Quần áo dài thượt, giày dép to bằng hai bàn chân liệu có phải là mốt thời trang ở nhà cho bé mà các mẹ đang rất ưa chuộng?
Là mẹ mua nhầm size chăng? Trai của mẹ mặc tạm nha!
Cánh tay và đôi chân con nằm ở chỗ nào vậy mẹ?
Mẹ mặc cho em đồ rộng để dễ vận động ư?
Có gì đó sai sai, sao áo lại biến thành váy thế kia nhỉ?
Sao ở nhà mẹ lại để con mặc xấu thế này, con không chịu đâu!
Đây đích thị là hài của Cám rồi, không phải hài cô Tấm của con.
Mẹ bắt con sài lại đồ của chị ư?
Quần tất có phải càng dài càng ấm không các mom?
Con là cô bé có đôi bàn chân dài nhất thế giới hả mẹ?
Nhìn mặt con có thấy thích bộ này không? Mẹ đổi cho con bộ khác đi!
Thế này thì con đi lại kiểu gì hả mẹ?
Kiểu quần áo gì mà mặc vừa ở trên lại thừa ở dưới thế nhỉ? Có phải do con béo nhưng lùn?