Trái đắng tình yêu tuổi 'ô mai'

Ngày 07/05/2015 16:51 PM (GMT+7)

Người mẹ nghe tiếng la hét của bạn gái con trai nên tìm cách xông vào phòng và bắt gặp cảnh đau lòng.

Chiều 7/5/2015, TAND quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Văn Nam (SN 1993, quận Liên Chiểu) 5 năm tù giam về tội hiếp dâm.

Theo lời khai, Nam và em Phan Thị Xuân (SN 1998) quen biết và đã nói lời yêu. Bình thường, mỗi khi rảnh rỗi, Nam lại chở Xuân về nhà mình chơi. Cha mẹ của Nam thấy Xuân đang là học sinh, có khuôn mặt dễ thương nên cũng không cấm cản.

Trái đắng tình yêu tuổi ô mai - 1

Nam đứng nghe tuyên án

Trưa 2/11/2014, Nam chở Xuân cùng một số người bạn đi ăn đám cưới gần nhà. Ham vui, Xuân và Nam đều uống khá nhiều bia. Qúa mệt, Xuân bảo Nam chở về nhà nghỉ. Thấy bạn gái say nên Nam cũng đồng ý.

Chở Xuân về đến nhà mình, Nam dắt vào phòng riêng rồi cài chốt phòng. Lúc này, Nam nảy sinh ý định đen tối. Nam thực hiện hành vi đồi bại thì bị Xuân chống cự.

Lúc này, mẹ của Nam nghe tiếng la hét của Xuân nên chạy đến đập cửa phòng con trai. Cửa chốt, bà không thể vào nên chạy ra cửa sau, mở khóa, leo vào trong. Bà liền lớn tiếng la mắng con trai. Xuân hoảng sợ, bà phải ở lại động viên.

Chiều đó, một người bạn chở Xuân về. Đến nhà, Xuân kể lại sự việc bị Nam giở trò đồi bại. Người mẹ vội đến công an tố giác.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot