Bí mật động trời phía sau vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong

Ngày 22/11/2017 11:27 AM (GMT+7)

Mới đầu nhìn vào ai cũng nghĩ đây là vụ tai nạn giao thông khi một người đàn ông lái xe ô tô rơi xuống vực tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, sự thật lại vô cùng kinh hoàng.

Ngày 21/11, cảnh sát thị trấn Tấn Vân, huyện Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thông báo chính thức về vụ án giết người. Người vợ cùng với bạn học cấp 3 đã lập âm mưu giết chồng rồi giả mạo là vụ tai nạn xe hơi.

Trước đó, vào lúc 8h10 ngày 14/10, cảnh sát thị trấn Tấn Vân đã nhận được tin báo có vụ tai nạn xe hơi ở gần đường cao tốc. Một chiếc xe màu xám gặp nạn rơi xuống vực sâu 5m. Nghi ngờ có người bị mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức cảnh sát có mặt tại hiện trường và khẳng định nạn nhân là nam giới vẫn còn ở trong xe. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Li Gang (tên thay đổi), là người dân địa phương này.

Bí mật động trời phía sau vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị lao xuống vực nhưng thiệt hại không nghiêm trọng. Thi thể anh Li Gang cũng không có chấn thương nặng và anh tử vong khi vẫn cài dây an toàn trên xe.

Sau khi phân tích hiện trạng, cảnh sát thống nhất rằng, đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn giản.

Cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc thì phát hiện, tối ngày 13/10, vợ của nạn nhân tên là Li Mei đã ngồi sau chiếc mô tô do một người đàn ông cầm lái. Người đàn ông này đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nên không rõ khuôn mặt. Tuy nhiên, cảnh sát đặt ra câu hỏi, đêm đó nhiệt độ không lạnh, tại sao người này lại đeo khẩu trang và họ đi theo xe của nạn nhân làm gì?

Trong khi đó, khi khai với cảnh sát, Li Mei đã không chứng minh rõ ràng được việc mình đã đi đâu, làm gì trong thời điểm chồng xảy ra tai nạn và có nhiều mâu thuẫn trong câu trả lời. Tiếp tục tra vấn, Li Mei lại thú nhận rằng chồng mình đang bị trầm cảm và có ý định tự tử.

Tuy nhiên, việc Li Mei ngồi sau xe một người đàn ông đi theo dõi chồng trong lúc bị tai nạn đã khiến đối tượng nằm trong tầm ngắm.

Cảnh sát kết luận, Li Mei đang cố tình che giấu sự thật và bước đầu xác định, hung thủ chính là người vợ này.

Cảnh sát tiếp tục điều tra danh tính người đàn ông đeo khẩu trang lái xe mô tô và nhanh chóng tìm ra đây là Chen Hui (tên thay đổi). Lực lượng điều tra đã đi đến Nam Ninh, Quảng Tây, để bắt giữ Chen Hui. Cuối cùng mọi chuyện cũng được sáng tỏ, Li Mei và Chen Hui chính là hung thủ sát hại anh Li Gang.

Theo lời kể của Li Mei, 2 vợ chồng họ yêu và kết hôn năm 2000. Họ đã có 1 con tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng không được hòa thuận. Họ ít khi nói chuyện và thường xuyên cãi nhau.

Cách đây không lâu, cô nghi ngờ chồng mình ngoại tình nên nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng bị phản đối. Vì vậy, cô đã lên kế hoạch giết chồng.

Trong khi đó, Chen Hui, 41 tuổi, nợ nần nhiều, đã ly hôn và đang làm việc tại một công ty ở Nam Ninh. Li Mei và Chen Hui là bạn học cùng cấp 3. Họ thường xuyên nói chuyện thân mật trên mạng internet. Vào cuối năm 2015, Chen Hui đã vay Li Mei 6000 nhân dân tệ.

Mới đây, Chen Hui lại ngỏ ý vay tiền Li Mei một lần nữa. Người vợ này nói rằng, nếu muốn tiền hãy giúp cô lập kế hoạch gây tai nạn giết chồng. Họ có thể được nhận bồi thường 1 triệu nhân dân tệ từ công ty bảo hiểm. Cô sẵn sàng chia tiền bồi thường cho Chen Hui.

Vào ngày 10/10, Chen Hui từ Nam Ninh đến Lệ Thủy. Ngày 13/10, Li Mei lấy ra 20 viên thuốc ngủ nghiền thành bột giả thành thuốc chữa đau dạ dày. Sau khi người chồng uống, Li Mei đã nhắn cho Chen Hui.

Đến 9h10 tối, Li Mei và Chen Hui để vài bình gas trong xe. Họ đưa Li Gang đã bị ngủ mê vào xe đi đến đoạn đường định sẵn. Sau đó cả 2 mở van bình gas, cho xe tự chạy rồi đi xe máy phía sau theo dõi. 

Sau khi giết chồng thành công, Li Mei đã chuyển khoản cho Chen Hui 15.000 nhân dân tệ.

Lời khai trên trùng khớp với kết quả giám định pháp y: Li Gang tử vong do ngạt khí.

T.N (Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất