Sự thật đau lòng sau vụ ba mẹ con chết tại Bình Phước

Ngày 02/11/2014 08:32 AM (GMT+7)

Theo thư tuyệt mệnh, từ ngày sinh đứa con đầu lòng, mối quan hệ của vợ chồng Hà bắt đầu rạn nứt. Chồng Hà cho rằng đứa trẻ sinh ra là do cô quan hệ bất chính bên ngoài.

Rất nhiều lần, Hà đã cố gắng giải thích nhưng chồng không không nghe. Suốt 5 năm phải sống trong sự hắt hủi vô cớ, Hà dần dần rơi vào bế tắc...

Một phút dại dột

Sau khi nhận tin dữ về vợ con, Tuấn nhanh chóng trở về trong nỗi đau đớn tột cùng. Nếu những điều trong bức thư Hà để lại là sự thật, có lẽ người đàn ông này sẽ rất ân hận bởi những tổn thương mà mình gây ra cho vợ con. Trao đổi với chúng tôi, đại diện cơ quan Công an tỉnh Bình Phước cho biết, hiện đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ việc và sẽ có kết luận sớm nhất về cái chết của ba mẹ con chị Hà.

Chiều muộn 13/10 vừa qua, người dân xóm 4, xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bàng hoàng nghe tin chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1991) cùng hai con là Hoàng Văn Minh (4 tuổi) và Hoàng Văn Đức (1 tuổi) chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Trước cái chết bất thường của ba mẹ con chị Hà, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Có giả thiết cho rằng đây là một vụ án mạng, kẻ ác đã giết người rồi cố tình tạo dựng hiện trường giả đánh lừa cơ quan chức năng. Một nghi vấn khác cho rằng, chị Hà buồn chán chuyện tình cảm nên đã sát hại hai con trai rồi tự tử. Để tìm hiểu những ẩn ức xung quanh vụ việc đau lòng này, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã trực tiếp về địa phương tìm hiểu, tiếp cận với thân nhân, những người gần gũi với nạn nhân. Cũng từ đây, nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của ba mẹ con xấu số dần được hé mở.

Theo lời kể của những người dân địa phương, chị Hà quê gốc ở Thừa Thiên – Huế. Nhiều năm trước, chị theo cha mẹ (ông Nguyễn Văn Tư và bà Nguyễn Thị Tuyết – PV) vào Bình Phước lập nghiệp. Tại Bình Phước, chị Hà yêu rồi kết hôn với anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, quê Thanh Hóa). Sau khi nên duyên, chị Hà theo Tuấn về quê chồng sinh sống. Chỉ vào những ngày lễ, Tết, những người hàng xóm mới thấy vợ chồng Hà đưa con cái về thăm ông bà ngoại. “Cách đây 5 tháng, tôi thấy Hà đưa cháu Minh và cháu Đức vào đây ở với vợ chồng ông Tư nhưng không thấy chồng nó về cùng. Có lần tôi hỏi thì Hà bảo Tuấn đang làm công nhân dưới Sài Gòn. Nó vào đây để chữa bệnh lao phổi cho cháu Đức. Hà dù ít nói nhưng tính nết thùy mị nên ai cũng quý mến. Mới hôm trước, nó còn đưa hai cháu sang nhà tôi chơi, vẫn nói cười vui vẻ. Vậy mà hôm sau, tôi đã nghe tin nó cùng hai con treo cổ chết”, bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, hàng xóm của gia đình Hà - PV) kể lại. Trao đổi với chúng tôi, bà Hoa bày tỏ nghi ngờ Hà bị kẻ ác sát hại và nguyên nhân có thể là do tình hoặc tiền. Bà cho biết: “Có người cho rằng, Hà buồn chán chuyện riêng tư mới ra tay sát hại hai cháu bé rồi tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, gia đình tôi rất thân thiết với con bé. Trước khi sự việc xảy ra, tôi không nghe thấy Hà than vãn hay có ý nghĩ tiêu cực nên không ngoại trừ khả năng, 3 mẹ con đã bị sát hại”.

Sự thật đau lòng sau vụ ba mẹ con chết tại Bình Phước - 1

Hiện trường nơi mẹ con chị Hà treo cổ tự tử.

Một số ít người cũng chung quan điểm với bà Hoa. Tuy nhiên ghi nhận tại địa phương, chúng tôi phát hiện đa số bà con xuôi theo giả thiết là Hà nghĩ quẩn rồi hành động dại dột. Bởi tại hiện trường, cơ quan điều tra không hề phát hiện thấy sự xáo trộn, tác động của người lạ và tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Thêm vào đó, cửa khóa từ phía trong, mọi người phải phá cánh cửa phía sau mới tiếp cận được nạn nhân. Những người đầu tiên phát hiện thi thể 3 mẹ con Hà, không ai khác chính là vợ chồng ông Tư. Tâm sự với người viết, ông Tư kể: “Hà đưa con vào Nam đoàn tụ với chồng và chữa bệnh cho con. Ở với chồng được 1 tháng thì cháu về sinh sống với vợ chồng tôi cho đến ngày xảy ra chuyện này”, ông Tư cho biết.

Sáng sớm 13/10, ông Tư cùng vợ đi làm rẫy. Đến 3h chiều, vợ chồng ông đi làm về tới nhà thì thấy cửa khóa trái. Bà Tuyết gọi Hà nhưng không nghe tiếng con gái trả lời. Đi ra sau vườn kiểm tra, ông Tư phát hiện cửa sau phòng con gái cũng khóa trái. “Linh cảm có chuyện chẳng lành nên tôi phá cửa vào trong. Khi cánh cửa vừa bật ra, hai vợ chồng như chết ngất khi chứng kiến cảnh con gái và hai cháu ngoại treo cổ lơ lửng trên xà nhà”, ông Tư kể lại. Cũng theo lời người cha thì trước khi đi làm, vợ chồng ông thấy chị Hà không hề có biểu hiện gì bất thường. Ông cho biết: “Sáng hôm ấy, con bé với bà nhà tôi giặt đồ ở giếng phía sau nhà. Từ trong nhà, tôi vẫn nghe thấy hai mẹ con nói cười với nhau, không ngờ đến chiều lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.

Sự thật đau lòng sau vụ ba mẹ con chết tại Bình Phước - 2

Ông Tường, chú ruột nạn nhân chia sẻ về chuyện buồn của gia đình.

5 năm buồn khổ

Khi đưa Hà cùng cháu Minh và Đức xuống giường nằm, người thân cũng cho rằng ba mẹ con chị bị kẻ ác sát hại. Nhưng kiểm tra qua hiện trường, mọi người không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Tuy nhiên, bức di thư được cho là của Hà để lại đã hé lộ nguyên nhân người phụ nữ này tìm đến cái chết. Nói về nội dung bức thư, ông Nguyễn Văn Tường (44 tuổi, chú ruột nạn nhân) cho biết: Trong thư, Hà kể từ khi cưới nhau hai vợ chồng đã có những mâu thuẫn, rạn nứt không thể hàn gắn. Theo đó, Tuấn nhiều lần nghi ngờ vợ ngoại tình và cho rằng cháu Hoàng Văn Minh (con đầu của hai người) cũng là kết quả của mối quan hệ ngoài luồng của vợ. Vì vậy, Tuấn thường xuyên gây gổ, xúc phạm, chửi bới vợ. Để chứng minh sự chung thủy với chồng, Hà đã quyết định tìm đến cái chết. “5 năm làm vợ Tuấn, con chưa được một ngày anh ấy thương yêu, chăm sóc. Điều con cảm thấy được an ủi nhất là tình thương, đùm bọc của ba mẹ chồng. Cho con gửi lời cám ơn và xin lỗi khi nhẫn tâm đem hai cháu nội của ông bà đi theo”, Hà viết trong bức thư tuyệt mệnh.

Ông Tư cho biết, Hà và Tuấn gặp nhau khi cùng làm một xưởng may mặc dưới thành phố. Lần đó, Tuấn từ quê vào Nam kiếm việc làm còn Hà ban ngày đi làm, buổi tối đi học lớp bổ túc tại một Trung tâm giáo dục thường xuyên. Lúc Hà đưa Tuấn về nhà ra mắt và xin phép cho hai người được làm lễ cưới, ông Tư đã không đồng ý. Nhưng hai tháng sau, ông bà đành chấp nhận tổ chức đám cưới vì cái bụng bầu của Hà đang lớn lên từng ngày. “Cưới xong, chúng nó đưa nhau về Thanh Hóa sinh sống. Khi cháu Minh được 2 tuổi, vợ chồng nó gửi ông bà nội chăm giúp rồi lại đưa nhau vào Nam làm công nhân. Khi Hà mang bầu cháu Đức thì con bé lại về ngoài đó sinh con, còn Tuấn vẫn làm trong này. Hai đứa cũng ít đi lại bên ngoại nên vợ chồng tôi cũng không biết chúng nó sống ra sao. Nhưng những lần ít ỏi về đây chơi, hai đứa đều tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc. Nếu không có bức thư tuyệt mệnh mà con gái để lại, vợ chồng tôi chắc không biết được những uất ức mà nó phải chịu đựng”, ông Tư cho biết.

Theo lời ông Tư thì con gái ông là người trầm tính, sống nội tâm nên ít khi chia sẻ đời sống riêng tư của mình với người khác. “Thời gian gần đây, tôi thấy Hà hay buồn phiền. Trong khi đó, vợ và con trai ở trên ông bà ngoại nhưng Tuấn không hề lên thăm. Vợ chồng tôi cũng dự cảm được giữa hai đứa nó có chuyện gì đó nhưng không ngờ mâu thuẫn lại lớn như vậy. Trước khi tự tử 3 hôm, Hà có đưa cháu Đức xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) khám bệnh. Nhưng khi về tới nhà, tôi thấy nó bỏ con cho tôi rồi đi vào phòng riêng. Bà nhà tôi thấy lạ nên đi theo. Thấy Hà ôm gối khóc, vợ tôi an ủi một hồi thì bất ngờ con bé ôm chầm lấy bà ấy nghẹn ngào bảo: “Anh ấy (ý nói Tuấn) bỏ mặc không còn quan tâm gì tới 3 mẹ con nữa rồi”. Nghe vậy, bà nhà tôi tưởng rằng vợ chồng giận hờn một lúc rồi thôi. Đâu ngờ, nó lại hành động dại dột như vậy”, ông Tư cho biết thêm.                      

Theo Lê Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự