Án mạng ở Quảng Trị: Nỗi đau người đàn ông có vợ và cha bị sát hại

Ngày 08/08/2015 17:39 PM (GMT+7)

“Giờ quan trọng nhất với tôi là làm tang ma cho cha và vợ. Còn những việc khác vẫn chưa dám nghĩ đến”, anh Hiền đau xót nói.

Trưa 8/8, trong căn biệt thự ở khu phố 4 (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) người thân không thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến hai quan tài nằm cạnh nhau. Một chiếc dành cho ông Nguyễn Văn Sắt và một chiếc dành cho con dâu là Hồ Thị Tý, hai nạn nhân trong vụ thảm sát hôm qua 7/8.

Ở phía bên ngoài chiếc rạp dài, bàn ghế, ly tách… đã được người thân, hàng xóm chung tay chuẩn bị cho lễ tang. Ở phòng ngủ phía trong, tiếng khóc thảm thiết không thôi ngưng. Họ ngất rồi tỉnh bên cạnh thi thể của hai nạn nhân.

Án mạng ở Quảng Trị: Nỗi đau người đàn ông có vợ và cha bị sát hại - 1

Bảo cùng người yêu

Anh Nguyễn Văn Hiền (chồng chị Tý) rơm rớm nước mắt cho biết, cha sinh được tám người con, trong đó có 2 nam và sáu nữ. Tất cả anh em của anh đều thành đạt. Anh Hiền được cha chọn là người về ở cùng. Đây cũng là phúc phận khiến vợ chồng anh cảm thấy hạnh phúc.

Gia đình anh làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhờ siêng năng, tích cóp, gia đình cũng có chút tiền và xây dựng căn nhà khá khang trang. Hai vợ chồng luôn vui cười chưa bao giờ to tiếng.

Hôm xảy ra vụ án con gái 3 tuổi bị sốt, anh đi mua thuốc. Chưa được 15 phút sau, anh nhận được điện thoại của nhân viên kế toán của công ty là Hồ Thị Thuận cho hay ở nhà xảy ra chuyện. Chừng 10 phút sau, anh về đến nhà. Người đàn ông chết lặng bởi phía trước sân tụ tập rất nhiều người.

Linh tính có điều không hay, anh Hiền lách khỏi đám đông, chạy vào nhà. Tay chân anh quýnh lại, không thốt nên lời khi thấy vợ và cha nằm sõng soài giữa sàn nhà. Trong chốc lát, anh định thần rồi cất lên tiếng khóc. Anh cố chạy đến ôm hai người thân thì được mọi người ôm lại.

Nhờ người thân động viên, khuyên nhủ, anh đã lấy lại được một chút bình tĩnh nhưng nỗi đau mất cùng lúc hai người thân nằm ngoài khả năng chịu đựng. Nước mắt vẫn lăn dài trên đôi mắt người đàn ông.

Anh cho biết, vợ là người phụ nữ hiền lành, từ trước đến nay, hầu hết tất cả mọi chuyện trong nhà đều do chị lo liệu nên anh cũng yên tâm giao con để dồn tâm lực vào kinh doanh. “Tôi chỉ mong cô ấy và cha ở dưới suối vàng được an nghỉ”, anh nói. Khi hỏi về hung thủ, anh nghẹn đắng: “Giờ quan trọng nhất với tôi là làm tang ma cho cha và vợ. Còn những việc khác vẫn chưa dám nghĩ đến”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Cư (70 tuổi) là cháu ruột ông Sắt thẩn thờ ngồi phía bên ngoài rạp. Ông đưa ánh mắt nhìn vào hai chiếc quan tài thở dài. Ông cho biết, nhận được điện thoại đến thì đã khá trễ. Ông nghe mọi người kể lại trên thi thể của cả hai nạn nhân đều bị khá nhiều vết thương. “Đến chừng này tuổi, đây là nỗi đau lớn nhất, kinh hoàng nhất tôi trải qua”, ông nói.

Nhiều hàng xóm chia sẻ, ông Sắt là người hiền lành. Mặc dù nhà giàu có nhưng mỗi khi ra khỏi nhà gặp bất kỳ ai ông cũng chào hỏi, cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng, ông lại bắt chuyện với mọi người.

Trong khi đó, nhắc đến chị Tý, mọi người chia sẻ đó là người phụ nữ tốt bụng. Chị có tấm lòng thiện nguyện, luôn giúp đỡ với mọi người. Công ty của chị có chừng 10 người làm công. Từ trước đến nay, họ chưa thấy chị lớn tiếng, khó chịu với bất kì người làm công nào. Thậm chí, nếu ai khó khăn, chị không ngần ngại giúp đỡ.

Án mạng ở Quảng Trị: Nỗi đau người đàn ông có vợ và cha bị sát hại - 2

Bảo khi bị bắt

Họ cũng cho biết, vào chiều 7/8, nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn biệt thự của ông Sắt. Họ xông vào thì phát hiện ông Sắt cùng con dâu đã chết. Riêng chị Thuận bị thương, nằm cách đó không xa. Bên cạnh chị là con gái 3 tuổi đang khóc thét.

“Từ trước đến nay ở đây được xem là nơi yên lành, hưa bao giờ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Người dân làng xóm nơi đây tối lửa tắt đèn có nhau. Ấy thế mà, vùng núi bỗng dưng nỗi sóng, mọi người hoang mang khi vụ án này xảy ra. Đây không chỉ là nỗi đau của gia đình anh Hiền mà còn là của tất cả người dân nơi đây”, một hàng xóm chia sẻ.

Đến chiều cùng ngày, thi thể của cả hai nạn nhân đã được khâm liệm. 

Theo lời khai ban đầu, Hồ Chi Bảo (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thừa nhận trong nhiều lần đến nhà người yêu chơi (nhà bà Võ Thị L gần nhà ông Sắt), phát hiện thấy gia đình ông Sắt làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng khá giàu có nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

Bảo thường lui tới để theo dõi hoạt động của chủ nhà, nắm rành rẽ thói quen của những người trong biệt thự này. Chiều 7/8, Bảo quyết định ra tay. Gã mua một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người để làm hung khí “lỡ khi có chuyện không hay”.

Bảo bịt mặt, điều khiển xe máy đến nhà ông Sắt. Khi đến gần, gã vứt xe máy bên đường rồi đột nhập vào nhà, lấy một chiếc túi xách có chứa lắc, dây chuyền, nhẫn vàng, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ giá trị khác. Khi chuẩn bị rời khỏi hiện trường bất ngờ chị Tý nhìn thấy, tri hô, xông vào giật chiếc túi.

Hung thủ rút dao, không ngần ngại đâm nhiều nhát vào người chị Tý. Lúc này, ông Sắt ở trong nhà nghe tiếng tri hô vội chạy đến. Ông xông vào ôm hung thủ và cũng bị đâm nhiều nhát.

Bảo chạy ra ngoài định chạy trốn nhưng lúc này chị Thuận chạy vào. Chị phát hiện vụ việc, chạy vào phòng tắm khóa trái cửa. Sau một hồi đập cửa phòng tắm không được, gã giữ im lặng. Chị Thuận cứ ngỡ gã đã bỏ đi nên mở cửa. Ngay lập tức, gã lao vào tấn công. Hai bên giằng co, gã đâm một nhát chí mạng vào đầu nạn nhân. Riêng gã bị thương ở tay.

Hung thủ trốn khỏi hiện trường, điều khiển xe máy về nhà bà L.. Con gái bà L hỏi có chuyện gì? Gã trả lời: “Bị tai nạn”. Gã nhờ cô gái đưa đến bệnh viện khâu vết thương ở tay. Khi đang được điều trị thì gã bị công an mời làm việc.

Hoàng Long
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot