Mẹ khóc ngất vì con bị kẻ mang 10 tiền án sát hại

Ngày 06/04/2015 19:33 PM (GMT+7)

Suốt phiên tòa, người mẹ không kìm được nước mắt khi nghe hung thủ khai hành vi của mình.

Sáng 6/4/2015, Nguyễn Công Hiển (52 tuổi, quận Gò Vấp) được công an viện giải đến TAND TP.HCM tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội Giết người. Tại phiên tòa, Hiển khá bình tĩnh khi lắng nghe bản cáo trạng.

Theo hồ sơ, khoảng 4 giờ sáng ngày 14/2/2013, Huỳnh Thị Mỹ Dung đến thuê phòng trọ ở nhà trọ Hoàng Hà (quận 10) để bán dâm. Chiều đó, Dung gọi điện rủ A Dốp đến phòng trọ để sử dụng ma túy đá và chơi bài.

Mẹ khóc ngất vì con bị kẻ mang 10 tiền án sát hại - 1

Hiển mang trên mình 10 tiền án và vẫn tái phạm đặc biệt nguy hiểm

Dung thua hết tiền nên gọi điện nhờ một người bạn đưa đến 1 triệu để chơi tiếp. Ngoài ra, Dung còn gọi Hiển đến nhà trọ để chơi bài.

Dốp nghe điện thoại nên bảo muốn nghỉ chơi. Ván đó, Hiển thắng, đòi Dốp trả tiền nhưng bị từ chối. Từ đó, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc ẩu đả, Dốp lấy roi điện mang theo và dùng ghế trong phòng đánh Hiển. Hiển chống trả bằng cách rút dao đâm vào người Dốp. Dốp đau đớn bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Trong phiên tòa, người dự khán không khỏi bất ngờ khi HĐXX công bố về nhân thân của Hiển. Hiển là con thứ hai trong gia đình có bảy anh chị em. Hiển chỉ học đến lớp 5 thì nghỉ. Lớn lên, hắn cũng lập gia đình, sinh con đẻ cái.

Tuy nhiên, đến nay, Hiển đã mang trên mình 10 tiền án, trong đó còn ba tiền án chưa được xóa án tích. Đặc biệt, Hiển từng bị kết án tội giết người với 17 năm tù giam. Lần phạm tội gần đây nhất là năm 2007, Hiển bị TAND quận Gò Vấp tuyên 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Hiển khai nhận và đồng ý với các tình tiết hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, hắn cho rằng mình không phạm tội Giết người mà chỉ là cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, lời bào chữa của hắn bị HĐXX bác bỏ.

Mẹ khóc ngất vì con bị kẻ mang 10 tiền án sát hại - 2

Mẹ anh Dốp không kìm được nước mắt trong phiên tòa

Lắng nghe lời khai của Hiển, mẹ anh Dốp không khỏi rơi nước mắt. Bà cho biết, nạn nhân là đứa con hiếu thảo. Lúc còn sống, mỗi tháng, anh đều gửi tiền về giúp cha mẹ. Anh cũng chưa bao giờ khiến bà phải buồn rầu.

Thế rồi, bà nhận được tin con trai bị sát hại. Lúc đó, bà ngã quỵ. Đến mấy tháng sau, nước mắt vẫn lăn dài trên khóe mi của người mẹ khi nghĩ về con trai. Bà cho rằng, hành vi của Hiển là quá tàn độc nên cần có mức án thật nghiêm để răn đe, giáo dục.

Hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi của Hiển là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo đã dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Bi cáo có nhân thân xấu, tái phạm đặc biệt nguy hiểm. Từ đó, tòa tuyên phạt Hiển tù chung thân về tội Giết người.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot