Orange đem căn bệnh tương tư nôn ra hoa Hanahaki vào MV mới

Hồng Trần - Ngày 19/08/2021 14:15 PM (GMT+7)

Tối ngày 18/8, Orange chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Em hát ai nghe".

Em hát ai nghe tiếp tục là một ca khúc nhẹ nhàng, thể hiện khía cạnh nữ tính và sâu lắng ở nữ ca sĩ sau thành công của MV Khi em lớn. MV có sự xuất hiện của Khương Lê - "nam thần" bước ra từ phim điện ảnh Gái già lắm chiêu V, sánh đôi cùng Orange trong câu chuyện tình yêu lấy cảm hứng từ "căn bệnh tương tư" Hanahaki. 

Orange sánh đôi với nam thần Khương Lê, kể câu chuyện tình yêu lấy cảm hứng từ căn bệnh tương tư Hanahaki.

Orange sánh đôi với "nam thần" Khương Lê, kể câu chuyện tình yêu lấy cảm hứng từ "căn bệnh tương tư" Hanahaki. 

Ca khúc Em hát ai nghe là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Trungg I.U, thuộc thể loại ballad, sở hữu giai điệu chậm rãi, dạt dào cảm xúc với ca từ mang tính tự sự, trải lòng. Không đơn thuần viết về tình yêu đôi lứa, Em hát ai nghe đã "chạm" vào những trăn trở về con đường sự nghiệp, tương lai của Orange trong thời điểm này. 

"Ngay từ khi nghe bản demo, tôi đã cảm thấy nó đến đúng thời điểm, như tả về cuộc đời mình vậy. Tôi nghĩ mình có sự kết nối với ca khúc này. Năm nay là một năm tôi muốn tự sự, kể mọi người nghe mình đã trải qua những gì", Orange chia sẻ về sự đồng điệu với ca khúc Em hát ai nghe

Mặc dù đã từng được Orange trình diễn tại chương trình The Heroes - Thần tượng đối thần tượng, nhưng Em hát ai nghe phiên bản chính thức sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác: "Bản gốc của ca khúc này là ballad, nên nó sẽ thể hiện đúng thông điệp và tiếp cận người nghe dễ hơn phiên bản ở 'The Heroes'. Tâm thế hiện tại của tôi là ra mắt một bài hát mới, kết nối cảm xúc với khán giả bằng câu chuyện trong MV, khác với tinh thần khi đi thi đấu". 

Orange cho rằng cô có kết nối với ca khúc Em hát ai nghe từ khi nghe bản demo.

Orange cho rằng cô có kết nối với ca khúc "Em hát ai nghe" từ khi nghe bản demo.

MV Em hát ai nghe đưa người xem lạc vào thế giới mơ mộng của Orange. Trong giấc mơ, cô gái đi qua cánh rừng 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, mải miết đi tìm hình bóng của người mình yêu đơn phương. Không thể nhớ rõ khuôn mặt của chàng trai trong giấc mơ, nên qua mỗi mùa, Orange chỉ góp nhặt từng chi tiết nhỏ về người ấy như đôi mắt ở mùa Xuân, đôi môi vào mùa Hạ, ký ức bên nhau khi mùa Thu về.

Phải cho tới mùa Đông, cô gái mới thực sự mở được cánh cửa trái tim trong giấc mơ, cũng chính là quyết định sẽ tỏ tình với người mình yêu ngoài đời thực. Tuy nhiên, khi gặp lại chàng trai (do diễn viên Khương Lê thủ vai) đang ngồi giữa lồng sắt, cô gái mới nhận ra tình cảm của mình bị đối phương từ chối, và cô dần tan biến khi thân cây hoa sinh sôi từ lồng ngực. Xuyên suốt giấc mơ, Orange đã liên tục ho ra những cánh hoa - biểu hiện của căn bệnh giả tưởng Hanahaki. 

Orange vào vai cô gái mải miết đi tìm hình bóng của người mình yêu đơn phương.

Orange vào vai cô gái mải miết đi tìm hình bóng của người mình yêu đơn phương. 

Nhưng khi thấy chàng trai đang ngồi giữa lồng sắt, cô gái mới nhận ra tình cảm của mình bị đối phương từ chối.

Nhưng khi thấy chàng trai đang ngồi giữa lồng sắt, cô gái mới nhận ra tình cảm của mình bị đối phương từ chối.

Cô dần tan biến khi thân cây hoa sinh sôi từ lồng ngực.

Cô dần tan biến khi thân cây hoa sinh sôi từ lồng ngực.

XEM VIDEO: MV "Em hát ai nghe" của Orange.

Hanahaki xuất hiện trong những tác phẩm truyện tranh của Nhật Bản và Hàn Quốc. "Căn bệnh" này ám chỉ những mối tình đơn phương, dành tình cảm cho một người nhưng không dám bày tỏ, chỉ để trong lòng và âm thầm chịu đựng sự cô độc. Người yêu đơn phương sẽ mang trong mình cảm giác đau đớn dữ dội. Họ sẽ ho ra những cánh hoa càng ngày càng nhiều, cho đến khi cả một nhánh cây mọc ra từ ngực và chấm dứt cuộc đời đau khổ vì không được tình yêu đáp lại. 

Nhưng phải xem đến cuối MV Em hát ai nghe, khán giả mới nhận ra lý do Orange bị từ chối tình cảm. Chàng trai sau khi thức dậy trong một căn phòng cũng bắt đầu ho ra những cánh hoa. Đây là biểu hiện cho thấy anh cũng mắc bệnh Hanahaki, đang yêu đơn phương một người con gái khác. MV Em hát ai nghe chính là chuyện tình luẩn quẩn giữa 2 người vì yêu đơn phương người khác mà hy sinh cả cuộc sống của mình. 

Chàng trai trong MV cũng mắc bệnh nôn ra hoa Hanahaki, đang yêu đơn phương một người con gái khác.

Chàng trai trong MV cũng mắc bệnh nôn ra hoa Hanahaki, đang yêu đơn phương một người con gái khác. 

Được thực hiện bởi đạo diễn Vũ Hồng Thắng, MV Em hát ai nghe có những cảnh quay đầy thơ mộng tại các khu rừng ở Đà Lạt. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc được Orange đầu tư nhiều chất xám và kinh phí nhất từ trước đến nay, nhằm thể hiện trọn vẹn tinh thần âm nhạc cũng như câu chuyện Hanahaki độc đáo. MV đưa người xem lạc vào thế giới cổ tích ảo diệu, với những hiệu ứng đẹp mắt và hàng loạt tạo hình công phu của Orange qua các mùa. 

Mặc dù ra mắt vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng, nhưng MV Em hát ai nghe đã được Orange và ekip thực hiện từ tháng 1/2021. Giai đoạn hậu kỳ và xử lý những hiệu ứng bắt mắt trong MV tốn khá nhiều thời gian, và đối với Orange, tháng 8 chính là thời điểm thích hợp nhất để dành tặng khán giả. 

Orange đem căn bệnh tương tư nôn ra hoa Hanahaki vào MV mới - 7

Loạt tạo hình công phu, bắt mắt của Orange trong MV.

Loạt tạo hình công phu, bắt mắt của Orange trong MV.

Đặc biệt, trước ngày trở lại, hình ảnh Orange đã vinh dự được xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ) sau đàn chị Bích Phương, Suboi và Hoàng Thuỳ Linh. Là nghệ sĩ Việt trẻ tuổi nhất được quảng bá hình ảnh tại Quảng trường Thời Đại cho đến nay, Orange chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự. Chắc chắn đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình trong thời gian tới".

Hình ảnh Orange xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ).

Hình ảnh Orange xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ).

Không còn cá tính gai góc, Orange khóc lóc, giằng xé nội tâm trong sản phẩm với Hoàng Dũng
Tối ngày 20/4, Orange chính thức trở lại "đường đua" Vpop với sản phẩm âm nhạc "Khi em lớn".

MV ca nhạc hay

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MV ca nhạc hay