Sát hại người yêu rồi tự tử ba lần nhưng thất bại

Ngày 23/01/2015 17:24 PM (GMT+7)

Trong lúc tức giận vì đọc được tin nhắn người tình hẹn người đàn ông khác, Nhân đã dùng tay bóp cổ cho đến khi tử vong. Gã tự tử ba lần nhưng thất bại.

Mối tình lệch tuổi

Nguyễn Trọng Nhân (SN 1993, quận Gò Vấp, TP.HCM) sinh ra trong gia đình có hai người con. Thuở nhỏ, dù gia đình không khấm khá nhưng lại khá hạnh phúc. Là con trai duy nhất, gã được cha mẹ yêu thương.

Nhân cũng như bạn bè cùng trang lứa, được đến trường. Năm lớp 7, cha mẹ gã bỗng dưng xuất hiện nhiều mâu thuẫn, những cuộc cãi vã liên tục diễn ra. Tâm trí gã luôn suy nghĩ đến hạnh phúc, sự tan vỡ của gia đình nên không còn thời gian để chăm lo việc học hành. Cũng vào năm đó, gã quyết định dừng nghiệp bút nghiêng.

Sát hại người yêu rồi tự tử ba lần nhưng thất bại - 1

Nhân buồn bã trong suốt phiên tòa

Chẳng bao lâu sau, cha mẹ Nhân ly dị. Hai anh em gã dắt díu theo mẹ về nhà bà ngoại ở phường 10, quận Gò Vấp sống. Riêng cha gã chẳng bao lâu đi bước nữa với người phụ nữ khác.

Thỉnh thoảng, Nhân nhìn lại cuộc đời của mình thì buồn bã vô cùng. Gã ghen tị với đám bạn cùng tuổi vì có gia đình hạnh phúc. Gã không cần phải giàu có, chỉ muốn được một mái nhà đầm ấm nhưng cũng không có.

Để mưu sinh, Nhân bán một vài thứ lặt vặt ở công viên gần nhà. Trong khoảng thời gian này, gã làm quen với chị Huỳnh Thị Bích Tr. lớn hơn hai tuổi. Hai người thường ngồi trò chuyện và nảy sinh tình cảm nam nữ từ lúc nào không hay.

Thỉnh thoảng, Nhân có dẫn bạn gái về nhà bà ngoại chơi. Người thân cũng biết, chị Tr. lớn hơn Nhân nhưng chẳng ai ngăn cản hay phản bác. Thậm chí, mẹ và bà ngoại của Nhân còn thương chị như con dâu của mình.

Nhân cho hay, nhiều khi, hai người ngồi trò chuyện đã từng vẽ nên cuộc sống tương lai hạnh phúc với việc sinh con, đẻ cái. Gã hy vọng, trong tương lai, chuyện hôn nhân của mình sẽ đầm ấm chứ không đổ vỡ như cha mẹ. Càng nghĩ đến điều này, gã lại càng yêu thương chị Tr. hơn.

Vào năm 2010, Nhân và Tr. quyết định thuê phòng trọ tại phường 11, quận Gò Vấp để sống chung. Trong khoảng thời gian này, chị Tr. vẫn giấu mối quan hệ của mình với Nhân vì sợ gia đình la mắng. Thương chị Tr., gã cũng không đòi hỏi gì nhiều, bởi cho rằng, trước sau gì hai người cũng cưới nhau.

Bi kịch tình yêu

Trong khoảng thời gian sống chung, nhiều khi, hai người cũng xảy ra mâu thuẫn. Lý do chủ yếu là vì thiếu chi phí sinh hoạt. Nhân buồn vì mình là đàn ông mà không có công ăn việc làm ổn định, khiến người yêu buồn. Tuy nhiên, gã hứa, sau nay sẽ yêu thương chị Tr. hết lòng, không bao giờ bội bạc.

Đầu tháng 4/2014, chị Tr. đòi chia tay. Nhân cầu xin nhiều lần nhưng chị vẫn quyết định giữ ý định của mình. Họ cãi nhau lớn. Nhân giận, dọn về nhà bà ngoại sống.

Vào đêm 29/4/2014, Nhân trở lại phòng trọ chơi và ngủ lại. Lâu ngày không trở lại phòng trọ nên gã thao thức, không ngủ được. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, thấy chị Tr. đã ngủ say, gã lấy điện thoại của người yêu xem. Gã phát hiện, có một tin nhắn của một người đàn ông hẹn người yêu đi chơi.

Sát hại người yêu rồi tự tử ba lần nhưng thất bại - 2

Nhân cúi gầm mặt khi nhận mức án chung thân

Nhân nổi ghen và nảy sinh ý định sát hại chị Tr.. Không chút suy nghĩ, gã dùng hai tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, gã treo cổ với ý định tự tử ba lần nhưng không thành. Do mất sức, gã nằm bên cạnh thi thể của người yêu ngủ cho đến 17 giờ cùng ngày.

Thức giấc, Nhân lấy chiếc xe máy cùng ví của nạn nhân rồi khóa cửa bỏ ra ngoài. Gã đến một quán internet gần đó để chơi game. Khoảng 5 giờ sáng 1/5/2014, gã điều khiển xe máy về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với ý định thông báo cho gia đình chị Tr. biết là nạn nhân đã chết. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chị Tr. chưa bao giờ dẫn gã về nên gã không thể tìm thấy nhà. Gã quay xe trở lại TP.HCM.

Đến 10 giờ sáng hôm sau, Nhân nghe tin thi thể của chị Tr. đã được em gái phát hiện nên đến cơ quan công an phường 11 đầu thú.

Ngày 23/1/2015, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử Nhân. Đứng trước vành móng ngựa, gã thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra. Gã mong muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại cũng như mong muốn mình nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX nhận định, hành vi của Nhân là đặc biệt nguy hiểm. Chỉ vì ghen tuông, bị cáo đã dùng tay bóp cổ sát hại nạn nhân nên cần có mức án thật nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ như lần đầu phạm tội, đầu thú, hối hận… nên quyết định tuyên phạt chung thân về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng cộng hình phạt là chung thân. 

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot