Hôn nhân cay đắng của người phụ nữ suýt chết dưới tay chồng

Ngày 27/07/2015 19:05 PM (GMT+7)

Hôn nhân kéo dài 13 năm. Nhiều mâu thuẫn xảy ra. Với mong muốn có thời gian suy ngẫm, chị S đề nghị được ly hôn, nếu thấy còn tình cảm thì sẽ quay lại. Thế nhưng, người chồng đã dùng dao đâm chị suýt mất mạng.

Nằm trên giường bệnh, thân thể chị Nguyễn Thị Ngọc S. (30 tuổi, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) được che phủ bởi những tấm gạt trắng che phủ các vết thương. Khó khăn lắm, chị mới mở lời: “Bây giờ, tôi chỉ mong muốn được ly hôn. Nếu cứ sống như thế này thì trước sau gì tôi cũng không tránh khỏi cái chết”.

Chị S kể, cách đây 13 năm, quen biết và có tình cảm nam nữ với Trần Phi Hổ (32 tuổi). Gia đình thấy Hổ không có công ăn việc làm ổn định, tính tình lại khá cộc cằn nên ra sức can ngăn. Ngày ấy, chị nghĩ, nếu cưới người đàn ông mình yêu thương thì sẽ được hạnh phúc. Thế nhưng, khi về sống chung, chị ngẫm lại và vỡ lẽ: “Hôn nhân không lãng mạn như khi yêu”.

Trước sau bảo vệ tình yêu của mình, gia đình cũng đành xuống nước, chấp nhận cuộc hôn nhân của chị với Hổ. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng được gia đình nội cho miếng đất, cất căn nhà nho nhỏ. Hổ làm nghề đúc chậu, thu nhập bấp bênh. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào tiền lương công nhân của chị.

Khó khăn về tiền bạc, Hổ trở nên khó chịu, thường tìm cách gây sự. Buồn chán, gã bỏ hẳn công việc, thay vào đó, ham thú với đánh bài, đá gà. Nhiều lần, chị nhỏ nhẹ khuyên chồng nhưng không thành.

Hôn nhân cay đắng của người phụ nữ suýt chết dưới tay chồng - 1

Hổ tại cơ quan điều tra

Chị cho hay, khi có thai đứa con đầu lòng, phải dè xẻn chi tiêu để sinh. Thế nhưng, chồng thua bạc, về nhà tự ý lấy tiền để đánh bạc. Chị biết được cứ khóc ròng. Bực mình, chị nói thì lại bị chửi mắng.

Hôm chuyển dạ, chị gọi điện cho chồng. Lúc ấy, Hổ đang đánh bài, không chịu về. Bấm bụng, chị gọi điện nhờ mẹ ruột sang đưa đi sinh. Khi gã đến thì đã mẹ tròn con vuông.

“Đến khi chuyển dạ đứa con thứ hai tôi cũng phải tự đi vì anh ấy đang đánh bài. Là phụ nữ, khi sinh, mong có chồng bên cạnh lắm chứ! Sinh một mình, buồn và tủi nhưng cũng chỉ giấu vào trong chứ biết than thở với ai”, chị cay đắng.

Với đồng lương công nhân, cuộc sống trở nên khó khăn khi có hai đứa con. Không ít lần, vì quá kẹt tiền, chị đành sang cầu cứu mẹ ruột. Mỗi lần như vậy, chị xót lòng khi nghe tiếng thở dài của mẹ.

Cách đây chừng một năm, Hổ không còn say mê đỏ đen mà chuyển sang rượu chè. Không ít ngày, gã tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè từ trưa đến tối. Về đến nhà, gã lại lớn tiếng chửi bới vợ. Nếu vợ cãi lại, gã không ngần ngại đánh đập. Chị không còn nhớ mình đã khóc và chạy sang nhà cha mẹ ruột để tránh các trận đòn roi của chồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hổ thường ghen tuông, cho rằng, chị S ngoại tình với người đàn ông khác. Chị nhỏ nhẹ phân bua với chồng. Chị bảo, sống với nhau suốt 13 năm, có hai mặt con, chỉ muốn gia đình hạnh phúc và hoàn toàn không có chuyện tư tình với người đàn ông khác. Thế nhưng, cơn ghen tuông của gã vẫn không nguôi.

Chừng nửa tháng trước, chị S xin chồng đi sinh nhật đồng nghiệp. Hổ không đồng ý lại và đe dọa: “Nếu cô đi thì tôi sẽ đánh bầm mặt”. Vì đây là người bạn thân nhất tại công ty nên tối đó chị vẫn đi. Về đến nhà, chị đã thấy chồng đứng trước cửa cầm một cây roi. Tối đó, chị sợ hãi, sang nhà ngoại xin tá túc.

“Tôi hy vọng, xa cách một khoảng thời gian để cả hai suy nghĩ về cuộc hôn nhân. Tôi mong, anh ấy sẽ nhận ra sai lầm, nếu cảm thấy còn yêu thương và lo cho hai con thì quay lại. Chứ cứ sống như địa ngục thì chỉ đau khổ lắm. Do đó tôi ngỏ ý muốn được ly hôn”, chị kể. Chị dắt con út về nhà cha mẹ ruột. Riêng đứa con đầu để lại cho Hổ.

Sau đó vài ngày, Hổ gọi điện bảo, nếu muốn ly hôn thì phải về trả lại đôi bông tai mình đã mua tặng trước đây. Chị S trở về, chỉ mới kịp cởi đôi bông tai thì đã nhận một bạt tai với lời đe dọa: “Cô muốn ly hôn thì cả hai sẽ chết cùng”. Lần đó, mẹ chị có ý định báo công an nhưng chị can ngăn.

Ngày 22/7, chị tan ca, đứng nói chuyện với một đồng nghiệp trước cổng công ty. Bất ngờ, chị thấy Hổ xuất hiện trước mặt. Chị chưa kịp phản ứng thì Hổ vừa nói: “Đi hẹn hò, hẹn hò” vừa rút dao đâm bốn nhát. Chị đau đớn hét lớn kêu cứu. Mọi người xông vào can ngăn, đưa chị đi bệnh viện cấp cứu.

“Tôi cứ nghĩ mình sẽ không sống nổi nhưng nhờ sự cứu giúp của các bác sĩ nên đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sức khỏe tôi còn rất yếu, vết thương đau nhứt. Tôi không biết, sau khi xuất viện phải đối mặt, giãi bày với hai con như thế nào. Sau lần này, chắc chắn, tôi không thể sống chung với Hổ được nữa”, chị nói.

Sau khi gây án, lợi dụng đám đông lo lắng cho chị S, Hổ trốn khỏi hiện trường. Công an thị xã Thuận An nhận được tin báo, đến khám nghiệm hiện trường đồng thời quyết tâm bắt giữ đối tượng. Sáng 23/7, gã sa lưới khi đang lẩn trốn tại phường Lái Thiêu. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Hổ khai nhận, thời gian gần đây, nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Hai vợ chồng thường xảy ra cãi vã. Vào tối 22/7, thấy vợ đứng nói chuyện với người đàn ông, gã nổi cơn ghen và dùng dao đâm vợ. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn tiếp tục lấy lời khai để hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Thanh Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot