"Để con ôm mẹ nhé!": Cuốn sách của những yêu thương chưa kịp nói và hành trình tái sinh từ nỗi đau

Mai Quỳnh - Ngày 14/10/2025 11:41 AM (GMT+7)

Sau 10 năm thai nghén, "Để con ôm mẹ nhé!" của tác giả Trần Thúy Hằng ra đời như một "cái ôm" gửi đến người mẹ đã khuất.

Không bao giờ là muộn để bắt đầu một điều gì đó đẹp đẽ dành tặng người mình yêu thương, đó là tinh thần xuyên suốt cuốn sách Để con ôm mẹ nhé! của tác giả Trần Thúy Hằng - một hành trình dài 10 năm được cô ấp ủ để gửi tặng người mẹ quá cố. Sinh năm 1988 trong một gia đình trí thức gốc Hà Nội, Trần Thúy Hằng từng là phóng viên trước khi chuyển sang lĩnh vực truyền thông giải trí. Nhưng ẩn sau sự năng động ấy là một câu chuyện riêng chất chứa nhiều tổn thương - nỗi mất mát lớn nhất của cuộc đời khi cô phải chứng kiến mẹ ra đi từ rất sớm. Chính từ đó, Trần Thúy Hằng viết Để con ôm mẹ nhé! như một cách đối thoại với mẹ, với chính mình, và với những ai từng trải qua sự chia ly.

"Tôi nghĩ mình cần phải tái sinh từ những nỗi đau. Mặc dù chia tay là điều gì đó rất buồn, nhưng chúng ta không thể vì thế mà gục ngã. Tôi muốn viết tiếp câu chuyện còn dang dở của mẹ, và chỉ có thể dùng cuộc sống trọn vẹn, viên mãn của chính mình để báo đáp cho công lao nuôi dưỡng của mẹ", cô chia sẻ.

Những trang viết trong Để con ôm mẹ nhé! không chỉ kể lại ký ức ấu thơ, mà còn là lời tri ân, lời xin lỗi và lời cảm ơn chưa kịp nói. Cuốn sách mang âm hưởng tự sự nhẹ nhàng, không bi lụy mà thấm đẫm tinh thần tích cực, hướng người đọc trân trọng những điều giản dị bên mình.

Cuốn sách Để con ôm mẹ nhé! vừa có buổi ra mắt ấm cúng tại Hà Nội.

Cuốn sách "Để con ôm mẹ nhé!" vừa có buổi ra mắt ấm cúng tại Hà Nội.

Cuốn sách được tác giả Trần Thúy Hằng ấp ủ trong 10 năm để gửi tặng người mẹ quá cố.

Cuốn sách được tác giả Trần Thúy Hằng ấp ủ trong 10 năm để gửi tặng người mẹ quá cố.

Trong Để con ôm mẹ nhé! có những chi tiết nhỏ nhưng chan chứa yêu thương: chiếc ghế sofa nơi 2 mẹ con ngồi tâm sự, bộ áo dài chỉ "gái mẹ" mới mặc hợp, hay cây đàn piano gắn với "những ngày bình thường cũ". Tất cả được tái hiện trong buổi ra mắt sách, như một góc ký ức nơi người con gái tìm về bóng hình của mẹ bằng những mảnh ghép yêu thương.

Chia sẻ về cuốn sách, nhà thơ Trần Thị Tố Nga - Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM - bày tỏ: "Cái đơn sơ vốn rất bình thường khi để mất mới biết là châu ngọc. Hãy trân trọng những gì mình đang có, vì đôi khi điều mình ao ước lại ở ngay cạnh mình mà không nhận ra".

Nhà thơ Trần Thị Tố Nga - Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM tới chúc mừng tác giả Trần Thúy Hằng.

Nhà thơ Trần Thị Tố Nga - Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM tới chúc mừng tác giả Trần Thúy Hằng.

TS. Trần Thanh Phương - nhà báo, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin & Phát triển, đồng thời là cha của tác giả - cho biết ông rất bất ngờ khi con gái hoàn thành cuốn sách: "Nhờ tình cảm của con, tôi nhận ra những thiếu sót của chính mình. Nếu ai cũng biết ơn và yêu thương như thế, thế giới này sẽ không còn mâu thuẫn hay chiến tranh".

Cha ruột tác giả Trần Thúy Hằng là TS. Trần Thanh Phương - nhà báo, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin amp; Phát triển.

Cha ruột tác giả Trần Thúy Hằng là TS. Trần Thanh Phương - nhà báo, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin & Phát triển.

Câu chuyện của Trần Thúy Hằng cũng chạm tới trái tim ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, một trong những vị khách mời đặc biệt của sự kiện, khi anh thấy hình ảnh mẹ mình qua từng trang viết. Chính cảm xúc đó đã trở thành chất liệu để anh sáng tác ca khúc Điều mẹ không kể, như một cách tiếp nối thông điệp của cuốn sách bằng âm nhạc. Với anh, những gì Trần Thúy Hằng viết ra không chỉ là lời nhắn gửi cho mẹ, mà còn là lời thức tỉnh với tất cả những ai còn có thể nói "con yêu mẹ" hôm nay.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh là một trong những khách mời đặc biệt của sự kiện.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh là một trong những khách mời đặc biệt của sự kiện.

Cảm nghĩ của nam ca sĩ sau khi đọc xong cuốn sách.

Cảm nghĩ của nam ca sĩ sau khi đọc xong cuốn sách.

Để con ôm mẹ nhé! không chỉ dành cho những ai từng trải qua mất mát, mà còn cho mọi người con đang còn mẹ. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta về điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng dễ quên trong nhịp sống hiện đại: hãy yêu thương và nói lời cảm ơn khi còn có thể. "Vui một ngày là lãi một ngày", câu nói của người mẹ trong sách trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm, là triết lý sống giúp con người chọn lạc quan giữa khổ đau. Như Trần Thúy Hằng tâm niệm: "Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng lựa chọn khổ đau hay lạc quan - là quyết định của mỗi người".

Buổi ra mắt Để con ôm mẹ nhé! diễn ra ấm cúng, tràn đầy cảm xúc, không chỉ là dịp giới thiệu một tác phẩm văn học mà còn là khoảnh khắc nghệ thuật kết nối yêu thương. Giữa không gian của những câu chuyện, bản nhạc và kỷ vật gắn liền với mẹ, tác giả như gửi đi một "cái ôm" tới tất cả những người con - những ai đã từng, đang và sẽ học cách yêu thương.

Vằng vặc trăng quê: Cuốn tản văn về vẻ đẹp của người mẹ - sáng ngời, trong trẻo và đức độ
Nhà báo Ngô Bá Lục vừa cho ra mắt cuốn tản văn có tựa đề "Vằng vặc trăng quê". Đây là cuốn tản văn thứ 3 của anh viết về ký ức xưa cũ với những phong...

Điểm sách mới

Mai Quỳnh
Nguồn: [Tên nguồn]14/10/2025 10:35 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh