Truyện cổ tích: Những kẻ tham lam

Thi Thi - Ngày 02/05/2025 21:00 PM (GMT+7)

Câu chuyện dạy bé bài học về lòng tham, cho thấy những kẻ tham lam không bao giờ có được tình bạn chân chính.

Nội dung truyện cổ tích những kẻ tham lam

Ngày xưa có anh chàng Ò Sèng vô cùng tham lam, đã giàu lại muốn giàu hơn. Lúc nào anh ta cũng ao ước tậu tất cả những đám ruộng ở trước làng. Một hôm anh ta vác một túi bạc ra đi, định đi buôn ít chuyến để được mười túi bạc như vậy mới trở về quê hương.

Trên đường đi , anh ta gặp Ò Ý. Ò Ý cũng có bụng tham lam làm giàu như Ò Sèng. Hai người làm quen rồi kết nghĩa bạn bè. Đoạn họ tiếp tục cuộc hành trình. Đi đến trưa, đôi bạn rủ nhau ngồi nghỉ dưới một gốc cây bên đường. Hết chuyện buôn bán, họ bàn sang chuyện làm ăn lâu dài.

Ò Ý hỏi Ò Sèng:

– Chuyến này mà phát tài anh sẽ làm gì?

Không phải nghĩ ngợi lâu, Ò Sèng nói:

– Tôi sẽ trở về quê tậu hết những đám ruộng ở gần những đám ruộng của tôi cho trọn một cánh đồng. Cánh đồng bát ngát ấy sẽ là cái lưới bắt hết chim chóc bay mỏi cánh mà rơi xuống. Khi ruộng đất vào tay rồi, tôi sẽ thuê những người đã bán ruộng đến cày cấy cho tôi. Họ sẽ làm cho kho thóc của tôi ngày càng đầy ắp…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Những kẻ tham lam - Truyện ngụ ngôn về lòng tham không đáyNhững kẻ tham lam – Truyện ngụ ngôn về lòng tham không đáyNgưng một lát, Ò Sèng lại hỏi Ò Ý:

– Thế còn anh, nếu phát tài, anh sẽ làm gì?

Ò Ý ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

– Tôi ấy à! Tôi cũng định tậu ruộng nhưng nếu anh đã tậu hết rồi thì rôi mua ngựa vậy. Tôi sẽ tung tiền ra mua tất cả ngựa lớn, ngựa nhỏ, ngựa mẹ, ngựa con của thiên hạ về làm một tàu ngựa to.

Tôi cũng sẽ thuê những người bán ngựa ấy về chăm nom đàn ngựa cho tôi. Họ sẽ làm cho đàn ngựa của tôi ngày càng béo tốt, sinh sôi nảy nở, kho bạc của tôi ngày càng tăng.

Đột nhiên Ò Sèng trừng mắt hỏi:

– Anh mua nhiều ngựa như vậy thì thả chúng ăn cỏ ở đâu vì đâu đâu cũng là ruộng lúa của tôi cả rồi.

Ò Ý trả lời:

– Cứ thả cho nó ăn cỏ hay ăn lúa tùy ý chứ sao.

Ò Sèng đứng dậy nói:

– Ô! Hay nhỉ! Anh định thả ngựa ăn hết lúa của tôi à?

Ò Ý cũng đứng phắt dậy nói:

– Phải rồi! Vì anh đã mua hết ruộng, không có nơi thả ngựa, buộc tôi phải thả ngựa ra ăn lúa của anh thôi!

Ò Sèng sừng sộ:

– Không làm như thế được. Nếu anh thả ngựa ăn lúa của tôi thì tôi đánh chết ngựa của anh!

Ò Ý không chịu kém, trả lời:

– Ô! Anh đánh chết ngựa của tôi thì tôi cũng phải đánh chết anh chứ!

Thế rồi cả hai xông vào nhau, kẻ đấm người đá, giằng co nhau như đôi hổ dữ, không ai chịu thua ai.

Bỗng có một tên kẻ trộm đi qua, nhìn thấy hai túi bạc đặt dưới gốc cây, liền vác lên vai đi thẳng. Thấy vậy Ò Sèng, Ò Ý đồng thanh kêu: “Kẻ trộm! Kẻ trộm!” nhưng vẫn không chịu buông nhau ra. Kẻ trộm đi mỗi lúc một xa. Chợt Ò Sèng kêu to:

– Ô kìa! Mất túi bạc thì mày còn đâu vốn mà đi buôn để mua ngựa?

Ò Ý cũng la lớn:

– Ừ nhỉ! Mất túi bạc thì mày còn vốn đâu mà đi buôn để tậu ruộng?

Đôi bạn vội buông nhau ra, co chân chạy đuổi theo kẻ trộm. Nhưng nó đã cao chạy xa bay từ lâu rồi! Đây chính là một bài học cho những kẻ có lòng tham không đáy.

Thử tài trí nhớ qua những câu đố vui

Truyện cổ tích: Những kẻ tham lam - 2

1

O Sèng vác một túi bạc ra đi, định đi buôn ít chuyến để được bao nhiêu túi bạc?

10 túi bạc.

20 túi bạc.

2

Trên đường đi, O Sèng gặp ai.

Ò Ý.

Ò Éng.

3

Ó Ý định khi phát tài sẽ tậu ruộng và mua con vật gì?

Mua ngựa.

Mua trâu.

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Truyện cổ tích: Những kẻ tham lam - 3

Truyện cổ tích: Tham thì thâm
Tên phú ông thấy bà cụ đi nhiều, rất lấy làm mừng. Suốt đêm, hắn không sao chợp mắt được, chỉ mong cho chóng sáng...

Dạy con 3-5 tuổi

Theo Thi Thi Sưu tầm
Nguồn: [Tên nguồn]02/05/2025 19:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Vua trộm về từ biệt bố mẹ, rồi lại lên đường đi chu du thiên hạ. Từ đấy, không ai còn tin gì về anh ta nữa...

Tin bài cùng chủ đề Truyện cổ tích cho bé