Tình tiết mới vụ cha giết con, chôn xác phi tang

Ngày 25/09/2015 13:51 PM (GMT+7)

Đêm xảy ra vụ án mạng cha giết con, chôn xác phi tang, nhiều người ở phía đối diện nhà nghi can có nghe tiếng động không bình thường bên nhà đối tượng này. Sau đó thì nhìn thấy nghi can và một phụ nữ đi trên xe máy, chở theo đứa bé rời khỏi nhà...

Như Dân Việt đã đưa tin, đến tối 24.9, lực lượng công an và VKS tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể cháu Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi) cho gia đình lo mai táng. Trước đó, chiều 24.9 cơ quan chức năng cũng đã dẫn giải nghi can Nguyễn Minh Tâm về nhà (ở tổ 25B3, KP4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai; cha ruột cháu Thắng) công bố lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết con, chôn xác phi tang. Bước đầu, Tâm khai nhận đã nhẫn tâm giết con, chôn xác phi tang trong nhà từ thứ Ba tuần trước - tức ngày 15.9.

Tình tiết mới vụ cha giết con, chôn xác phi tang - 1

Công an dẫn giải nghi can giết con, chôn xác phi tang Nguyễn Minh Tâm chiều 24.9.

Theo tìm hiểu của PV, Tâm quê Hà Tĩnh, có vợ (không hôn thú) là chị N.T.C (SN 1975). Hai người đã có với nhau 4 đứa con và cháu Thắng là con thứ hai.

Theo hàng xóm của Tâm, đối tượng này tính tình hung dữ, hay quậy phá, ăn nhậu, thường xuyên đánh đập vợ con nên ai cũng cè chừng khi nói đến Tâm. Gần đây, Tâm đưa một cô gái phục vụ cho một quán cà phê ở TP.Biên Hòa về ở cùng nhà. Từ đó, chị C bỏ nhà ra thuê phòng trọ ở cùng đứa con nhỏ nhất 9 tháng tuổi và đi làm công nhân. Đêm 15.9, sau khi giết con, chôn xác phi tang, Tâm phao tin với mọi người là cháu Thắng bị bệnh, nhà không có người chăm nên đã đưa đi gửi nhờ người quen trông coi giùm. Còn đối với chị C thì Tâm lừa, nói là Thắng bị bệnh sốt xuất huyết, đưa đi bệnh viện nhưng tử vong và đã thiêu xác rồi.

Theo một người hàng xóm của nghi can giết con, chôn xác phi tang, đêm 15.9, nhiều người ở phía đối diện nhà Tâm có nghe tiếng động không bình thường bên nhà đối tượng này. Sau đó thì nhìn thấy Tâm và một phụ nữ đi trên xe máy, chở theo đứa bé rời khỏi nhà.

Tình tiết mới vụ cha giết con, chôn xác phi tang - 2

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi đã bàn giao thi thể cháu Thắng cho gia đình mai táng.

Ngày 23.9, Tâm đi đến một nhà xe tại phường Trảng Dài đặt vé xe cho đối tượng này và các con đi về quê vào 4h sáng 24.9. Tuy nhiên, nhà xe này từ mấy ngày nay nghe lùm xùm chuyện đứa con 5 tuổi của Tâm “mất tích” chưa tìm được nên đã nói cho vợ mình việc Tâm đặt vé xe đi về quê. Chị vợ có tinh thần cảnh giác cao nên đã gọi điện báo cho một dân phòng và người này đã báo vụ việc tới Công an phường Trảng Dài.

Lúc 21h đêm cùng ngày, công an và dân phòng phường Trảng Dài đã đến nhà Tâm để tiến hành kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Tâm không chịu mở cửa, lúc này chị C có mặt ở trong nhà. Mãi đến 23h, Tâm mới mở cửa.

Tâm được mời về trụ sở Công an phường Trảng Dài để làm rõ một số vấn đề liên quan đến đứa con "mất tích". Tại đây, Tâm vẫn khẳng định cháu Thắng đang được gửi ở một nhà người quen ở bên huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Tuy nhiên, qua đấu tranh, đến rạng sáng 24.9 Tâm đã khai nhận chuyện giết con, chôn xác phi tang ngay tại nhà.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Cao Thuyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot