Câu chuyện đi đẻ của sản phu người Trung Quốc mới đây thu hút sự quan tâm lớn.
Giữa hành trình xuyên đêm của một chuyến tàu cao tốc, khi cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ, một ca sinh nở bất ngờ đã diễn ra, khiến tất cả hành khách và nhân viên đều bàng hoàng.
Không có người thân bên cạnh, sản phụ một mình vượt cạn ngay trên tàu, còn các nhân viên đường sắt lập tức trở thành “hộ sinh bất đắc dĩ”, phối hợp cùng đội y tế để giành giật từng giây cho sự sống của mẹ và con.
Câu chuyện xúc động này xảy ra vào rạng sáng 13/10 trên chuyến tàu D939 hành trình Bắc Kinh - Côn Minh, để lại niềm xúc động sâu sắc về lòng tận tâm và tinh thần nhân ái giữa những con người xa lạ.
Đỡ đẻ thành công sản phụ chuyển dạ trên tàu.
Rạng sáng 13/10, khi hầu hết mọi người vẫn đang say ngủ, một cuộc cứu hộ đặc biệt đã diễn ra trên chuyến tàu cao tốc D939 hành trình từ Bắc Kinh Tây đến Côn Minh Nam. Khoảng 4 giờ sáng, hệ thống điều phối phát đi thông báo khẩn: "Toa số 14 có sản phụ chuyển dạ, không có người thân đi cùng, cần hỗ trợ ngay lập tức”. Chỉ trong tích tắc, bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya bị phá vỡ.
Các nhân viên trực ban vốn đang nghỉ luân phiên, lập tức bật dậy, khoác áo, mang theo dụng cụ y tế, chạy thẳng ra sân ga. Dù chuyến tàu chỉ dừng kỹ thuật trong ít phút, không đón trả khách, nhưng với họ, mỗi giây phút đều quý giá, bởi đây là một cuộc đua với sự sống.
Ngay khi nhận được thông báo, nhà ga nhanh chóng kích hoạt phương án ứng cứu khẩn cấp, đồng thời liên hệ với trung tâm cấp cứu 120. Lúc này, cả đội vừa chạy vừa trao đổi qua bộ đàm, thống nhất phương án đón và hỗ trợ sản phụ. Theo kế hoạch, tàu D939 sẽ dừng trong khoảng từ 3 giờ 52 phút đến 4 giờ 26 phút, nên mọi người đều phải chạy đua với thời gian.
Tuy nhiên, khi đội cứu hộ vừa chuẩn bị đến hiện trường, tin vui bất ngờ truyền đến: "Sản phụ đã sinh con trai ngay trên tàu, nhưng cần hỗ trợ y tế khẩn cấp". Câu nói ngắn gọn khiến cả nhóm càng khẩn trương hơn.
Bé trai chào đời thuận lợi, khóc vang màn đêm.
Ba nhân viên lập tức chia nhau nhiệm vụ, người chạy ra khu đón khách phía Tây để hướng dẫn xe cứu thương đi đúng đường, người quay lại phòng trực, lấy chăn sạch để ủ ấm cho mẹ con sản phụ, người nhanh chóng tới quầy dịch vụ, lấy cáng cứu thương sẵn sàng cho việc vận chuyển.
4 giờ 11 phút, nhân viên kỹ thuật mở cửa tàu bằng tay, tạo lối ra khẩn cấp. 4 giờ 16 phút, chăn và cáng đã được chuyển tới toa số 14. Trương Tĩnh cùng Hoàng Phong nhẹ nhàng phủ chăn lên hai mẹ con, vừa động viên sản phụ giữ bình tĩnh. Xét thấy người mẹ vừa sinh xong, cơ thể yếu và không đủ điều kiện di chuyển an toàn, họ thống nhất chờ đội y tế đến thay vì vội vàng đưa ra khỏi tàu.
4 giờ 18 phút, xe cứu thương đã tới ga, các y bác sĩ nhanh chóng tiếp cận toa tàu. Bác sĩ tiến hành kiểm tra ban đầu, xử lý vệ sinh, giữ ấm và sát khuẩn cho hai mẹ con. Sau vài phút, các chỉ số sức khỏe đều ổn định, bé trai cất tiếng khóc to giữa đêm yên tĩnh.
4 giờ 26 phút, công tác hỗ trợ hoàn tất. Đội nhân viên nhà ga cùng tổ tàu và bác sĩ phối hợp đưa sản phụ và bé trai ra khỏi tàu, bé được quấn kín trong chăn, nằm yên trong vòng tay nhân viên cứu hộ. 4 giờ 30 phút, mẹ con sản phụ được bàn giao cho đội cấp cứu, chuẩn bị đưa tới bệnh viện trung tâm thành phố.
Hai phút sau, tàu D939 đóng cửa khởi hành, chỉ chậm 6 phút so với kế hoạch. 6 phút tưởng chừng ngắn ngủi ấy lại là khoảnh khắc sinh tử, nơi tình người và tinh thần trách nhiệm được thể hiện trọn vẹn.
4 giờ 40 phút, chiếc xe rời ga trong ánh sáng le lói của buổi sớm, mang theo lời chúc “mẹ tròn con vuông” của những người đã thức trắng vì sự sống.
Sau khi vụ việc được chia sẻ, cộng đồng mạng Trung Quốc bày tỏ sự xúc động trước tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên và tổ tàu. Những người trực tiếp tham gia đều nói rằng họ sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
Một nhân viên xúc động kể lại: “Chúng tôi làm việc với tàu xe mỗi ngày, nhưng hiếm khi được chứng kiến sự ra đời của một sinh linh. Khi biết hai mẹ con an toàn, tôi thấy nhẹ nhõm đến mức suýt bật khóc”. Theo cập nhật mới nhất, sức khỏe của sản phụ và bé trai đều ổn định, hiện được theo dõi tại bệnh viện.
Những điều cần chuẩn bị khi sắp đến ngày dự sinh để em bé chào đời thuận lợi
Khi bước vào những tuần cuối của thai kỳ, việc chuẩn bị chu đáo cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ giúp mẹ bầu sinh nở an toàn và suôn sẻ hơn. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà các chuyên gia sản khoa khuyến nghị:
- Chuẩn bị giỏ đồ đi sinh: Hãy sắp sẵn một túi đồ gồm giấy tờ tùy thân, sổ khám thai, thẻ bảo hiểm y tế, điện thoại và sạc pin, quần áo cho mẹ và bé, tã bỉm, khăn xô, bình sữa, cùng một ít đồ ăn nhẹ. Nên để túi ở nơi dễ lấy hoặc trong cốp xe phòng trường hợp chuyển dạ bất ngờ.
- Nắm rõ dấu hiệu chuyển dạ: Các dấu hiệu như bụng tụt thấp, đau lưng dưới, ra dịch nhầy hồng, vỡ ối hoặc cơn co thắt đều đặn là tín hiệu mẹ cần đến bệnh viện ngay. Việc nhận biết sớm giúp tránh sinh nở ngoài ý muốn như trên tàu, xe hay nhà riêng.
- Giữ tâm lý bình tĩnh: Lo lắng, sợ hãi dễ khiến quá trình chuyển dạ kéo dài hơn. Mẹ nên luyện tập hít thở, thiền nhẹ hoặc nghe nhạc thư giãn để duy trì sự bình tĩnh và kiểm soát cơn đau hiệu quả.
- Lên kế hoạch di chuyển đến bệnh viện: Tra trước tuyến đường, liên hệ người thân hoặc gọi xe cứu thương nếu có dấu hiệu chuyển dạ. Trong trường hợp di chuyển đường dài, mẹ nên thông báo với nhân viên tàu xe để được hỗ trợ kịp thời.
- Giữ sức khỏe trước ngày sinh: Ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc nặng và luôn theo dõi cử động thai. Việc duy trì thể trạng tốt giúp mẹ có sức rặn khi sinh và nhanh hồi phục sau sinh.


