Nỗi lòng người cha có con mang án tử hình

Ngày 21/11/2014 15:30 PM (GMT+7)

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng ông Dung vẫn hy vọng con trai sẽ thoát được án tử hình.

Sáng 21/11/2014, Tòa phúc thẩm, TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội Giết người. Đứng trước vành móng ngựa, Khuyến lí nhí thừa nhận hành vi đã gây ra.

Khuyến và chị Lê Thị Thúy Hằng có quan hệ tình cảm từ cuối 2007. Trong thời gian yêu nhau, do hay ghen tuông nên hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần, gã đánh đập, hăm dọa tạt axit và giết nên chị Hằng vô cùng sợ hãi. Tháng 2/2011, chị Hằng bí mật chuyển chỗ ở đến phường 25 (quận Bình Thạnh).

Nỗi lòng người cha có con mang án tử hình - 1

Khuyến bị tuyên y án tử hình

Khuyến tìm ra, đến quấy rối bằng cách cắt quần áo, đập phá đồ đạt, hăm dọa đốt phòng trọ. Sau nhiều lần khuyên người yêu quay lại nhưng không được, giữa tháng 2/2013, Khuyến đưa nhiều hình ảnh nhạy cảm của Hằng lên facebook.

Ngày 25/3/3013, Hằng gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng. Thời gian này, chị vẫn thường xuyên bị gã quấy rối nhắn tin đe dọa. Một lần nữa, chị Hằng lại bí mật chuyển nhà trọ. Do không tìm thấy chị Hằng, tháng 4/2013, Khuyến bỏ ra 30 triệu đồng thuê người tìm nhưng không được.

Đến chiều ngày 13/4/2013, chị Hằng đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh làm việc theo giấy mời thì bị Khuyến theo dõi. Khi chị Hằng vào Công an thì Khuyến đến quán cà phê gần đó ngồi chờ. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi thấy chị vừa rời khỏi trụ sở công an, Khuyến đuổi theo.

Quá sợ hãi, Hằng chạy vào quán cơm trên đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh để trốn nhưng vẫn bị Khuyến cầm dao truy sát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi gây án, Khuyến nhắn tin báo cho em gái nạn nhân biết. Trong đêm, gã còn lên facebook than thở bị chị Hằng phản bội nên mới ra tay giết nạn nhân. Đến sáng hôm sau, Khuyến ra công an đầu thú.

Ngồi lẫn trong đám đông, ông Đặng Văn Dung (SN 1951, cha Khuyến) nghe từng lời khai của con trai mà nước mắt lưng tròng. Ông cho biết, gã là con trai út trong gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn, các con đều phải nghỉ học sớm. Chỉ mỗi mình gã “sáng dạ” nên được ưu tiên cho học lên cao. “Ngày nghe tin nó đậu Đại học Mở TP.HCM, tôi mừng khôn xiết”, ông kể.

Cuộc sống ở quê vất vả, ông vẫn cố vay mượn để con trai có tiền đi học ở TP.HCM. Hôm ông nghe Khuyến thông báo muốn bỏ dở đại học thì buồn lắm. Tuy nhiên, sức cùng lực kiệt, ông có tiền cho con trai đóng học phí nên cũng đành chịu. Bẵng đi một khoảng thời gian, ông nghe con trai điện về khoe đã có bạn gái. Lúc đó, ông còn dặn: “Mày còn trẻ, làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ”.

Vào tết năm 2011, chị Hằng theo Khuyến ra Huế ăn tết và ở lại bốn ngày. Suốt những ngày đó, gia đình ông vui hơn hẳn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã có cảm tình với chị Hằng. Kể từ đó, dường như, tuần nào, chị cũng gọi điện ra hỏi thăm gia đình hai lần. “Tôi thương Hằng như con. Tôi cũng mong Hằng là con dâu của mình”, ông nói.

Ông nhớ lại: “Trước khi vụ án xảy ra hơn một năm, Khuyến cũng từng có ý định nhảy cầu tự tử. Lần đó, nếu Hằng không đến ngăn cản kịp thì có lẽ Khuyến cũng đã chết”.

Ông bảo, lúc vụ án xảy ra, rất muốn vào tỉnh Quảng Ngãi viếng đám ma. Tuy nhiên, ông sợ, lúc đang bức xúc, phía gia đình mình xuất hiện thì sẽ có chuyện không hay xảy ra nên cũng không vào. Hôm trước phiên tòa sơ thẩm diễn ra, ông dồn hết tất cả tiền tiết kiệm và đi mượn khắp bà con chòm xóm được 20 triệu đồng. Trên đường TP.HCM tham dự phiên tòa xét xử con trai, ông ghé vào nhà của chị Hằng.

Nỗi lòng người cha có con mang án tử hình - 2

Hy vọng con trai được giảm án của ông Dung đã không thành hiện thực

Ông không thể ngờ, khi vào nhà, ông Thanh không một lời trách mắng. Thậm chí, gia đình nạn nhân còn chấp nhận cho ông thắp nhang, đưa hoa quả cúng… Hôm đó, ông cũng gửi lời xin lỗi và đưa một ít tiền để bồi thường. “Tôi biết, số tiền đó không đáng gì vào nỗi đau gia đình ông Thanh phải chịu. Tuy nhiên, đó cũng là tấm lòng của tôi. Dù ông ấy không nói một lời tha thứ nào, nhưng trong thâm tâm, tôi tự nhận thấy, cách ông đối xử với tôi như vậy là quá tốt. Tôi cảm ơn ông ấy nhiều lắm!”, ông Dung nói.

Rưng rưng nước mắt, ông Dung chia sẻ: “Khi sinh con ra, ai cũng muốn nó thành người tốt, ngoan hiền. Chẳng ai muốn con của mình lại phá phách hay phạm tội. Thế nhưng, giờ đây, con trai tôi lại gây ra chuyện động trời như thế này, tôi cũng chỉ biết gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Làm cha, không ai muốn như thế. Bên cạnh đó, tôi cũng mong pháp luật nương tay để Khuyến có một con đường sống. Tôi biết, điều này là rất mong manh”.

Tuy nhiên, hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi của Khuyến là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo ra tay giết chị Hằng một cách tàn ác, thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người. Án sơ thẩm tuyên mức án tử hình là phù hợp nên cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo. Ông Dung nghẹn đắng, nước mắt chảy dài khi biết chắc, mong ước của mình đã không thành hiện thực.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự