Nỗi đau ba người chết, con nguy kịch vì tai nạn

Ngày 14/07/2015 19:00 PM (GMT+7)

Chỉ trong một vụ tai nạn, hai vợ chồng phải bỏ mạng. Ngoài ra, một người mẹ tử vong để lại hai đứa con trọng thương trong tình trạng nguy kịch.

Hai vợ chồng chết thảm

Đến trưa 14/7/2015, rất nhiều người thân, sơ đến đường Trần Cao Vân (TP Đà Nẵng) thắp hương cho hai nạn nhân xấu số là Đinh Công Tráng (57 tuổi) và vợ là Trịnh Thị Thái (54 tuổi) trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua tại cầu Thuận Phước. Khói hương bay nghi ngút, tiếng thở dài cùng những câu chuyện về đôi vợ chồng nghẹn đắng trên môi mọi người.

Vợ chồng ông Tráng có hoàn cảnh rất khó khăn. Chừng hai năm trước, họ mở một quán cà phê nhỏ ở chợ cá âu thuyền Thọ Quang. Thời gian mở cửa khoảng 6 giờ tối đến sáng hôm sau. Dù thức thâu đêm nhưng vợ chồng ông chỉ kiếm được chừng 3 triệu mỗi tháng. Riêng mùa mưa, số tiền này giảm hơn rất nhiều.

Thời gian gần đây, bà Thái chia sẻ với hàng xóm, dù thu nhập không cao lắm nhưng số tiền ấy vẫn có thể giúp hai vợ chồng sống qua ngày. Ngày nào thu nhập trội hơn những ngày khác, bà lại mua một ít thịt, sữa để bồi dưỡng cho ông.

Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng ông bà lại được lòng hàng xóm. Bởi, khi mọi người cần giúp chuyện gì, ông bà không ngần ngại góp sức. Mỗi khi gặp gỡ, ông bà luôn tươi cười.

Nỗi đau ba người chết, con nguy kịch vì tai nạn - 1

Chiếc ô tô gây tai nạn thương tâm

Vào chiều tối 13/7, cũng giống như bình thường, ông chở bà trên chiếc xe máy cũ sang quận Sơn Trà để bán hàng. Khi đến cầu Thuận Phước, bất ngờ, ông bà gặp tai nạn. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô. Ông chết ngay tại chỗ. Riêng bà rơi xuống đường, cách mặt cầu 15 mét cũng trút hơi thở cuối cùng.

“Chiều qua, trước khi đi, bà ấy còn nhìn tôi cười. Bà bảo, mấy bữa nay trời nắng nóng, thu nhập tốt hơn trước nhiều. Bà đang gom tiền mua cho ông chiếc áo sơ mi mới. Thế nhưng, không ngờ, chỉ một lát sau, tôi nghe tin cả ông và bà ấy mất. Ông bà tốt bụng mà lại ra đi tức tưởi quá”, một người nghẹn đắng.

Mẹ chết, hai con trọng thương

Trong vụ tai nạn này, ba nạn nhân khác cũng là người trong một gia đình. Trong đó, người mẹ là Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tử vong. Hai đứa con là Trần Khánh Linh (6 tuổi) và anh ruột Trần Trọng Minh (9 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Theo người thân, chồng chị Khánh là anh Trần Hải Nam đang công tác tại Vùng 3 Hải quân. Quê anh ở Hải Phòng. Cách đây 10 năm, anh chị kết hôn và sinh được hai đứa con. Hàng ngày, ngoài đi làm, chị ở nhà chăm sóc con để chồng yên tâm công tác.

Chiều 13/7, sau giờ làm, chị Khánh sang quận Hải Châu đón hai con về. Khi lên tới cầu Thuận Phước, bất ngờ xảy ra tai nạn. Chị Khánh tử vong ngay tại chỗ. Cháu Linh và cháu Minh bị trọng thương. Riêng cháu Minh bị ô tô hất văng qua lan can, rơi xuống đường từ độ cao khoảng 10 mét.

Đến sáng nay, cháu Linh đã tỉnh lại, miệng luôn khóc, bảo muốn gặp mẹ. Người thân dỗ dành mãi nhưng cháu vẫn không chịu nín. Nhìn cảnh này, mọi người không khỏi rơi nước mắt.

Còn cháu Minh, gãy tay và chân, đầu chấn thương nặng, vẫn ho ra máu... Cháu vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện cho biết, đang cố gắng chữa trị để cứu lấy tính mạng của bệnh nhi này.

Riêng anh Nam, từ tối qua đến nay quá sốc nên không thể đến bệnh viện chăm con. Mặc dù vậy, anh vẫn phải ở nhà lo tổ chức đám tang cho vợ.

“Đến nay, gia đình chúng tôi chẳng biết phải xoay xở sao. Chị Khánh đã qua đời. Cháu Minh đang trong tình trạng nguy kịch. Cháu Linh cứ khóc miết. Còn anh Nam suy sụp tinh thần. Không biết, mọi người có vượt qua được nỗi đau này không”, chị Trương Thị Vân Anh (em gái chị Khánh) chia sẻ.

 Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 13/7, ôtô 7 chỗ mang biển số 43X-2047 chạy trên cầu Thuận Phước từ hướng quận Sơn Trà về quận Hải Châu. Khi đến gần hết cầu Thuận Phước (thuộc quận Hải Châu) thì đâm vào hai xe máy 43K5-2498 và 43E1-07719 đi theo chiều ngược lại.

Đi trên hai chiếc xe máy là chị Lê Thị Vân Khánh (sinh năm 1981, trú quận Sơn Trà) chở theo 2 con nhỏ và ông Đinh Công Tráng (sinh năm 1958, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chở theo vợ là bà Trịnh Thị Thái (sinh 1961). 

Cú tông trực diện quá mạnh khiến chị Khánh và 2 con rơi từ trên cầu ở độ cao hơn 10 mét xuống chân cầu. Chị Khánh tử vong, 2 con được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Trong khi đó, ông Tráng và bà Thái tử vong ngay trên cầu. Hai chiếc xe máy bị đâm nát, xe ôtô cũng quay đầu đâm vào lan can cầu.

Nhật Long
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất