Hối hận muộn màng chỉ vì “bỏ quên” chiều cao

Ngày 25/06/2018 08:34 AM (GMT+7)

Khi hiểu ra chân lý, ở tuổi 27, dù cố gắng đến mấy thì chiều cao vẫn không thể cải thiện được nữa. Tôi tiếc nuối, giá như sớm nhận ra tầm quan trọng của ngoại hình và tìm cách khắc phục kịp thời, giờ mọi chuyện hẳn đã tốt đẹp hơn nhiều... (Mai Hà Thi, 27 tuổi, TP.HCM).

Vuột mất cơ hội vì “thua kém” chiều cao

Ở tuổi 27, sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trong tay, giỏi giang, thông minh, vượt qua nhiều ứng viên triển vọng, tôi chính thức được nhận vào một công ty truyền thông danh tiếng.

May mắn tìm được công việc phù hợp với năng lực, sau hơn 2 năm làm việc, tôi luôn là nhân viên xuất sắc của phòng. Hơn nữa, tôi cũng luôn được sếp và các đồng nghiệp yêu mến nhờ tính cách vui vẻ, dễ gần… Do đó, khi nhận được thông báo, trong tháng sau, phòng kinh doanh sẽ được chọn một đại diện sang công ty chính ở Singapore để làm việc, tôi đã rất tự tin rằng người đó là mình. Đây chính là cơ hội “vàng” để tôi có thể nâng cao khả năng chuyên môn, thăng tiến lên vị trí cao hơn và có những trải nghiệm mới cho cuộc sống.

Thế nhưng, ngoài tôi ra vẫn còn có một bạn khác trong phòng được đề xuất lên trên để xét chọn. Nói sơ qua về “đối thủ” của tôi, dù không quá xuất sắc trong chuyên môn nhưng cô ấy vẫn đem về nhiều hợp đồng cho công ty nhờ lợi thế ngoại hình - yếu tố khá quan trọng đối với những nhân viên kinh doanh như tôi, vì bản chất công việc phải thường xuyên gặp gỡ đối tác, khách hàng. Có dáng người chuẩn, cao ráo nên dù mặc bất kì trang phục nào trông cô ấy cũng nổi bật và thu hút trong mắt người đối diện. Về kĩ năng, tôi rất tự tin, nhưng xét về vẻ bề ngoài thì tôi “lép vế” hoàn toàn trước cô ấy.

Hối hận muộn màng chỉ vì “bỏ quên” chiều cao - 1

Ngoại hình thấp bé khiến mình bỏ lỡ mất nhiều cơ hội “vàng” trong công việc (ảnh minh họa)

Tôi chỉ cao 1m53, lại làm việc trong công ty nước ngoài nên khuyết điểm này càng được thể hiện rõ. Vì lý do này những đôi giày cao gót luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu mỗi khi tôi ra ngoài. Thậm chí, nhiều hôm, khi về đến nhà, cởi giày ra, phần gót và những ngón chân sưng tấy đỏ lên, đau đớn vô cùng nhưng tôi vẫn cố chịu.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau khi họp bàn kĩ lưỡng, ban giám đốc đã quyết định chọn cô ấy. Tôi buồn và suy sụp trong tâm trạng rối bời.

Phải “thay đổi” ngay, trước khi quá muộn…

Sau thất bại ấy, để xả stress và xốc lại tinh thần, tôi xin nghỉ phép 1 tuần để về thăm gia đình. Những ngày bình yên ở quê khiến tôi bình tâm hơn và không tự “dằn vặt” bản thân nữa. Dù gì tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, chỉ tiếc ngoại hình hạn chế. Giá như tôi có thể cao hơn, vóc dáng chuẩn hơn thì có lẽ đã không để vuột mất cơ hội này.

Trong một lần lướt web, tình cờ nhìn thấy những dòng quảng cáo về “thuốc tăng chiều cao”, trong đầu tôi chợt lóe suy nghĩ - “biết đâu mình lại cao thêm được vài cm sau khi sử dụng những sản phẩm này”. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ ngồi tra từ khóa sản phẩm hỗ trợ cải thiện chiều cao từ internet, tôi đã biết tên của rất nhiều thương hiệu nên lưu lại để nghiên cứu kĩ hơn.

Qua tìm hiểu, tôi mới nhận ra thị trường này khá phong phú với nhiều sản phẩm tốt - xấu khác nhau. Trong đó, không ít loại được giới thiệu là “thuốc tăng chiều cao” nhưng chưa hề được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành. Thậm chí, có sản phẩm còn quảng cáo là hormone tăng trưởng (GH) dù thực chất GH chỉ là một protein, nếu dùng ở dạng viên qua đường uống sẽ bị enzym tiêu hóa phân hủy, không có bất kì tác dụng gì.

Sau nhiều so sánh và cân nhắc, tôi quyết định chọn sản phẩm viên uống hỗ trợ tăng chiều cao NuBest Tall. Không chỉ đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ, sản phẩm còn chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ tăng chiều cao tối ưu như: Nano Canxi, Collagen thủy phân type 2… Niềm tin như được nhân đôi, khi tôi thấy có rất nhiều chia sẻ của khách hàng đã cải thiện chiều cao thành công sau khi sử dụng NuBest Tall.

Nóng lòng, nên khi vừa trở lại Sài Gòn, tôi đã tìm đến tận địa chỉ của nhà cung cấp để mua hàng và được tư vấn cụ thể. Tuy nhiên, kết quả nhận được thật đáng buồn!

Chị nhân viên khá nhiệt tình và không hề “nói dối” để lừa khách. Sau buổi tư vấn, tôi mới vỡ lẽ ra ở tuổi 27, dù cố gắng đến mấy, chiều cao vẫn không thể cải thiện được nữa, những sản phẩm khác quảng cáo giúp tăng chiều cao cho người trưởng thành chỉ là một “chiêu thức” lừa người mua. Trên thực tế, sau 20 tuổi, các khớp xương đã đóng lại, muốn cao thêm sẽ rất khó. Tôi ngậm ngùi, tiếc nuối, giá như biết NuBest Tall sớm hơn, thì mọi chuyện giờ đã khác.

Vì đã cất công tìm đến tận nơi, lại được tư vấn kĩ nên tôi vẫn quyết định mua 3 hộp NuBest Tall về tặng cháu trai của mình. Cháu tôi hiện đang học lớp 7, sau một thời gian sử dụng NuBest Tall, chiều cao của cháu đã được cải thiện rất tốt mặc dù trước kia nó từng là một cậu bé “còi cọc” nhất xóm. Hôm trước, chị gái tôi mới gọi khoe và hỏi địa chỉ để mua thêm cho con dùng vì hiệu quả quá tốt.

Từ câu chuyện có thật của bản thân, tôi muốn gửi gắm đến những bạn trẻ đang sở hữu chiều cao “khiêm tốn” một thông điệp hết sức quan trọng: Hãy cải thiện chiều cao, khi chúng ta còn có thể! 

Hối hận muộn màng chỉ vì “bỏ quên” chiều cao - 2

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm NuBest Tall ở Việt Nam TẠI ĐÂY.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Tổng đài chuyên gia tư vấn: 1800.1030 (miễn cước) hoặc Hotline tư vấn: 0984.191.112.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].