Chém chết con, bố dùng gậy đẩy con xuống mương phi tang

Ngày 04/03/2016 14:02 PM (GMT+7)

Sau khi dùng dao chém chết con đẻ của mình, ông Trịnh Xuân Lĩnh (Thanh Hóa) đã dùng gậy tre đẩy con xuống mương nước gần đó để phi tang.

Ngày 3-3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Xuân Lĩnh (SN 1963, ngụ xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10-8-2015, anh Trịnh Xuân Lực (SN 1987, con ông Lĩnh) đi liên hoan về nhà thì được mẹ bảo ra gia trại nhà ông Trịnh Xuân Lộc (anh ông Lĩnh) đón bố (là ông Lĩnh) về nhà ăn cơm.

Do giữa hai bố con trước đó đã có mâu thuẫn cãi nhau, nên khi Lực ra gọi ông Lĩnh về thì hai bố con lại xảy ra cãi cọ. Lúc này, Lực xông vào bóp cổ ông Lĩnh thì bị ông Lĩnh chống cự lấy đòn gánh đánh mạnh vào đầu, rồi lấy dao ở hiên nhà chém nhiều nhát vào vùng bụng, đầu, khiến anh Lực tử vong tại chỗ.

Chém chết con, bố dùng gậy đẩy con xuống mương phi tang - 1

Ông Trịnh Xuân Lĩnh nhận 8 năm tù về hành vi giết chết con trai đẻ của mình

Sau khi chém chết con trai, ông Lĩnh liền lấy cây gậy luồng đẩy anh Lực xuống mương nước gần đó để phi tang rồi bỏ về nhà.

Thấy con đi được 10 phút mà chưa về, bà Phạm Thị Bình (mẹ anh Lực) và chị Hán Thị Quý (vợ anh Lực) đã đi bộ ra gia trại để tìm. Khi tới nơi, mọi người thì phát hiện chiếc đòn gánh bị vỡ toác, trên đòn gánh và nền sân có nhiều vết máu.

Biết có chuyện chẳng lành, mọi người tản đi tìm thì tá hỏa phát hiện anh Lực chết dưới kênh nước cạnh gia trại với nhiều vết thương. Sự việc nhanh chóng được phát giác, nên sáng ngày 11-8-2015, ông Lĩnh đã đến Công an xã Hà Hải đầu thú.

Do tại thời điểm gây án, bị cáo bị bệnh tâm thần đang phải uống thuốc để điều trị, bản thân chưa có tiền án, tiền sự nên HĐXX đã tuyên phạt Trịnh Xuân Lĩnh 8 năm tù giam.

Theo Tuấn Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot