Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết

Ngày 13/11/2019 00:00 AM (GMT+7)

Từng được sánh ngang hàng với Vương Tổ Hiền hay Lâm Thanh Hà nhưng cuối cùng Đới Lương Thuần lại có cuộc đời đầy bất hạnh.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 1

Đới Lương Thuần sinh năm 1958, là con gái của một gia đình bề thế, dòng dõi trâm anh thế phiệt. Có thể nói tuổi thơ của cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng được bố mẹ bao bọc. Cuộc sống của Đới Lương Thuần khi đó là niềm ao ước của nhiều đứa trẻ.

Cuộc đời của Đới Lương Thuần bắt đầu thay đổi khi cô là sinh viên năm 2 ngành hàng không. Vì sở hữu vẻ đẹp ngây thơ và thanh thuần, cô được hãng phim Hong Kong Thiệu Thị đề nghị ký hợp đồng 5 năm. Chấp nhận thay đổi bản thân, Đới Lương Thuần quyết định xa nhà và trở thành diễn viên trẻ của một hàng phim điện ảnh truyền hình.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 2

Đới Lương Thuần sinh ra trong gia đình khá giả, là tiểu thư con nhà giàu.

Được biết, bộ phim đầu tay của Đới Lương Thuần là Đơn Trình Lộ. Với vẻ đẹp sương mai, thuần khiết, vai diễn của cô nhanh chóng được khán giả yêu thích. Từ vai diễn này, cô gái trẻ nhanh chóng nhận được thêm các dự án tiếp theo. Sau này, Đới Lương Thuần tiếp tục khuynh đảo màn ảnh bằng những dự án đình đám. Cô cũng liên tục được mời làm người mẫu trang bìa cho các tạp chí thời trang danh tiếng nhờ nhan sắc trời cho.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 3

Đới Lương Thuần được phát hiện và nhanh chóng thành danh nhờ nhan sắc và tài năng.

Năm 1981, Đới Lương Thuần tham gia các bộ phim Đồng Quân Nhạc, Đả Tước Anh Hùng Truyện... Một trong những vai diễn ấn tượng nhất của cô là Chung Linh trong Sở Lưu Hương U Linh Sơn Trang. Được biết, tạo hình cổ trang ấn tượng của Đới Lương Thuần trong phim từng được xếp vào hàng kinh điển, trở thành hình mẫu của nhiều thế hệ đàn em.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 4

Những năm 80, diễn xuất của Đới Lương Thuần được đánh giá cao.

Có thể nói Đới Lương Thuần khi đó chính là ngọc nữ được cả Đài Loan và Hong Kong ca tụng. Cô từng được xếp ngang ngửa với những ngọc nữ danh tiếng như Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền... và là sao Châu Á hàng đầu những năm 80.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 5

Dù thành công trở thành ngọc nữ xứ Đài nhưng Đới Lương Thuần lại có cuộc đời bất hạnh. Con đường tình duyên của cô quá gian truân. Cuộc tình đầu tiên cũng là người chồng đầu tiên của Đới Lương Thuần chính là nam diễn viên hơn 6 tuổi Lưu Vĩnh.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 6

Người chồng đầu tiên của Đới Lương Thuần là Lưu Vĩnh.

Đới Lương Thuần và Lưu Vĩnh gặp nhau năm 1985 khi đóng chung phim 30 năm nói lại từ đầu. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và thậm chí tiến tới hôn nhân khá nhanh chóng trong sự ngưỡng mộ của bạn bè và người hâm mộ. Khi đó, Lưu Vĩnh đang là ngôi sao trẻ, thuộc gia đình có nền tảng và là đồ đệ của Lý Tiểu Long. Bởi vậy, anh trở thành người đàn ông xứng đáng với ngọc nữ xứ Đài.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 7

Đới Lương Thuần và Lưu Vĩnh từng được báo chí hết lời ca ngợi.

Nhưng, sống chung chẳng được bao lâu, Đới Lương Thuần phát hiện ra sự thay đổi chóng mặt của chồng. Người đàn ông tưởng chừng như nho nhã ngày nào lại có khuynh hướng bạo lực. Anh thường xuyên đánh đập, bạo hành vợ. Vì quá thương Đới Lương Thuần, gia đình cô đã đưa cô về Đài Loan. Tuy nhiên, Lưu Vĩnh còn lấy dao ăn trên máy bay đuổi theo vợ đến Đài Loan và rạch mặt cô khi nghe tin cô được chị gái giới thiệu cho một người đàn ông khác.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 8

Lưu Vĩnh đánh đập Đới Lương Thuần dã man, thậm chí rạch mặt cô.

Vụ việc gây chấn động cả làng giải trí. Gia đình Đới Lương Thuần đã kiện Lưu Vĩnh ra tòa. Ban đầu, người đàn ông này xin lỗi và hứa sẽ hầu tòa nhưng cuối cùng hắn vượt biên về Hong Kong với sự trợ giúp của một bang hội địa phương. Vì Đài Loan và Hong Kong khi đó không có hiệp ước dẫn độ nên Lưu Vĩnh thoát tội. Dù bị tuyên án tù 2 năm rưỡi nhưng gã vẫn thoải mái đóng phim và tham gia các hoạt động giải trí tại Hong Kong.

Được biết, năm 2011, Lưu Vĩnh đã sang Đài Loan tham dự lễ trao giải Kim Mã. Nam diễn viên bị mắng chửi thậm tệ vì hành động trơ tráo của mình bởi khi đó hiệu lực vụ án dành cho Lưu Vĩnh đã kết thúc.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 9

Sau khi bị Lưu Vĩnh rạch mặt, Đới Lương Thuần nhanh chóng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô lại trở về nhan sắc xinh đẹp như xưa. Đáng buồn là những ám ảnh từ người chồng đầu tiên không hề bớt đi trong lòng Đới Lương Thuần.

Vì nhan sắc lại về như xưa, Đới Lương Thuần lại được nhiều người theo đuổi, trong đó có vị bác sĩ Nhan Tam Nguyên mà chị cô giới thiệu. Đây cũng là người chồng chứ 2 của cô. Nhưng hồng nhan bạc phận, cũng giống với Lưu Vĩnh, bác sĩ này là kẻ vũ phu và trăng hoa. Đáng sợ nhất là Nhan Tam Nguyên từng nhiều lần ép vợ đi phá thai.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 10

Đới Lương Thuần lấy nước mắt rửa mặt khi kết hôn lần 2.

Vì không chịu nổi người đàn ông bạo lực này, Đới Lương Thuần bỏ đến Nhật Bản. Đất nước mặt trời mọc đã se duyên cho cô và bác sĩ nha khoa Kobayashi và sau này cũng là người chồng thứ 3 của cô. Nhưng, sau khi nghe tin Đới Lương Thuần có chồng mới, Nhan Tam Nguyên đã lập tức đến Nhật Bản. Kinh khủng nhất là hắn đã đến nhà đâm chết Kobayashi, đâm cả Đới Lương Thuần. May mắn là Đới Lương Thuần được cứu sống sau khi vào viện cấp cứu. Cô bị nhiều nhát dao ở cổ và sau đầu.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 11

Đới Lương Thuần bị chỗng cũ đâm nhiều vết dao trên người.

Nhan Tam Nguyên sau khi đâm chết chồng 3 của vợ đã bị kết án 12 năm tù giam. Về phần Đới Lương Thuần, người ta cho rằng cô cố tình liên thủ với chồng cũ để chiếm đoạt tài sản và gia đình chồng cô cũng tin như vậy. Sau nhiều cuộc điều tra, cô được phán vô tội. Đới Lương Thuần chỉ nhận được duy nhất khoản tiền bảo hiểm trị giá 100 triệu NDT sau khi chồng qua đời.

Năm 1993, người ta thấy Đới Lương Thuần xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Time Weekly. Sau đó, người ta không còn thấy sự xuất hiện của cô trước truyền thông thêm lần nào nữa. Từng có thông tin cô đến Thượng Hải, cũng có người nói cô ở Mỹ. Một số khác lại nhận định Đới Lương Thuần sống ẩn dật đâu đó trên đất Nhật.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 12

Hình ảnh giáo viên trung niên được cho là Đới Lương Thuần.

Năm 2016, trên mạng xuất hiện bức ảnh của một phụ nữ lớn tuổi được cho là Đới Lương Thuần. Được biết, cô đã trở về Đài Loan, làm giáo viên dạy tiếng Anh. Vì thông tin không được chứng thực nên nhiều người vẫn bán tín bán nghi. Không ít người hâm mộ tiếc cho số phận của Đới Lương Thuần bởi cả 3 đời chồng của cô đều trải qua khổ sở cùng cực.

Cuộc đời của đệ nhất ngọc nữ bị chồng rạch mặt, ép phá thai, suýt đâm chết - 13

Vợ bé mặt dày chấp nhận làm máy đẻ nhưng nhận trái đắng vì giật chồng, thách thức bà cả
Liêu Bích Lệ từng có sự nghiệp khá thuận lợi ở showbiz. Nhưng 4 năm qua, cô đã là cái tên bị quên lãng và hứng chịu nhiều chỉ trích vì làm tiểu tam...
Tiểu Bân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao