Hà Nội: Anh trai đâm chết em ruột vì ghen tuông?

Ngày 04/03/2015 13:55 PM (GMT+7)

Nghi em trai có quan hệ bất chính với vợ của mình, Nguyễn Văn Đoàn (thôn Ấp Giữa, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, HN) đã ra tay sát hại chính em ruột của mình.

Anh em tương tàn

Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân, sự việc xảy ra khoảng 12h45 phút ngày 2/3. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn V. (SN 1975), hung thủ được xác định là Nguyễn Văn Đoàn (SN 1970, anh trai của V.). Vào thời điểm trên, Đoàn sang nhà em trai chơi. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, trong lúc nóng giận, Đoàn đã dùng dao đâm chết em ruột mình.

Chưa hết bàng hoàng, một người thân của nạn nhân cho biết: Ngày hôm đó, tôi thấy Đoàn dắt con sang nhà V. chơi. Không hiểu sao lúc sau lại xảy ra xô xát khiến anh V. tử vong. "Khoảng 12h30 hôm đó, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy ra xem. Tới nơi, tôi thấy anh V. nằm sõng soài trước cửa nhà, trên người bị thương. Tôi hô hoán người đưa anh ấy đi cấp cứu nhưng không kịp” – người này nói.

Hà Nội: Anh trai đâm chết em ruột vì ghen tuông? - 1

Người thân và vợ (áo xanh) bên di ảnh V.

Ông Vương Duy Thạch, người đưa anh V. đi cấp cứu nói: “Hôm ấy, tôi thấy có người nói bên nhà anh Đoàn có xô xát nên chạy sang xem. Sang đến nơi, thì mọi người nói anh Đoàn dùng dao đâm em trai và đưa đi viện cấp cứu rồi nên tôi chạy lên viện. Đến bệnh viện, các bác sỹ xác định anh V. đã chết” – ông Thạch nói.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo sự việc đến công an xã Tiền Phong. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường vụ việc.

Về phần Đoàn, theo một số người dân, sau khi sát hại em trai, Đoàn trở về nhà chờ công an đến đưa về trụ sở làm việc. Trước khi bị bắt lên xe, Đoàn vẫn nói vọng lại rằng sẽ giết cho bằng được anh V.

Chỉ vì ghen tuông?

Trở lại thôn Ấp Giữa sau một ngày xảy ra vụ việc, người thân nạn nhân đang lo hậu sự cho người xấu số. Còn người dân thì bàn tán xôn xao về cái chết của anh V. Nhiều người cho rằng chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình nên Đoàn mới ra tay sát hại em ruột của mình.

Theo tìm hiểu của pv, Đoàn và V. là anh em trong một gia đình có bảy anh chị em. Đoàn là con thứ hai và có hai đời vợ. Cách vài tháng y lại vào Đà Nẵng để lo việc kinh doanh. Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, Đoàn đã nhiều lần chửi bới, xô xát với em trai. Trong gia đình, Đoàn cũng thường xuyên gây sự với các anh chị em khác.

Gần đây nhất là vào ngày mùng 4 Tết, Đoàn có ném gạch sang nhà anh V. làm vỡ cửa kính. Vụ việc đã được lực lượng chức năng xã Mê Linh hòa giải.

Về phần nạn nhân, anh V. được người dân trong làng đánh giá là chăm chỉ làm ăn, gia đình êm ấm và hạnh phúc. Nạn nhân có ba người con, ngoài công việc thường ngày, V. không có mâu thuẫn gì với các anh em trong nhà.

Trong tâm trạng rối bời, đại diện gia đình nạn nhân vẫn chưa tin Đoàn lại ra tay sát hại chính em ruột của mình. Khi chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến sự việc, người này nói: “Đoàn có hai vợ, sau khi chia tay người vợ thứ nhất, Đoàn có tiếp tục có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Cô ấy có thai trước khi kết hôn. Đoàn nghi ngờ đứa con trong bụng lúc đó là con của V. Từ đó, Đoàn luôn cho rằng mình đã bị em trai “cắm sừng””.

“Không biết vì lí do gì mà nó lại nghĩ V. là bố của đứa trẻ. Nó giết em trai có lẽ chỉ vì ghen tuông. Trước ngày xảy ra vụ việc, Đoàn còn dẫn người con trai đó về nhà để xem là con của ai” - Người nhà nạn nhận đau xót chia sẻ.

Ngoài ra, trên địa bàn thôn Ấp Giữa cũng có thông tin rằng, vụ án mạng xảy ra giữa hai anh em Đoàn xuất phát từ việc tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đây là nhận định chưa có cơ sở.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ.

Nam Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự