Mỹ Chi: “Dành tiền mua nhà cho mẹ”

Ngày 30/07/2013 12:26 PM (GMT+7)

Nhắc tới Phương Mỹ Chi là nhắc tới những bài dân ca 'nức lòng' của Giọng hát Việt nhí 2013.

Khi những lời ca ngọt ngào của ca khúc “Quê em mùa nước lũ” và “Đất Phương Nam” do cô bé Phương Mỹ Chi thể hiện vang lên trên sân khấu The Voice Kids,  hàng chục triệu trái tim người hâm mộ gân như lặng đi bởi sự xúc động nghẹn ngào. Giọng ca mượt mà, đằm thắm nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi thơ đã đưa đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Mỹ Chi: “Dành tiền mua nhà cho mẹ” - 1
Phương Mỹ Chi nổi lên như một 'hiên tượng' tại The voice kids Việt

Dòng nhạc dân ca tưởng chừng như bị mai một, không còn được nhiều người quan tâm thế nhưng thực tế không phải vậy. Chính cô bé Phương Mỹ Chi đã thổi hồn vào từng câu hát để rồi triệu triệu khán giả thổn thức, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của dòng nhạc này.

Trên khắp dải đất hình chữ S này, vẫn có những nghệ sỹ đi theo dòng nhạc dân ca và được khán giả đón nhận với sự mến mộ đặc biêt. Những gì Mỹ Chi làm được có thể chưa phải là thành công ở đỉnh cao nhất nhưng với một cô bé 10 tuổi thì đó đã là một hành trình đáng ghi nhận.

Hát để dành tiền mua nhà cho bố mẹ

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, tiếng hát của Mỹ Chi có được là nhờ khả năng thiên phú kèm sự khổ công rèn luyện và tập tành với cô Út . Mỹ Chi hiện sống cùng bố mẹ và chị gái tại một căn nhà nằm sâu trong đường Mạc Vân (Quận 8 – TP.HCM). Đó là nơi ở đại gia đình bên nội nên mỗi hộ chỉ được một căn phòng vỏn vẹn khoảng 20 m2.

Vì nhà quá chật nên chị em Mỹ Chi cũng không có góc học tập riêng mà phải dùng đến chiếc bàn xếp mỗi khi học bài. Sống chật chội là vậy, đơn sơ là thế nhưng mái nhà ấy vẫn hòa thuận, ngày ngày rộn ràng tiếng cười và tiếng hát của cô bé Mỹ Chi.

Bố của Mỹ Chi làm nghề chở hàng hóa thuê, còn mẹ mở quầy chè nhỏ ngay tại nhà. Mỹ Chi khoe: “Mẹ con nấu chè rất ngon, quán có nhiều loại chè khác nhau”. Thu nhập của cả hai bố mẹ bé không nhiều nhưng tằn tiện, dè sẻn cũng đủ trang trải qua ngày.

  Mỹ Chi: “Dành tiền mua nhà cho mẹ” - 2
Mỹ Chi rất hiền và thân thiện

Hàng ngày, cứ mỗi sáng, Mỹ Chi lại dậy từ 6h để phụ mẹ những công việc vừa sức như cắt khoai môn, bày biện bàn ghế để đón khách. Quán của chị Thư (mẹ bé Mỹ Chi) vốn dĩ đã đông khách thì nay càng đông khách hơn, đặc biệt từ khi cô con gái được nhiều người biết đến.

Mỹ Chi: “Dành tiền mua nhà cho mẹ” - 3
Con hẻm nhỏ có quàn chè của gia đình Mỹ Chi như đông vui hơn từ khi cô bé được mọi người biết đến

Từ năm 6 tuổi, phát hiện niềm yêu thích ca hát của bé Mỹ Chi. Cô Út của bé bắt đầu hướng dẫn cho cháu gái cách lấy hơi, nhả chữ. Những bài học đầu tiên trên con đường nghệ thuật dần thấm vào từng nếp nghĩ cách hát của Mỹ Chi như một ngọn nguồn bất tận, để rồi hôm nay có một giọng hát nhí đầy triển vọng, khiến hàng chục triệu người hâm mộ xúc động.

Mỹ Chi kể, bé mê giọng hát của cô Út và ca sỹ Hương Lan. Cô Út (Quế Như) trước đây cũng từng là ca sỹ nhưng biến chứng của căn bệnh tiểu đường khiến đôi mắt cứ mờ dần. Dù bệnh tình là vậy song giọng hát của cô Út vẫn trong trẻo, mượt mà và ngày ngày vẫn luôn dõi theo từng bước đi của Mỹ Chi trên con đường ca hát.

”Cháu không đi học ở đâu cả vì thích tự học và chỉ thích giọng ca cũng như cách dạy của cô Út. Thường thì hai cô cháu tập vào buổi tối, cháu có thể tự tập ca bất cứ lúc nào”, bé Mỹ Chi tâm sự.

Mỹ Chi: “Dành tiền mua nhà cho mẹ” - 4
Phương Mỹ Chi và cô Út - người truyền lửa âm nhạc dân tộc cho bé

Mỹ Chi hát say sưa, cô bé có thể hát bất cứ đâu ngay lúc phụ mẹ bán chè, trên đường đi học về hay cả hát trên vỉa hè khi có một khán giả hâm mộ đề nghị được nghe giọng hát ngọt ngào.. Dường như giấc mơ trở thành ca sỹ luôn cháy bỏng thường trực trong suy nghĩ của cô bé 10 tuổi. Mỹ Chi mải mê kể về tập hát, luyện giọng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.

Những buổi biểu diễn đầu tiên của Mỹ Chi là tại các sân khấu đám cưới. Theo chân cô Út, bé đã được không ít người biết đến nhờ giọng hát trong trẻo và mượt mà khi hát các ca khúc dân ca Nam Bộ. Tiền thù lao ít ỏi nhưng đó là những cơ hội đầu tiên để cô bé phô diễn giọng hát trầm ấm và dễ đi vào lòng người.

Mỹ Chi kể: “Cách đây cũng lâu lâu rồi, khi cháu đang đi trên đường, có mấy vị khách ngồi ở quán cà phê từng biết cháu từng hát ở đám cưới rất hay nên đề nghị ca ngay một bài. Thế là cháu đứng hát ngay ở vỉa hè luôn. Nhưng sau đó, cháu không đi hát nữa vì mẹ không muốn”.

Nói về niềm mơ ước của mình, ngoài giấc mơ trở thành ca sỹ, cô bé Mỹ Chi còn bày tỏ “Cháu muốn đi hát để dành tiền mua nhà cho bố mẹ”. Mỹ Chi nói: “Không cần nơi ở quá rộng, chỉ cần đủ sống là được. Chỗ ở hiện tại của gia đình cháu quá chật”,

     Mỹ Chi: “Dành tiền mua nhà cho mẹ” - 5

Không hề 'ngôi sao', Mỹ Chi có thể đứng hát ở bất cứ nơi đâu

Việc học văn hóa vẫn là quan trọng

Trò chuyện với chúng tôi, chị Thư (mẹ bé Mỹ Chi) không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi con được lọt vào vòng trong của chương trình Giọng Hát Việt nhí - The Voice Kids. Theo lời chị Thư, thời điểm gia đình đăng ký cho Mỹ Chi dự thi là cận kề ngày hết hạn theo quy đinh của ban tổ chức.

Thậm chí lúc đăng ký cho cháu thi, tôi chỉ nghĩ là cháu thích thì cho thi để thử sức thôi. Không ngờ cháu làm được hơn cả kỳ vọng ban đầu. Tôi mừng rơi nước mắt khi thấy cháu đạt được những thành công bước đầu”, chị Thư tâm sự.

Nhận xét về Mỹ Chi, chị Thư tự hào khi có cô con gái ngoan ngoãn, biết nghe lời và chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ. Ở trường, ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, Mỹ Chi còn là học sinh giỏi 4 năm liền của trường tiểu học Tuy Lý Vương (Quận 8 – TP.HCM).

Mỹ Chi: “Dành tiền mua nhà cho mẹ” - 6
Chi vẫn là một cô bé hàng ngày cắp sách đi học như bao bạn nhỏ

Từ ngày bé Mỹ Chi được nhiều người biết đến qua chương trình The Voice Kids, nhiều người hâm mộ tìm đến quán chè của chị Thư để ăn ủng hộ và gặp cô bé với cặp kính cận dày cộp sở hữu giọng hát tuyệt vời.

Mỹ Chi: “Dành tiền mua nhà cho mẹ” - 7
Mỹ Chi là niềm tự hào của gia đình

Chị Thư bày tỏ, gia đình hết sức ủng hộ cháu đi theo con đường ca hát và sẽ tạo mọi điều kiện để Mỹ Chi trở thành ca sỹ nếu bé có nguyện vọng. “Tuy nhiên, việc quan trọng bây giờ vẫn là chuyện học văn hóa. Còn sau này khi đã tốt nghiệp THPT rồi, cháu muốn đi theo con đường nghệ thuật, gia đình luôn luôn ủng hộ”, chị Thư nói thêm.

Nói về ước mơ của Mỹ Chi muốn mua nhà cho bố mẹ, chị Thư cho biết: “Trẻ con còn hồn nhiên, ngây thơ thì Mỹ Chi cứ nói đúng suy nghĩ của cháu như thế. Ai cũng có ước mơ cho riêng mình. Gia đình thu nhập không cao nhưng tằn tiện cũng đủ trang trải cuộc sống, riêng chuyện học hành của con thì tôi và ông xã luôn đặt lên hàng đầu”.

Cùng xem những bài dân ca nức lòng người của Phương Mỹ Chi

Quê em mùa nước lũ

Nhớ mẹ lý mồ côi

Hò đất Phương Nam

Em đi trên cỏ non

Bà Năm

Anh Minh/ ảnh Fanpage Phương Mỹ Chi, BTC GHVN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan