Gia đình bị thảm sát từng làm nhiều việc thiện tại địa phương

Ngày 09/07/2015 08:17 AM (GMT+7)

Nhiều người cho hay, vợ chồng ông Mỹ là mạnh thường quân số 1 tại địa phương. Mới đây, họ ủng hộ khoảng 500 triệu đồng để xây dựng bê tông con đường liên ấp tổ 2. Không ít hàng xóm nghẹn đắng: “Vợ chồng ông Mỹ ở hiền vậy nhưng sao chẳng gặp lành?”.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 7/7, vụ án mạng khiến 6 người là ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, ở Bình Phước), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi) và Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, đều là con ông Mỹ) cùng hai người cháu Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi), Dư Minh Vỹ (14 tuổi) đều bị giết hại bằng cách cắt cổ khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Hiện tại, hung thủ của vụ án vẫn chưa bị sa lưới, cơ quan chức năng đang khẩn cấp truy xét đối tượng.

Về vấn đề hậu sự, 4 nạn nhân trong gia đình ông Mỹ được hai bên nội ngoại mai táng tại tỉnh Bình Phước. Riêng hai nạn nhân là cháu ông Mỹ được gia đình bên nội sẽ chuyển về quận 8 (TP HCM) tổ chức ma chay.

Đến nay, căn biệt thự của vợ chồng các nạn nhân vẫn được công an phong tỏa. Phía sau căn biệt thự, dưới mái vòm là sáu chiếc quan tài khiến những người đến đây đều bật khóc. Nhiều người dân, bạn bè, thân hữu gần xa vẫn tiếp tục đến viếng. Những giọt nước mắt, câu chuyện gợi nhớ về người đã khuất được người ở lại kể một cách chua xót.

Gia đình bị thảm sát từng làm nhiều việc thiện tại địa phương - 1

Người thân tổ chức mai táng cho các nạn nhân

Bà Lê Thị Tố Nga (mẹ của hai nạn nhân Minh Vỹ và Tố Như) mệt mỏi với đôi mắt bọng nước. Bà chia sẻ, trước đây, từng có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, do có nhiều mâu thuẫn, không thể hàn gắn nên bà và chồng đã quyết định ly hôn.

Nhiều năm trước, ông Mỹ đưa hai cháu của vợ là Minh Vỹ và Tố Như về nuôi, cho ăn học đàng hoàng. Mới đây, cháu Vỹ thi lên lớp 10. Cháu rất mong đợi kết quả. Cháu còn gọi điện, rủ rỉ là rất nhớ mẹ và muốn được thưởng nếu đạt điểm cao.

Bà Tố Nga chia sẻ thêm, bốn người trong gia đình ông Mỹ sẽ được hai bên gia đình nội ngoại tổ chức tang lễ tại khu biệt thự. Riêng hai con của mình sẽ được cha đưa về làm ma chay tại quận 8 (TP HCM).

Trong lời kể của mọi người, vợ chồng ông Mỹ luôn là người lương thiện, hiền hậu, cưu mang nhiều người. Công nhân làm việc tại xưởng gỗ hầu hết là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông Mỹ thấu hiểu, lắm lúc giúp họ bằng ít đồ ăn, ít áo quần mới… Vào mỗi dịp cuối năm, ông bà lại mua ti vi, tủ lạnh… để làm quà bốc xăm cho mọi người. Hàng năm, họ cũng bỏ tiền túi, đưa công nhân đi du lịch.

Cách đây chừng 4 đến 5 năm, khi công việc làm ăn khấm khá, vợ chồng ông Mỹ xây dựng một khu nhà trọ để công nhân ở miễn phí. Họ cũng thường thăm hỏi, động viên, khuyến khích công nhân làm việc. Đối với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ ông Mỹ không ngại ngần “bồi dưỡng” mỗi trường hợp thêm một triệu vào dịp nhận lương.

Gia đình bị thảm sát từng làm nhiều việc thiện tại địa phương - 2

Nhiều người dân đến giúp lo hậu sự cho các nạn nhân

Ông Nguyễn Văn Việt (trưởng ấp 2, xã Minh Hưng) chia sẻ: “Vợ chồng ông Mỹ đối xử rất tốt với công nhân nên khi vụ án xảy ra, ai cũng tiếc thương. Công nhân nghỉ việc, đến giúp đỡ an táng. Họ đối xử tốt với công nhân nên công nhân cũng đối xử tốt với họ là vậy”.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Vận (Chi hội phó Hội người cao tuổi tổ 7, ấp 2) chia sẻ, vợ chồng ông Mỹ sống rất tốt với người dân, hàng xóm. Mỗi khi gặp trường hợp khó khăn, họ liền giúp đỡ. Mỗi khi cần thực hiện công tác xã hội, gia đình này luôn nhiệt tình ủng hộ.

Nhiều người cho hay, vợ chồng ông Mỹ là mạnh thường quân số 1 tại địa phương. Mới đây, họ ủng hộ khoảng 500 triệu đồng để xây dựng bê tông con đường liên ấp tổ 2. Không ít hàng xóm nghẹn đắng: “Vợ chồng ông Mỹ ở hiền vậy nhưng sao chẳng gặp lành?”.

Trước đây, khi mới khởi nghiệp liên quan đến gỗ, do vốn liếng ít, ông Mỹ chỉ mua cây tươi rồi bán lại kiếm tiền lời. Chừng 5 đến 6 năm trước, do công việc làm ăn khấm khá, họ mua đất, mở xưởng, thu mua cây sao su thanh lý rồi về chế biến rồi bán.

Ông Mỹ lo sợ, xưởng sản xuất gỗ ảnh hưởng đến người dân xung quanh nên đầu tư một mảnh đất ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ông có ý định di chuyển xưởng về đây. Trước khi vụ án xảy ra, một số máy móc, trang thiết bị đã được chuyển đi.

Gia đình bị thảm sát từng làm nhiều việc thiện tại địa phương - 3

Công an khám nghiệm hiện trường

Được biết, trong kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy, tất cả các nạn nhân đều bị vết thương hướng từ trái sang phải, sâu 2/3 cuống họng. Công an đưa ra nhận định hung thủ thuận tay phải, chỉ dùng một hung khí gây án. Từ điều này, cũng có thể, chỉ có một đối tượng gây án.

Ngoài ra, công an cũng thu được 5 dấu vân tay khác nhau trên tường rào nghi ngờ là của nhóm hung thủ. Từ dấu vết tại hiện trường, giả thiết được đưa ra là nhóm hung thủ vào và thoát khỏi căn biệt thự bằng cách leo tường.

Két sắt trong nhà nạn nhân có dấu hiệu xoay ổ số nhưng không bị mở. Tại hiện trường, số tiền 1,7 tỷ đồng, bà Nga rút về trả lương cho công nhân vẫn nằm trong tủ.

Nhật Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot