Mẹ khéo chăm từ bé, răng con trắng đều tăm tắp

Ngày 13/09/2015 07:35 AM (GMT+7)

Rút kinh nghiệm cả 2 vợ chồng đều răng “khấp khểnh”, con tôi được chăm chút từ bé cho “nụ cười tỏa nắng”, nhất định không để như bố mẹ nó.

Nhà tôi “được” cái cả hai vợ chồng răng đều có tí... nhấp nhô. Chồng tôi là đàn ông nên chẳng quan trọng chút khuyết điểm về ngoại hình đó nhưng tôi thì nhiều lúc thấy rất mất tự tin. Người quen thì không sao, gặp người lạ đến cười tôi cũng phải lấy tay che miệng. Răng tôi còn có chút hơi xỉn màu, mỗi lần chọn son lại đau đầu tìm mua loại nào phải vừa đẹp môi, vừa không làm màu răng xám xám hiện lên rõ ràng quá. Ngày xưa điều kiện kinh tế khó khăn, miếng ăn mới là chuyện được quan tâm hàng đầu chứ mấy ai để ý việc chăm sóc răng miệng, thế nên mới ra nông nỗi này.

Vốn dĩ “Cái răng, cái tóc là góc con người”, có hàm răng trắng, nụ cười đẹp tự tin lên nhiều lắm, giao tiếp dễ gây thiện cảm, tạo được ấn tượng sạch sẽ chỉn chu trước mặt người đối diện, làm gì cũng thấy trôi chảy, suôn sẻ hơn. Biết vậy nên đến khi sinh bé Chíp, tôi quyết định phải nghiên cứu tài liệu, lên kế hoạch chăm sóc răng cho con từ bé, nhất quyết không để nó như bố mẹ.

Mẹ khéo chăm từ bé, răng con trắng đều tăm tắp - 1

Vốn dĩ “Cái răng, cái tóc là góc con người”, có hàm răng trắng, nụ cười đẹp tự tin lên nhiều lắm, làm gì cũng thấy trôi chảy, suôn sẻ hơn. (Ảnh minh họa)

Giờ Chíp đã học hết lớp 5, hàm răng vĩnh viễn đang dần hoàn thiện, ai nhìn cũng xuýt xoa con bé có bộ răng trắng đều ngay ngắn, hé miệng cười một chút là đã duyên ơi là duyên, còn khi toét miệng cười tươi thì mọi người đều công nhận Chíp có “nụ cười tỏa nắng”. Quá trình chăm cho con có hàm răng đẹp cũng lắm công phu, xin chia sẻ lại với các mẹ vài kinh nghiệm nhỏ dưới đây:

Rèn con vệ sinh răng từ khi... chưa mọc răng

Các mẹ đừng vội cười khi thấy tôi đi lo chuyện vệ sinh răng miệng cho một đứa trẻ chưa mọc răng. Vệ sinh răng miệng cho con từ những năm tháng đầu đời giúp con ngăn ngừa nhiều bệnh tật viêm nhiễm và quen với công việc tự chăm sóc răng miệng sau này rất nhiều. Hồi Chíp chưa mọc răng, tôi học theo nhiều tài liệu nước ngoài, lau nhẹ nhàng nướu của con bằng một miếng vải mềm, sạch và ẩm mỗi khi con ăn xong để ngăn ngừa sự tích tụ của các vi khuẩn gây hại. Nên nhớ, răng của trẻ từ khi sinh ra đã phát triển đầy đủ, chẳng qua là chúng chìm sâu dưới hàm chưa mọc lên mà thôi.

Dạy con chải răng đúng “chuẩn”

Đến khi Chíp mọc chiếc răng đầu tiên, tôi bắt tay vào việc chải răng cho con hàng ngày luôn. Các mẹ lưu ý nhé, đợi đến khi con mọc cả hàm răng sữa mới cho con đánh răng thì lúc ấy quá muộn rồi.

Chiếc bàn chải đầu tiên tôi mua cho Chíp là bàn chải có đầu nhỏ tròn, lông mềm, màu sắc dễ thương, đi kèm cốc đánh răng hình con mèo Hello Kitty mà Chíp yêu thích để “dụ” bé đánh răng dễ dàng hơn. Ban đầu tôi khi Chíp cầm bàn chải chưa vững, tôi chỉ cho con đánh răng với nước lọc thôi. Đến khi bé đã học được cách chải răng nhuần nhuyễn tôi mới chuyển sang mua kem đánh răng có fluoride về để cho con dùng.

Mẹ khéo chăm từ bé, răng con trắng đều tăm tắp - 2

Tôi thấy 90% mẹ Việt dạy con đánh răng sai cách. Kiểu đánh răng theo chiều ngang, kéo qua kéo lại như kéo cưa là hoàn toàn sai lầm. (Ảnh minh họa)

Tôi thấy 90% mẹ Việt dạy con đánh răng sai cách. Kiểu đánh răng theo chiều ngang, kéo qua kéo lại như kéo cưa là hoàn toàn sai lầm. Cách đánh “chuẩn” phải là nghiêng bàn chải 45 độ so với vòng nướu và nhẹ nhàng chải theo vòng tròn, dùng đầu bàn chải làm sạch mặt trong của các răng phía trước, cả hàm trên và hàm dưới; sau đó, chải sạch lại mặt ngoài của răng. Bề mặt nhai của răng cũng cần được làm sạch bằng cách chải tới chải lui nhẹ nhàng.

Và điều quan trọng nhất là bố mẹ cũng phải chăm đánh răng để làm gương cho con. Bố mẹ lười đánh răng thì đừng mong con đụng đến cái bàn chải nhé. Cứ phải đều đặn, ngày 2 lần, sáng và tối cùng con vào nhà tắm, đủ cả bố cả mẹ thì bé mới noi theo được.

Ngăn chặn mọi nẻo đường “sâu răng”

Nhiều ông bố bà mẹ cứ nghĩ đơn giản rằng bọn trẻ con mới mọc răng sữa thì sún răng, sâu răng là chuyện bình thường, sau này thay răng là “ngon” tất. Kinh nghiệm “đau đớn” của tôi đây này: hồi bé răng sữa sâu nhiều quá, phải đi bác sĩ “vặn” sớm, vị trí nướu bị lệch, sau này răng vĩnh viễn mọc lên cái xiên cái xẹo, khốn khổ vô cùng. Đến thời bé Chíp, tôi quyết tâm phải chặn chứng sâu răng cho con ngay từ hồi mới mọc răng sữa.

Tôi rèn cho con thói quen cứ ăn bất cứ thứ gì xong là phải súc miệng bằng nước lọc, kể cả khi có đi chơi xa hay ăn tiệc ở đâu cũng phải tìm nước bằng được để súc miệng cho hơi thở thơm tho và ngăn chặn vi khuẩn tấn công làm sâu răng. Tủ lạnh nhà tôi chỉ chứa hoa quả đã bóc sẵn, con có “buồn mồm”, mở tủ ra cũng chỉ có hoa quả để ăn, tuyệt đối không bao giờ “chứa chấp” mấy đồ làm mòn răng, hại răng như bánh kẹo hay nước ngọt có ga trong nhà.

Con đến tuổi thay răng, đi bác sĩ luôn

Chíp sắp lung lay cái răng sữa nào là tôi cho con đi bác sĩ để biết chính xác tình trạng của răng, lên kế hoạch nhổ cho đúng cách chứ không tự tiện nhổ ở nhà. Bao tấm gương “người đi trước” đã cho thấy để con tự nhổ hoặc bố mẹ nhổ cho con, chỉ cần hơi mạnh tay hay hơi nhẹ tay một chút, răng mọc lên không đúng chỗ là thành “vâu”, “hô” với “khấp khểnh” ngay lập tức. Vả lại, nghe nói có trường hợp bố mẹ nhổ răng không đúng cách khiến răng con bị chảy máu ồ ạt, viêm nhiễm hoặc nặng hơn còn bị đụng phải dây thần kinh, dẫn đến méo miệng,..., không rõ thực hư thế nào nhưng tôi vẫn lo lắng. Tốt nhất là cứ đưa con đến bệnh viện có nha sĩ uy tín, làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo cho con có hàm răng “chuẩn”.

Chíp sắp xong tuổi thay răng, chỉ còn vài chiếc trong cùng nữa thôi là hoàn thiện. Nhìn con gái cười khoe hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp, tôi đã có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Chăm răng cho con lắm lúc lo sốt vó chỉ sợ cái răng này mọc lệch, cái răng khôn kia chưa có chỗ đã định chòi lên hay sợ răng con xỉn màu giống mẹ thì khổ, giờ chỉ cần nhìn thấy “nụ cười thiên thần” kia là cảm thấy bao nhiêu lo lắng, mệt nhọc cũng bõ.

Mẹ Chíp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ