Bí ẩn về đứa cháu sát hại chú rồi chặt xác phi tang

Ngày 04/03/2015 14:24 PM (GMT+7)

Đến nay, những tình tiết của vụ án vẫn chưa thể làm rõ, bởi cả nạn nhân lẫn nghi can đều đã qua đời.

Đến tối 3/3/2015, người dân tại phường 16, quận 8 vẫn bàn tán về cái chết không còn nguyên vẹn của ông Lâm Chấn Lương (64 tuổi). Trong khi đó, nghi can lớn nhất của vụ án là cháu ruột của ông Lương, đối tượng Lâm Kim La (34 tuổi) cũng đã tử vong do treo cổ tự tử.

Anh Lâm Thiện Sơn (38 tuổi, anh trai La) kiệm lời khi chúng tôi hỏi về em trai cũng như tình tiết của vụ án. Anh cho biết, căn nhà này được anh mua cách đây hai năm. Trong căn nhà có tất thảy năm người chung sống. Trong đó, vợ chồng anh Sơn sống ở gác gỗ phía trên, cha và em trai sống ở phòng ngủ tầng trệt. Riêng ông Lương ngủ và sinh hoạt ở phòng khách.

Bí ẩn về đứa cháu sát hại chú rồi chặt xác phi tang - 1

Ông Sáu nhiều đêm không ngủ được vì ám ảnh

La là người khá hiền lành, ít nói. Trước đây, La từng học đại học về ngành tin học. Ra trường, La xin việc bảo trì máy móc, mạng internet. La từng có mối tình sâu đậm với một cô gái và từng có ý định kết hôn. Tuy nhiên, cách đây chưa lâu, hai người xảy ra mâu thuẫn và quyết định chia tay. Từ đó, La suy sụp tinh thần, trở nên khác lạ.

La thường ngồi trong bóng đêm, lảm nhảm một mình. La chỉ thích đọc những cuốn sách dày. Lắm khi người thân gọi hỏi, La cũng không nói gì. Người thân không muốn La buồn hay khó chịu nên cũng hiếm khi làm phiền.

Vào ngày mồng 8 Tết (tức 26/2), đi có việc về, chỉ thấy đôi dép ở trước mà không thấy ông Lương ở nhà, anh Sơn hỏi thì La trả lời: “Ổng bảo đi chùa tuần sau mới về”. Anh Sơn cứ ngỡ là thật nên không hỏi gì thêm. Sau cuộc trò chuyện, La về phòng, đóng cửa. Cùng hôm đó, anh Sơn nghe nhiều tiếng động ở trong phòng em trai. Tuy nhiên, vì ngại nên anh Sơn không hỏi.

Đến trưa mồng 10 (tức 28/2), anh Sơn phát hiện em trai tự tử nên hô hoán nhờ người dân đến giúp đỡ. Hàng xóm đưa La xuống, hô hấp nhân tạo nhưng La đã tử vong từ trước. Cũng trong lúc này, mọi người phát hiện thi thể không hoàn chỉnh của ông Lương trong phòng của La.

Ông Võ Văn Sáu (Tổ trưởng tổ dân phố) nhớ lại, hôm đó, nghe tiếng hô hoán của anh Sơn cứ ngỡ là có người bị té ngã trong phòng vệ sinh. Nhưng khi chạy vào nhà thì mới phát hiện là La thắt cổ tự tử. Khi vừa đưa thi thể La xuống đất, ông ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc, đồng thời phát hiện một bao ny lon và một thùng carton căng phồng.

Bí ẩn về đứa cháu sát hại chú rồi chặt xác phi tang - 2

Ông Thọ kể lại vụ việc

Ông rùng mình khi suy nghĩ trong đầu: “Có lúc nào thi thể ông Lương ở trong đó không?”. Công an phường đến, kiểm tra túi ny lon và thùng carton thì đúng như dự đoán, thi thể của ông Lương bị phân khúc giấu ở đây. “Cảnh tượng ấy quá khủng khiếp khiến mấy đêm rồi tôi không thể ngủ được”, ông chia sẻ.

Ông Sáu cho biết thêm, gia đình anh Sơn sống khá khép kín, hiếm khi tiếp xúc với mọi người. Tuy nhiên, trong gia đình sống khá hòa thuận, suốt hai năm ròng chưa một lần nghe tiếng cãi vã. Thỉnh thoảng, ông có thấy La ra phía trước đá bóng với đám trẻ con ở gần đó.

Ông Võ Trường Thọ (trưởng khu phố) nhớ lại: “Hôm đó, vợ chồng anh Sơn đi đâu về không rõ. Một lúc sau, vợ chồng anh Sơn lớn tiếng kêu, cứu cứu, em trai tôi thắt cổ tự tử. Lúc này, tổng cộng bốn người chạy vào nhanh chóng đưa La xuống và thực hiện hô hấp nhân tạo. Ngay sau đó, công an vào và phát hiện nhiều phần thi thể của ông Lương”.

Khi được hỏi, nhiều hàng xóm của ông Sơn xác nhận, gia đình này sống khép kín, rất ít khi giao du với mọi người. Mặc dù gia đình này đã chuyển về sống hai năm nhưng hàng xóm không họ làm gì. Căn nhà ấy luôn được đóng kín cửa.

Bí ẩn về đứa cháu sát hại chú rồi chặt xác phi tang - 3

Các phần thi thể của nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường

Ông Lương được mọi người nhìn thấy nhiều nhất nhưng là đằng sau cánh cổng sắt. Ông Lương thường mang một chiếc radio đi quanh trước sân. Riêng La, mọi người thỉnh thoảng mới nhìn thấy. Tuy nhiên khi gặp La hiếm khi chào hỏi ai.

Bước đầu, công an xác định La đã sát hại chú ruột bằng cách chích roi điện tại phòng riêng. Sau đó, La dùng dao phân xác thi thể chú tại phòng vệ sinh rồi cất giấu trong thùng carton và bao ny lon. La đã treo cổ tự tử.

Đến tối 3/3, Công an quận 8 cho biết, vụ án đã được cơ quan công an TP.HCM thụ lý và đang tiếp tục điều tra.

Nhật Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot