7 cuốn sách viết riêng cho quý cô F.A nhân ngày độc thân 11/11

Ngày 11/11/2016 00:05 AM (GMT+7)

Bất cứ trái tim nào dù đang tìm kiếm một nửa phù hợp với mình, song vẫn luôn biết yêu quý bản thân và trân trọng những ngày tháng tươi đẹp hiện tại trong cuộc đời, có thể tìm thấy sự đồng điệu qua 7 tác phẩm dưới đây.

Ngày 11/11 hàng năm được coi là ngày độc thân của giới trẻ ở một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhiều hoạt động “kỷ niệm” được các bạn trẻ nghĩ ra cho ngày độc thân như tụ tập ăn mừng, shoping, đi xem phim…Tất cả như để chứng mình với cả thế giới rằng: “Mình thích thì mình độc thân thôi”. Vậy những mọt sách FA sẽ đọc gì nhân ngày lễ dành riêng cho mình?

1. Em độc thân, em kiêu hãnh

Cuốn sách là những dòng ghi chép nhỏ, những câu chuyện nhỏ của những cô gái quanh chúng ta. Bạn sẽ bắt gặp chính mình, những giọt nước mắt, những mất mát, niềm tin và cả sự hồi sinh nơi ngòi bút Tuệ Nhi - một cô gái viết văn bằng nỗi đau mà không ngừng hi vọng.

7 cuốn sách viết riêng cho quý cô F.A nhân ngày độc thân 11/11 - 1

Đọc Em độc thân,em kiêu hãnh, bạn sẽ nhìn sâu vào xã hội ngoài kia, những mối tình đi qua, những nỗi đau ở lại, những giọt nước mắt thẳm sâu của bao cô gái đã từng đắm say. Ừ chẳng phải ngôn tình đâu em, chẳng phải cuộc tình nào cũng màu hồng đâu em,… Rồi ta phải thốt lên: "Độc thân thôi, có sao?"

2. Mình không bên nhau nữa anh có bận tâm không?

Mình không bên nhau nữa, anh có bận tâm không? là cuốn tản văn thích hợp cho những người từng yêu và đang “tạm ngừng yêu”.

7 cuốn sách viết riêng cho quý cô F.A nhân ngày độc thân 11/11 - 2

Trong cuốn sách, mọi cung bậc cảm xúc yêu thương, nhớ nhung, tiếc nuối, cô đơn, mỏi mệt, gượng gạo hay bình thản trong cuộc tình đã trở thành quá khứ đều được tác giả Phạm Anh Thư gợi nhắc qua những quan sát và miêu tả tinh tế, giản dị đến không ngờ. Qua những trang viết của mình, tác giả trẻ 9X đã đưa độc giả bước qua những ký ức xưa cũ của những ngày xưa và một lần nữa đối mặt với cảm xúc của mình trong một cuộc tình đã đi qua để từ đó đứng lên, mạnh mẽ hơn dù chỉ còn có một mìn. “Mình không bên nhau nữa, anh có bận tâm không? Dù có hay không, em cũng không sau cả...”

3. Người lớn không khóc

Cuốn sách đầy cảm xúc đánh dấu sự trở lại với sở trường bao năm qua của Hamlet Trương trong thể loại tản văn.

7 cuốn sách viết riêng cho quý cô F.A nhân ngày độc thân 11/11 - 3

Người lớn không khóc chưa bao giờ là lời khẳng định chắc nịch về sự mạnh mẽ bởi đâu ai biết mình sẽ rơi lệ khi nào. Câu nói này chỉ là lời nhắc nhở cho những ai đang chạm ngõ trưởng thành, rằng dù “càng trưởng thành, càng cô đơn” nhưng người lớn sẽ lựa chọn rơi lệ vì những gì xứng đáng. Và ở một ý nghĩa khác, người lớn không khóc vì bao nhiêu nước mắt đã chảy ngược vào tim sau quá nhiều thương tổn. 

4. Con gái phải mạnh mẽ

Cuốn sách này được viết bởi những năm tháng thanh xuân của một cô gái trẻ đầy bản lĩnh và cũng đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ ấy được viết nên bằng những chuyến đi, những trải nghiệm, những cuộc tình bằng cả những lần đứng dậy sau nước mắt. Cô gái ấy là Ploy. Và cuốn sách này dành cho những cô gái thực sự muốn mình mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và cười nhiều hơn.

7 cuốn sách viết riêng cho quý cô F.A nhân ngày độc thân 11/11 - 4

5. Nếu anh muốn quay lại em có đồng ý không?

Cuốn sách có vẻ ít liên quan nhất đến chủ đề độc thân nhưng lại rất thích hợp để đọc vào ngày lễ dành cho những quý cô FA. Bởi câu chuyện hài hước, xen chút ngọt ngào và nhiều hơn là nuối tiếc này sẽ là món ăn tuyệt vời giúp các bạn trẻ cảm thấy yêu đời hơn. Ngoài tình yêu, cuộc đời còn vô vàn điều thú vi và ý nghĩa đang chờ đợi chúng ta.

7 cuốn sách viết riêng cho quý cô F.A nhân ngày độc thân 11/11 - 5

6. Độc thân không cô đơn

Độc thân là khi ta đã đầu hai, khi bạn bè lần lượt có đôi có cặp, ta vẫn một thân một mình, lẻ bóng đi về. Độc thân là khi ta đã trải qua một vài mối quan hệ đổ vỡ, bỗng một ngày ta muốn dừng lại, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút, tận hưởng cuộc sống cho riêng mình nhiều hơn một chút. Độc thân là khi ta cũng đã từng có người bạn đời, từng có một hạnh phúc êm đềm, nhưng rồi sóng gió của cuộc đời đưa đẩy khiến một ngày ta lại trở về với cuộc sống độc thân.

7 cuốn sách viết riêng cho quý cô F.A nhân ngày độc thân 11/11 - 6

Nhưng bạn biết không, độc thân không có nghĩa là cô đơn. Hạnh phúc không có nghĩa là bạn phải có một ai đó ở bên cạnh. Đừng để cô đơn làm chật trái tim mình trong khi những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước. Đây cũng chính là thông điệp mà cuốn sách này muốn dành cho các bạn!

7. Anh, em không tiếc, em tiếc thanh xuân

“Nếu như coi đời người là một bản nhạc thì tuổi thanh xuân chính là phần điệp khúc với những nốt nhạc trong trẻo, rực rỡ nhất. Nó đọng lại trong lòng mỗi người như những giọt café cuối cùng nơi đáy cốc mãi chẳng tan. Đời người ngắn lắm và thanh xuân thì chẳng bao lâu, nhất là tuổi thanh xuân của người con gái - như một bông hoa rực rỡ nhưng chóng lụi tàn”.

Anh, em không tiếc, em tiếc thanh xuân - thủ thỉ kể với ta về những ngày tuổi trẻ như thế! Một tuổi trẻ nồng cháy, nhiệt thành, dám mạo hiểm, thử thách với những điều mà bản thân cho là xứng đáng.

7 cuốn sách viết riêng cho quý cô F.A nhân ngày độc thân 11/11 - 7

Cuốn sách này dành cho những cô gái can đảm sống, can đảm yêu và… can đảm từ bỏ, một cuốn sách đọc để yêu và sống hết mình cho tuổi trẻ!

Tú Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn