Hỡi đàn ông, hãy học cách “yêu những điều rất nhỏ, nhỏ như vòng một người yêu”

Ngày 02/01/2017 00:42 AM (GMT+7)

Cuốn sách dành tặng những cô gái nhỏ sở hữu “sân bay vạn năng” và những anh chàng say đắm nét quyến rũ rất riêng của các cô nàng này.

Yêu những điều rất nhỏ” là một cuốn tản văn rất đặc biệt của tác giả Tizi và Đích Lép. Cuốn sách có hai phần: viết và vẽ. Dù bằng ngôn từ hay hình ảnh thì cặp đôi này đều làm độc giả cười té ghế vì những tình huống và suy nghĩ siêu đáng yêu. Bộ đôi chàng Đích Lép cung Ma kết - lép vòng 3 cùng nàng Tizi cung Song Ngư - lép vòng một đã chạm đến trái tim mọi người nhờ câu chuyện ngọt ngào đầy xúc động của họ.

Hỡi đàn ông, hãy học cách “yêu những điều rất nhỏ, nhỏ như vòng một người yêu” - 1

Những tình huống xảy ra trong cuốn sách như nói hộ lòng của tất cả các chàng đang yêu. Cánh mày râu sẽ phải vỗ đùi đánh đét vì nhận ra sinh vật mang tên phụ nữ đều "nguy hiểm" giống nhau. Anh chàng trong cuốn sách sau nhiều lần dính bẫy của cô người yêu đã rút ra kinh nghiệm xương máu: “Mỗi lần rảnh rỗi, gái hay bày ra mấy câu hỏi oái oăm kiểu: “Anh ơi, em xấu thế này anh có yêu em không?” Dính mấy loại câu như vậy, anh nào kinh nghiệm kém đảm bảo đạp bẫy ngay. Trả lời “Có” cũng chết, mà “Không” thì xác định hy sinh. Vậy nên câu trả lời an toàn nhất vẫn là: “Em của anh xinh mà.” Những kinh nghiệm của anh chàng trong “Yêu những điều rất nhỏ” chắc chắn sẽ được các chàng thừa nhận là bí kíp thoát hiểm trong mọi tình huống.

Hỡi đàn ông, hãy học cách “yêu những điều rất nhỏ, nhỏ như vòng một người yêu” - 2

Từng câu văn, từng hình ảnh như đang vẽ nên một nữ nhân vật vô cùng đáng sợ, có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn nhưng lại thường xuyên trăn trở rất ngốc nghếch. Đặc biệt nhân vật này được biết đến với rất nhiều biệt danh như: “bức tường vĩnh cửu”, “trước sau như một”, “sân bay vạn năng”. Những tưởng cuốn sách này là nơi để cặp đôi này “dìm hàng” lẫn nhau một cách không thương tiếc. Nhưng rồi mọi người lại nhanh chóng nhận ra có một loại tình yêu vì đã quá yêu, quá thân thuộc nên mới có thể thoải mái trêu chọc lẫn nhau, chí chóe suốt ngày.

Hỡi đàn ông, hãy học cách “yêu những điều rất nhỏ, nhỏ như vòng một người yêu” - 3

Nhiều người thường cho rằng lãng mạn là khi bạn trai nói được những câu khắc cốt ghi tâm như các soái ca ngôn tình: “Nếu biết sẽ có ngày yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.” Nhưng thật sự lãng mạn trong tình yêu không có bất cứ một khuôn mẫu nào, yêu một người bằng cả trái tim thì dù nói gì, làm gì cũng sẽ thấy ngọt ngào. 

Khi nàng thốt lên rằng: “Ô anh ơi, có phải em đã xấu đi nhiều không?” Chàng lập tức đáp lời: “Lâu lâu em mới soi gương mà còn thương tâm vậy, anh nhìn em suốt không lẽ phải khóc cạn nước mắt ư?”. Đây chắc chắn là một màn đối đáp lãng mạn, đáng yêu làm mọi người phải bật cười khanh khách. Mối quan hệ của họ đã phải gắn kết đến mức nào mới không cần đến những lời lẽ hoa mỹ, sến sẩm để vun đắp tình yêu?

Hỡi đàn ông, hãy học cách “yêu những điều rất nhỏ, nhỏ như vòng một người yêu” - 4

Yêu những điều rất nhỏ” đã nhẹ nhàng dẫn người đọc vào một tình yêu siêu ngộ nghĩnh, siêu đáng yêu. Chuyện tình của hai người có lúc ngọt ngào, có lúc vui vẻ, có lúc giận dỗi tưởng sẽ xa nhau nhưng rồi vì yêu nên chẳng ai muốn buông tay. Những tình huống hài hước của cặp đôi này làm bạn đọc dở khóc dở cười nhưng trong thâm tâm, hẳn ai cũng sẽ ao ước có được một tình yêu giản dị mà gắn kết như vậy. Chỉ có quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất mới có thể nhận ra tình yêu nồng nàn ẩn sâu dưới những điệu bộ, lời nói tưng tửng của đối phương.

Hỡi đàn ông, hãy học cách “yêu những điều rất nhỏ, nhỏ như vòng một người yêu” - 5

Những hình vẽ hai nhân vật trong cuốn tản văn có biểu cảm phong phú đáng yêu làm từng trang sách thêm sinh động. Ngôn ngữ hài hước nhưng thể hiện được chiều sâu tình cảm của hai người dành cho nhau. 

Đọc xong cuốn sách, nhiều cô nàng sẽ vỗ ngực mà nói: “Lép thì đã sao? Lép quyến rũ theo một cách riêng!”. Có thể nói, “Yêu những điều rất nhỏ” là món quà ý nghĩa không chỉ dành cho các cô nàng hai lưng mà dành tặng cho tất cả phụ nữ trên thế giới. Chỉ cần các chị em tự tin là chính mình, biết yêu thương bản thân thì tình yêu nhất định rồi sẽ tới.

Hỡi đàn ông, hãy học cách “yêu những điều rất nhỏ, nhỏ như vòng một người yêu” - 6

Minh Tuệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn