Chân dung hung thủ giết người ném xác phi tang ở miền Tây

Ngày 08/01/2015 20:24 PM (GMT+7)

Cả mẹ và anh trai cho biết rất giận, không bênh vực hung thủ. Họ thương xót cho số phận của nạn nhân, hiền lành lại bị chết oan uổng.

Lời khai rợn người

Chiều 8/1/2015, Công tỉnh An Giang vẫn tiếp tục lấy lời khai đối với Phạm Hoàng Hải (37 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là anh Hà Văn X. (32 tuổi, xã Mỹ Phú).

Anh X. làm thuê tại hầm nuôi cá của anh Phạm Minh Tuấn (anh trai Hải). Sáng 30/12/2014, anh X. nói với gia đình qua hầm cá làm việc. Khuya hôm đó, anh không về, gia đình rất lo lắng, gọi điện nhưng máy không liên lạc được. Anh Tuấn thì lại cho biết, người làm công đã về từ chiều.

Sáng 1/1/2015, thi thể của anh X. được phát hiện trong bao tải trôi trên rạch Cần Thảo (xã Mỹ Phú) ngay trước mặt nhà của anh. Khi phát hiện, đầu, mặt thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm, trong bao vẫn còn tươm ra nhiều máu. Đến ngày hôm sau, gia đình đã làm lễ an táng.

Chân dung hung thủ giết người ném xác phi tang ở miền Tây - 1

Bao tải chứa thi thể nạn nhân lúc được phát hiện

Trong quá trình điều tra, hung thủ được xác định là Hải. Công an đến làm việc, gia đình cho hay, mấy ngày qua, Hải đi đâu không rõ. Ngoài ra, công an cũng phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân nằm trong một tiệm cầm đồ ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Camera ghi nhận, Hải đã đem chiếc xe máy này đến tiệm cầm đồ.

Hải thừa nhận, ngày hôm đó, đến nhà anh trai chơi. Chiều, anh X. xong việc, hắn rủ đi nhậu. Khi đã ngà ngà say, hắn nảy sinh ý định sát hại bạn nhậu cướp tài sản. Trên đường về nhà, lợi dụng lúc anh X. không để ý, hắn dùng vật cứng đánh vào đầu nhiều nhát cho đến khi tử vong.

Sau đó, Hải lấy một bao tải, bỏ thi thể nạn nhân vào bên trong. Hắn chở bao tải chứa xác ra chiếc cầu sắt cách nhà chừng 1 km vứt xuống rạch. Hắn điều khiển xe máy của nạn nhân ra thành phố Châu Đốc cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Sợ hành vi tàn độc bị bại lộ, Hải trốn sang Campuchia bằng con đường tiểu ngạch. Được sự động viên của công an, gia đình liên lạc, khuyên nhủ hắn ra đầu thú. Sau khi suy nghĩ kĩ, hắn biết, không thể cứ trốn chui trốn lủi miết nên cuối cùng về địa phương đầu thú.

Hiện tại, công an đang điều tra, lấy lời khai để xem xét Hải có đồng phạm hay không.

Người thân không bênh vực hung thủ

Anh Phạm Minh Tuấn cho biết, anh X. là người hiền lành, siêng năng. Trước đây, anh X. nuôi cá cho mẹ vợ. Hai tháng gần đây, thiếu nhân công, anh nhờ anh X. sang nấu cám cho hầm cá của mình. Chiều xảy ra vụ án, nạn nhân vẫn còn vớt cá chết ở hầm.

“Bây giờ, tôi không biết phải nói sao. Em trai gây án, tôi đau đớn lắm. Nhưng, nạn nhân lại là người làm công của mình thì lại càng đau đớn hơn. Em tôi có lỗi thì phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Tôi thương X., sống hiền lành là thế mà lại gặp nạn. X. làm được bao nhiêu tiền đều gửi tôi giữ. Khi X. mất, tôi có đem sang cho gia đình nạn nhân 21 triệu cùng bốn chỉ vàng, trước đó nhờ tui giữ”, anh Tuấn xót xa.

Chân dung hung thủ giết người ném xác phi tang ở miền Tây - 2

Chiếc xe máy Hải cướp của nạn nhân

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị M. (mẹ Hải) cho hay, lúc vụ án xảy ra, gia đình không hề biết. Mấy ngày qua, vợ Hải là chị Huỳnh Thị P. được công an mời lên làm việc.

Bà M. sinh được sáu đứa con, trong đó, có một người đã mất. Hải là con út. Mỗi khi có con lập gia đình, bà đều xây cho một ngôi nhà khang trang để ở. Và Hải cũng được như vậy. Bình thường, hắn bỏ mối bia và trồng cỏ nuôi bò.

Mặc dù vậy, Hải là kẻ thích nhậu nhẹt, mê cờ bạc. Mỗi khi có chút đỉnh tiền trong tay, hắn lại sang casino ở Campuchia đánh bài. Chỉ lúc trắng tay, hắn mới chịu trở về. Vợ hắn chán nản nên quyết định chia tay. Thời gian gần đây, hắn kết duyên với chị P., cùng địa phương, và sinh hạ được hai người con.

“Tôi biết con mình có tội nên đã sang gia đình nạn nhân xin lỗi nhưng không được chấp thuận. Làm mẹ, ai cũng muốn con cái lớn lên sống đàn hoàng, chẳng ai muốn con trở thành hung thủ giết người. Tôi giận Hải lắm. Nó sai thì phải chịu chứ tôi không bênh gì nó. Tôi chỉ thương cho số phận của Xuyên chết oan”, bà M. nghẹn ngào.

Nhật Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot