Đau lòng hình ảnh em bé khóc xin mẹ đừng rời quê sau Tết

Ngày 18/02/2016 09:16 AM (GMT+7)

Hình ảnh bé trai 7 tuổi khóc thảm thiết không muốn người mẹ rời bỏ em một lần nữa khiến nhiều người rơi nước mắt.

Mới đây, một loạt ảnh về cảnh chia ly bỏ con lên thành phố đi làm của các gia đình sau Tết Nguyên Đán 2016 tưởng như rất bình thường nhưng lại lấy được nước mắt của hàng nghìn cư dân mạng Trung Quốc sau khi xuất hiện trên mạng xã hội. Đây là trường hợp về một gia đình ở Thành Đô, khi hết kỳ nghỉ Tết nguyên đán, người mẹ phải một lần nữa thu xếp đồ đạc để quay lại thành phố mưu sinh, bỏ lại đứa con nhỏ cho ông bà nuôi nấng.

Hình ảnh cậu bé nhỏ tuổi giàn giụa nước mắt, đang cố la hét và bị gia đình kéo lại khi em muốn níu chân người mẹ, không muốn mẹ một lần nữa rời bỏ em sau những ngày đoàn tụ hạnh phúc ít ỏi khiến nhiều người xót xa đến chảy nước mắt. Thậm chí đến khi ngồi được vào trong ô tô để lên thành phố, người mẹ của Feng Feng cũng không biết làm gì hơn là lặng lẽ rơi nước mắt mà dứt khoát quay đầu không thể nhìn con thêm lần nữa.

Đau lòng hình ảnh em bé khóc xin mẹ đừng rời quê sau Tết - 1
Hình ảnh cậu bé nhỏ tuổi giàn giụa nước mắt, đang cố la hét và bị gia đình kéo lại khi em muốn níu chân người mẹ, không muốn mẹ một lần nữa rời bỏ em sau những ngày đoàn tụ ít ỏi hạnh phúc khiến nhiều người xót xa đến chảy nước mắt.

Đau lòng hình ảnh em bé khóc xin mẹ đừng rời quê sau Tết - 2

Đau lòng hình ảnh em bé khóc xin mẹ đừng rời quê sau Tết - 3
"Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi!".

Đau lòng hình ảnh em bé khóc xin mẹ đừng rời quê sau Tết - 4
Người mẹ của cậu bé cũng không biết làm gì hơn là lặng lẽ rơi nước mắt mà dứt khoát quay đầu không thể nhìn con thêm lần nữa.

Đau lòng hình ảnh em bé khóc xin mẹ đừng rời quê sau Tết - 5
Sự xót xa, day dứt hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ. 

Người ghi lại bức ảnh cho biết nhân vật chính trong loạt ảnh là Feng Feng, một cậu bé mới chỉ 7 tuổi. Khi nhìn thấy mẹ lại lần nữa chuẩn bị rời đi, em vừa khóc vừa hét lên rằng "Mẹ đừng làm thế với con mẹ ơi!".

Trang sina nhận xét, đây là một hình ảnh phản ánh mặt trái đáng buồn của nền kinh tế đang phát triển ở Trung Quốc. Hàng triệu người dân từ khắp các vùng nông thôn nghèo khó đã di chuyển lên các thành phố lớn để tìm việc làm và thường để lại con cái cho ông bà và người thân ở quê nuôi nấng chăm sóc. Đối với những đứa trẻ này, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán càng đặc biệt quan trọng hơn bởi có thể đây sẽ là khoảng thời gian ít ỏi duy nhất trong năm các em được gặp cha mẹ mình.

Người ta ước tính, có tới 61 triệu trẻ em Trung Quốc đang trong tình cảnh bị cha mẹ bỏ con lên thành phố, 2 triệu trong số đó thậm chí không được ai nuôi nấng chăm sóc. 

Xót thương em bé xinh đẹp bị bỏ rơi tới 2 lần

Xót xa cảnh bé trai ở trần ngủ trên cầu thang hầm đường bộ

Bà mẹ bán bóng bay và đứa con lở loét gây xót xa dân mạng

Anh Minh (sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội