếc tù và mà cha để lại rồi bắt đầu chuyến đi.
Sau nhiều ngày rong ruổi, cuối cùng cậu cũng đến một tòa lâu đài. Bước vào bên trong, Tookius gặp chủ nhân của lâu đài – một người khổng lồ có mái tóc rất dài.
Tookius lễ phép xin ông cho mình một công việc.
Người khổng lồ nói:
“Nếu ngươi có thể nấu những món ăn ngon, ta sẽ nhận ngươi làm đầu bếp.”
Tookius vào bếp và chuẩn bị một bữa tối thật ngon cho người khổng lồ. Hài lòng với tài nấu nướng của cậu, người khổng lồ nhận Tookius làm đầu bếp trong lâu đài.
Vài ngày sau, trong lúc đi khám phá các căn phòng, Tookius tình cờ phát hiện một căn hầm. Cậu tò mò bước vào.
Bên trong, cậu nghe thấy tiếng một cô gái đang khóc.
Tookius đi tìm khắp nơi và phát hiện một cô gái xinh đẹp đang bị trói vào một cây cột. Cậu vội hỏi:
“Cô là ai? Tại sao cô lại bị trói ở đây?”
Cô gái đáp:
“Ta là Chakkali, công chúa của vương quốc xinh đẹp này. Người khổng lồ kia rất độc ác. Hắn đã hãm hại cha ta, nhà vua, rồi giam giữ ta ở đây. Xin hãy giúp ta thoát khỏi nơi này.”
Tookius rất thương cảm cho công chúa, nhưng cậu buồn bã nói:
“Ta rất muốn giúp công chúa. Nhưng ta chỉ là một người bình thường, còn hắn lại là một người khổng lồ. Ta làm sao có thể đối đầu với hắn?”
Tookius cảm thấy day dứt vì không thể làm gì để cứu công chúa.
Một ngày nọ, cậu chợt nghĩ:
“Mình chẳng còn gì để mất. Có lẽ mình nên thử dùng chiếc tù và của cha để xem người khổng lồ đang nghĩ gì.”
Tookius lấy chiếc tù và ra, đặt lên tai và lắng nghe.
Cậu nghe thấy tiếng người khổng lồ đang suy nghĩ:
“Ta nghĩ tên đầu bếp của mình đã phát hiện ra công chúa. Ngày mai ta sẽ ăn thịt hắn vào bữa sáng. Nhưng trước đó, ta phải giữ bí mật rằng sức mạnh của ta nằm trong mái tóc này.”
Ban đầu, Tookius vô cùng sợ hãi khi biết người khổng lồ định hại mình. Nhưng ngay sau đó, cậu lại vui mừng vì đã phát hiện ra bí mật về sức mạnh của hắn.
Sức mạnh của người khổng lồ nằm trong mái tóc dài!
Tookius quyết định tìm cách làm mất sức mạnh ấy.
Đêm hôm đó, trước khi người khổng lồ trở về phòng, Tookius lặng lẽ trốn dưới gầm giường. Khi người khổng lồ đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng cắt mái tóc dài của hắn rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Sáng hôm sau, người khổng lồ tỉnh dậy và nhận ra toàn bộ sức mạnh của mình đã biến mất. Hắn trở nên yếu ớt đến mức không thể làm gì.
Nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, người khổng lồ quyết định rời khỏi lâu đài trước khi Tookius tìm đến.
Ngay khi biết người khổng lồ đã bỏ đi, Tookius lập tức chạy xuống căn hầm và giải thoát cho công chúa Chakkali.
Kỳ diệu thay, ngay khi công chúa được tự do, lời nguyền bao phủ lâu đài cũng biến mất. Tòa lâu đài cũ kỹ bỗng trở thành một cung điện nguy nga, tráng lệ.
Vài ngày sau, Tookius kết hôn với công chúa Chakkali. Cậu trở thành vị vua của vương quốc và cùng công chúa sống một cuộc đời hạnh phúc.
Và họ sống bên nhau thật vui vẻ từ đó về sau.
Thử tài trí nhớ qua những câu đố vui

