Con 4 tuổi nhất định không chịu đi học, mẹ xem camera giám sát thì thấy cảnh ám ảnh cả đời

Ngày 06/05/2023 12:14 PM (GMT+7)

Chỉ một câu nói con gái 4 tuổi nói "Mẹ ơi, con sợ và không muốn uống nước canh", người mẹ đã vô tình phát hiện ra sự thật đáng sợ về cô giáo mầm non của con.

Nhà trường và gia đình luôn song hành cùng nhau để dạy dỗ những mầm non tương lai của đất nước, bên cạnh sự nuôi dưỡng của cha mẹ thì sự dạy dỗ của thầy cô, nhà trường quyết định rất lớn đến sự hình thành nhân cách của những đứa trẻ. Thế nhưng không phải môi trường giáo dục nào cũng đảm bảo chất lượng, một số cá nhân đã có những hành động tiêu cực vô tình làm "con sâu rầu nồi canh", khiến dư luận có cái nhìn tiêu cực về giáo dục.

Tại Tứ Xuyên, Trung Quốc mới đây đã xảy ra vụ việc bé mầm non bị bạo hành đánh đập ngay trong lớp, vụ việc được phát hiện chỉ qua 1 câu nói vô tình của con trẻ, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp đất nước tỷ dân.

Mẹ ơi! Con sợ, con không muốn uống canh, câu nói của bé gái 4 tuổi khiến cả trường mầm non bị điều tra. Ảnh minh họa

"Mẹ ơi! Con sợ, con không muốn uống canh", câu nói của bé gái 4 tuổi khiến cả trường mầm non bị điều tra. Ảnh minh họa 

Bé Tiểu An trong câu chuyện học lớp mầm non 4 tuổi ở Tứ Xuyên, sau khi được mẹ đón về từ trường mầm non, bữa tối Tiểu An nhìn thấy mẹ bưng tô canh nóng ra bàn ăn thì sợ hãi chỉ vào canh hét lớn "Con không muốn uống canh đâu, con sợ, con không đi học nữa đâu".

Phản ứng của con gái 4 tuổi khiến mẹ Tiểu An sửng sốt, cô kiểm tra phát hiện miệng con gái bị phỏng nhẹ, khóe miệng tợt da, trên người cũng có vết bỏng. Cô đưa con đi khám, bác sĩ cũng kết luận bé gái 4 tuổi bị bỏng, điều này đã thôi thúc người mẹ quyết tìm ra nguyên nhân vụ việc. 

Check camera, người mẹ nhìn thấy những hình ảnh cả đời không bao giờ quên

Check camera, người mẹ nhìn thấy những hình ảnh cả đời không bao giờ quên

Cô Lý - mẹ Tiểu An nói với phóng viên, buổi sáng đi học con gái cô hoàn toàn bình thường, nhưng lúc đón con đi học về đã xảy ra tình trạng trên. Người mẹ đã quyết định đến gặp hiệu trường và giáo viên chủ nhiệm của con để phản ánh vụ việc. 

Khác với tưởng tượng, cô giáo chủ nhiệm chối bay thương tích của Tiểu An, khẳng định không hề liên quan đến nhà trường, cho rằng khi trả trẻ xong rồi mọi việc đều không chịu trách nhiệm. Hiệu trưởng trường cũng từ chối cho xem camera giám sát, ngay cả khi mẹ bé gái ngồi hẳn 1 giờ đồng hồ chờ đợi nhưng đều không nhận được thái độ cầu thị từ phía nhà trường.

Không còn cách nào khác, cô Lý đành báo cảnh sát, cuối cùng đã xem được đoạn camera mà cô phải ám ảnh cả cuộc đời.

Nhà trường và gia đình luôn song hành giáo dục con trẻ. Ảnh minh họa

Nhà trường và gia đình luôn song hành giáo dục con trẻ. Ảnh minh họa

Trong đoạn video trích xuất từ camera cảnh sát thu được, tiếng thét của giáo viên chủ nhiệm "Ai không uống canh để lãng phí thức ăn sẽ bị đánh phạt" khiến các bé trong lớp đều hoảng sợ. 

Tiểu An vốn dĩ không thích ăn canh, chỉ thích uống nước khi ăn cơm ở nhà, nên thời gian đầu đi lớp đã bỏ lại nước canh, chỉ ăn rau và bánh. Khi phát hiện, cô giáo túm lại ấn xuống chỗ ngồi bắt uống hết nước canh. 

Bé gái 4 tuổi phản kháng bằng cách khóc và nói "Thưa cô, con không muốn uống canh", nhưng cô giáo một tay túm tóc, một tay cầm bát canh đổ vào miệng đứa trẻ, mặc kệ con gào khóc. Bát canh chưa hết nóng khiến miệng Tiểu An bị bỏng, phần canh đổ trên người cũng gây thương tích. Cô giáo vẫn chưa dừng lại mà còn trực tiếp đổ canh lên người Tiểu An, dùng tay tát vào mặt, bóp cổ để làm gương cho những học sinh khác có ý định bỏ lại thức ăn. 

Bài học lớn cho mẹ Tiểu An

Bài học lớn cho mẹ Tiểu An 

Sau đó, Tiểu An trốn vào một góc, mặt tái mét không dám khóc vì sợ cô giáo đánh đập, toàn bộ diễn biến này được camera ghi lại khiến cô Lý không giữ nổi bình tĩnh, lao vào tát cô giáo và quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng.

Cảnh sát đã tạm giam cô giáo mầm non để điều tra, người này cũng bị đuổi khỏi trường mẫu giáo trước làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng Trung Quốc. Hiệu trường và trường mầm non cũng không khỏi liên đới vì hành vi tàn nhẫn của giáo viên, thái độ phủi bỏ trách nhiệm của người đứng đầu.

May mắn bé Tiểu An trong câu chuyện giữ được mạng sống nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ huynh khi lựa chọn môi trường học tập phù hợp cho con cái.

Ngay cả khi con đến trường học tập, trách nhiệm của cha mẹ vẫn là quan tâm con cái, theo dõi sự khác biệt của con, phản ánh lên thầy cô, để lựa chọn cho con một môi trường giáo dục phù hợp nhất.

Xã hội hiện đại hướng đến giáo dục phát triển con người theo toàn diện, không ép buộc, không gây áp lực quá sức lên con trẻ. Chính vì thế, thầy cô và cha mẹ ngoài việc dạy dỗ còn đồng hành làm người bạn sẻ chia với con trẻ, có như vậy trẻ em mới có thể phát triển khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần.

Theo Bảo Chi - Dịch từ 163
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học