Đăng ký quá nhiều lớp học thêm cho con trai lớp 3, bà mẹ khóc nghẹn khi nghe BS nói bé mắc bệnh nặng

Thùy Dương. - Ngày 15/03/2023 09:31 AM (GMT+7)

Bà mẹ này không ngờ rằng những gì vợ chồng chị làm cho con đều là hại con.

Cha mẹ nào mà chẳng vui mừng và tự hào khi con mình học giỏi lớp nhất, thi đỗ vào trường chuyên lớp chọn. Vậy nên có không ít bậc phụ huynh đã “lên lịch” cho các lớp học phụ đạo lấp đầy khoảng trống trong thời khóa biểu của con đã khiến một số trẻ bị kiệt sức, trầm cảm, thậm chí còn bị mắc phải một số căn bệnh nguy hiểm đến sức khỏe.

Lý Hạo Nhiên là học sinh lớp 3 của một trường tiểu học ở Hồ Bắc (Trung Quốc). Cậu bé không chỉ ngoan ngoãn lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè mà còn học giỏi nhất lớp, thậm chí là nhất khối. Chính vì thế, Hạo Nhiên luôn là niềm tự hào của bố mẹ.

Vì muốn con thi đỗ vào trường chuyên cấp 2 của tỉnh nên anh chị Lý cực kỳ quan tâm đến điểm số và việc học hành của con trai. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển, ngay từ hè năm lớp 2, Hạo Nhiên đã được bố mẹ đăng ký cho học thêm nhiều lớp. Thế là thay vì được vui chơi nghỉ hè như các bạn, mỗi ngày Hạo Nhiên đều quay cuồng di chuyển giữa các lớp học thêm và làm một núi bài tập trong bộ đề cương ôn tập.

Thấy con thường xuyên mệt mỏi, hay ngủ gục trong lớp, lại kêu đau họng nên mẹ Hạo Nhiên liền đưa con trai đi khám (Ảnh minh họa)

Thấy con thường xuyên mệt mỏi, hay ngủ gục trong lớp, lại kêu đau họng nên mẹ Hạo Nhiên liền đưa con trai đi khám (Ảnh minh họa)

Đúng là mọi nỗ lực đều được đền đáp. Nhận kết quả học kỳ 1 năm lớp 3 của con, anh chị Lý vô cùng tự hào khi thành tích học tập của con trai đạt toàn điểm tuyệt đối. Cậu bé được vinh danh toàn trường, được thầy cô khen ngợi, được các phụ huynh khác ngưỡng mộ.

Thế nhưng, thời gian gần đây, Hạo Nhiên đột nhiên thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, trong lớp rất hay ngủ gục, cổ họng thì đau rát. Đã thế, thành tích học tập của bé cũng sụt giảm nghiêm trọng, thường xuyên bị cô giáo phàn nàn. Điều này khiến chị Lý vô cùng lo lắng nên đã đưa con đi khám. Kết quả, Hạo Nhiên bị nhân tuyến giáp làm bác sĩ cũng phải kinh ngạc: “Còn nhỏ như vậy làm sao mà lại có thể mắc căn bệnh này?”. Sau một hồi gặng hỏi mẹ bệnh nhân, cuối cùng bác sĩ cùng có câu trả lời cho thắc mắc của mình. Quá tức giận, bác sĩ không thể kìm được mà trách mắng: “Quá ngu xuẩn!”.

Hóa ra, để cải thiện điểm số và nâng cao khả năng thi đỗ vào trường chuyên cấp 2 của tỉnh, vợ chồng chị Lý đã đăng ký cho Hạo Nhiên tổng cộng 5 lớp học thêm, trong đó có hai lớp luyện môn toán thi Olympic, một môn tiếng Anh, một môn tiếng Trung, một môn dạy làm văn. Các lớp học này tuần học 2 buổi nên gần như Hạo Nhiên không có thời gian nghỉ ngơi, kể cả vào cuối tuần.

Thì ra, vì để con thi đỗ vào trường chuyên cấp 2 của tỉnh, chị Lý đã đăng ký cho con trai 5 lớp học thêm. Việc học quá nhiều, lười vận động, thiếu ngủ đã khiến Hạo Nhiên bị mắc căn bệnh nhân tuyến giáp (Ảnh minh họa)

Thì ra, vì để con thi đỗ vào trường chuyên cấp 2 của tỉnh, chị Lý đã đăng ký cho con trai 5 lớp học thêm. Việc học quá nhiều, lười vận động, thiếu ngủ đã khiến Hạo Nhiên bị mắc căn bệnh nhân tuyến giáp (Ảnh minh họa)

Dưới áp lực học tập dày đặc như vậy, bé trai đã không chịu đựng được nên sức đề kháng của cơ thể cũng suy yếu dần. Cộng thêm với việc không được vận động thường xuyên nên dẫn đến rối loạn tiêu hóa, khó tiêu. Và lịch học dày đặc khiến Hạo Nhiên thường xuyên phải thức khuya nên thiếu ngủ trầm trọng. Tất cả những yếu tố này đã gây nên tình trạng nhân tuyến giáp ở bé trai.

“Trẻ em đang trong thời kỳ tăng trưởng và phát triển, việc thiếu ngủ kéo dài, ăn uống khó tiêu, lười vận động không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể, mà còn dẫn đến tình trạng các cơ quan trong cơ thể không nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng. Lâu dần, bệnh lý sẽ xuất hiện.

Bên cạnh đó, kỳ vọng quá lớn từ bố mẹ cũng gây áp lực tâm lý lên Hạo Nhiên. Loại cảm xúc này ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể, khiến khí huyết xung quanh tuyến giáp trạng bị tắc nghẽn, dẫn đến các tế bào bị viêm, sưng tấy và xuất hiện các nốt sần gọi là nhân tuyến giáp”, bác sĩ giải thích.

Chị Lý khóc nghẹn khi nghe lời giải thích nguyên nhân gây bệnh của con trai (Ảnh minh họa)

Chị Lý khóc nghẹn khi nghe lời giải thích nguyên nhân gây bệnh của con trai (Ảnh minh họa)

Nghe đến đây, mẹ Hạo Nhiên chỉ biết ôm con khóc vì hối hận. "Tôi không ngờ rằng chỉ vì mong con có một tương lai tương sáng nên vợ chồng tôi đã không tiếc tiền đầu tư cho con học, không tiếc thời gian đưa đón con, thế mà hóa ra lại là hại con. Bây giờ, tôi không còn mong con thi vào trường chuyên nữa, con chỉ cần bình an khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi", bà mẹ nghẹn ngào nói.

Cũng nhân đây, bác sĩ khuyên các bậc phụ huynh khác không nên ép con học quá nhiều như bố mẹ Hạo Nhiên. Bởi lười vận động sẽ khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng và khả năng miễn dịch với bệnh tật. Việc tập thể dục thường xuyên không chỉ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, mà còn nâng cao khả năng miễn dịch, từ đó, có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của các nhân tuyến giáp và sự xuất hiện của các loại bệnh khác.

Con trai đăng ảnh nóng của bố lên nhóm phụ huynh lớp, người mẹ nói một câu ai cũng lập tức xóa
Ngay sau câu nói đó của bà mẹ, các phụ huynh khác đều phản hồi đúng 2 từ.

Dạy con

Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con