Thảm án ở Bình Phước: Vừa thi THPT Quốc gia về thì gặp nạn

Ngày 08/07/2015 08:46 AM (GMT+7)

“Vừa rồi tôi còn gặp Tố Như, con bé ấy dễ thương và lễ phép lắm. Cháu nó nói vừa từ TP.HCM đi thi THPT Quốc gia về và mừng vì làm được bài. Tôi nghe cháu nói vậy cũng mừng, nhưng không ngờ tai họa ập đến với chị em cháu và cả gia đình người dì”, một người hàng xóm với gia đình nạn nhân chia sẻ.

20h30 ngày 7.7, thi thể 2 trong số 6 nạn nhân trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) sau khi khám nghiệm tử thi hoàn tất được chuyển từ Bệnh viện huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước về nhà để gia đình lo thủ tục hậu sự. Căn biệt thự rộng cả nghìn mét vuông sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành), nơi xảy ra vụ thảm sát vẫn đang được công an phong tỏa nghiêm ngặt. Nơi đây cũng được vợ chồng ông Mỹ mở công ty kinh doanh gỗ Quốc Anh. 

Thảm án ở Bình Phước: Vừa thi THPT Quốc gia về thì gặp nạn - 1

Hiện trường xảy ra vụ thảm sát 6 người chết được công an phong tỏa nghiêm ngặt, chiều 7.7.

Cảnh tượng kinh hoàng

Sáng 7.7, bà Đoàn Thị Loan (40 tuổi, người giúp việc cho gia đình ông Mỹ) đến nhà làm việc như thường ngày. Khi đến nơi, bà Loan thấy cửa sau khóa nên vòng ra cửa trước khép hờ để vào nhà. Bà Loan kinh hoàng khi thấy ông Mỹ cùng vợ là bà Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi) và cháu Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ) chết trên nền nhà. Bà Loan chạy lên lầu kiểm tra thì phát hiện Lê Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết trong phòng ngủ.

Ngay sau đó, bà Loan hô hoán, đồng thời trình báo tới cơ quan công an địa phương. Khi lực lượng chức năng có mặt thì phát hiện thêm Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết ở cổng nhà.

Thảm án ở Bình Phước: Vừa thi THPT Quốc gia về thì gặp nạn - 2

Công an khám nghiệm hiện trường bên trong căn nhà.

Thông tin mới nhất xác định về việc bé Na (18 tháng tuổi, con út của vợ chồng ông Mỹ) may mắn thoát vụ thảm sát: Thời điểm này, nghe tiếng bà Loan hô hoán, bé Na nằm khóc thét trên giường nên bà Loan chạy đến ôm bé vào lòng. Nhiều người có mặt bên trong căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát cho biết, con gái út của vợ chồng ông Mỹ thoát nạn có khả năng do cháu bé nằm trong mền nhìn giống gối ôm, nên hung thủ không phát hiện ra.

Sau đó, người dân sống gần chạy đến, vào phía trong căn nhà của ông Mỹ và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

“Tôi chạy đi mua bánh mì để ăn sáng, nghe nói có án mạng bên trong nhà ông Mỹ nên chạy vào xem thì thấy cảnh tượng thật kinh hoàng. Tất cả các nạn nhân bị giết, có vết cắt sâu ở cổ. Ông Mỹ cùng vợ và người con trai chết dưới nhà, ngoài bị trói tay còn bị bịt mắt. Vợ ông Mỹ còn bị nhét vật gì đó vào miệng”, ông Hưng (người dân sống ở gần nhà nạn nhân) khi kể lại vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thảm án ở Bình Phước: Vừa thi THPT Quốc gia về thì gặp nạn - 3

Vết máu dính lại trên nền nhà.

“Tôi chạy đến nơi thấy bé Bo (tên thân mật của nạn nhân Dư Minh Vỹ) nằm sấp, chết trước cổng nhà, cổ có vết cứa sâu. Có thể do bé phát hiện được hung thủ nên cố bỏ chạy, nhưng vẫn không thoát được. Thật tội nghiệp...”, bà Trang (người dân sống tại đây) nói.

Cũng theo người dân địa phương, vợ chồng ông Mỹ trước đây buôn bán ve chai, sau đó chuyển sang sản xuất và kinh doanh gỗ. Họ vừa dùng nơi làm công ty vừa làm nhà ở. Kế bên xưởng gỗ Quốc Anh cũng có một xưởng gỗ của em gái bà Nga.

1 nạn nhân vừa thi THPT Quốc gia

"Sáng nay (7.7 - NV) nghe tin hàng xóm gặp nạn, nhưng tôi bận công việc gia đình không qua được. Giờ tôi và chồng mới chạy xe máy vào bệnh viện huyện hỏi thăm người nhà ông Mỹ. Thật quá đau lòng", bà T (40 tuổi, hàng xóm của ông Mỹ) nghẹn giọng nói.

Thảm án ở Bình Phước: Vừa thi THPT Quốc gia về thì gặp nạn - 4

Nhiều người dân bàng hoàng khi hay tin vụ thảm sát gia đình ông Mỹ.

Bà T cho biết, vợ chồng ông Mỹ - bà Nga có 3 người con. Công việc kinh doanh chủ yếu do bà Nga quản lý. Ông Mỹ và người con trai có thú chơi cây cảnh và chim. Họ sống rất hòa đồng với hàng xóm. Có lúc những người gần nhà ông Mỹ gặp nạn, ông còn tới hỏi thăm, động viên chữa bệnh và cho mượn tiền.

Ngoài 3 đứa con, vợ chồng bà Nga còn nhận nuôi thêm 2 đứa cháu là Dư Ngọc Tố Như và Dư Minh Vỹ, gọi bà Nga là dì ruột. Do em gái bà Nga và chồng ly dị nên Như và Vỹ về sống với dì đã nhiều năm nay. Cả hai được bà Nga xem như con ruột. Ngoài thời gian học, Tố Như còn phụ giúp sổ sách công ty của dì.

“Vừa rồi tôi còn gặp Tố Như, con bé ấy dễ thương và lễ phép lắm. Cháu nó nói vừa từ TP.HCM đi thi THPT Quốc gia về và mừng vì làm được bài. Tôi nghe cháu nói vậy cũng mừng, nhưng không ngờ tai họa ập đến với chị em cháu và cả gia đình người dì”, chồng bà T nói thêm.

“Sáng nay (7.7 - NV), nhìn cảnh tượng thật kinh hãi. Ông Mỹ nằm chết trên giường, bà Nga nằm chết dưới sàn, đều bị trói và bịt mắt. Vết máu rơi vãi khắp nơi trên nền nhà. Nhìn cảnh tượng ấy thật đau lòng”, một người dân có nhà đối diện với nhà ông Mỹ thốt lên. 

Thảm án ở Bình Phước: Vừa thi THPT Quốc gia về thì gặp nạn - 5

Thi thể nạn nhân sau khi khám nghiệm tử thi hoàn tất, được chuyển từ bệnh viện  về nhà để gia đình lo thủ tục hậu sự.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên chiều cùng ngày, Trung tướng Triệu Văn Đạt - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) - đã có mặt chỉ đạo công tác hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm các nạn nhân tử vong vào khoảng 3h30 đến 4h sáng 7.7. Trong xưởng gỗ, ông Mỹ lắp rất nhiều camera, nhưng căn nhà phía sau đang sửa nên đêm xảy ra vụ thảm sát, hệ thống cấp điện cho các camera bị ngắt.

Thiếu tá Đào Văn Thêm - Phó phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước - cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường, đây là vụ án giết người, cướp của có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Công an đã mời một số người có liên quan về trụ sở, trong đó có 1 đối tượng nghi vấn, đồng thời mời những người làm công và người nhà của gia đình nạn nhân để làm việc.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giết người ở Bình Phước