Cô gái được "tái sinh" nhờ một người xa lạ và câu chuyện phía sau khiến ai nghe cũng thấy ấm lòng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 21/10/2025 12:00 PM (GMT+7)

Phát hiện mắc căn bệnh hiếm gặp năm 17 tuổi, nhiều năm sau đó Anh Thư vừa học tập, vừa chiến đấu với bệnh tật. Có những lúc do tình trạng quá nặng, Anh Thư được bệnh viện trả về để phòng trường hợp xấu xảy ra. Thế rồi, phép màu đã đến, cô nữ sinh nhỏ nhắn ấy vẫn kiên cường bước tiếp và tự hứa với lòng mình sẽ không “sống hoài, sống phí”.

Hy vọng sống được thắp lên từ người xa lạ

Sinh năm 2003, Phạm Anh Thư từ nhỏ vốn là cô bé nhanh nhẹn, hay hát và học giỏi. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, nhưng bất ngờ đã ập đến. Vừa học xong THPT, với bao dự định còn đang ấp ủ, nhưng sau một trận ốm, Thư phát hiện căn bệnh mà lần đầu cô và gia đình được nghe tên “phổi đục lỗ”. Dù mắc bệnh, nhưng cô bé ham học vẫn khát khao được đến giảng đường đại học. Thư đã thi vào ngành Công nghệ thông tin (Đại học Thái Nguyên), vì cô hiểu với sức khỏe của mình, những ngành học khác và xa hơn là sau này ra trường sẽ không phù hợp.

Thế nhưng, bệnh tình ngày càng trở nặng, thời gian đi viện nhiều hơn ở giảng đường, khiến Anh Thư phải bảo lưu kết quả để điều trị. Năm 2023, Thư phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cấp oxy từ bình dưỡng khí. Cuối năm đó bác sĩ thông báo Thư chỉ có thể sống được thêm 3 tháng nếu như không được ghép tạng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng khoa Hô hấp, BV Phổi Trung ương) cho biết, Thư nhập viện điều trị từ năm 2020 và ở trong danh sách chờ ghép phổi. Với căn bệnh hiếm gặp này, nếu không được ghép phổi, khả năng em mất đi là rất cao.

Anh Thư nhớ lại thời điểm sự sống của em chỉ được tính bằng tháng và duy trì bằng những bình oxy.

Anh Thư nhớ lại thời điểm sự sống của em chỉ được tính bằng tháng và duy trì bằng những bình oxy. 

Thư chia sẻ rằng, thời điểm đó em nằm trong phòng bệnh, nghe rõ tiếng bác sĩ nói về bệnh tình, rồi cả tiếng khóc của mẹ. Dù rất buồn, nhưng Thư cố tỏ ra mạnh mẽ, coi như không biết chuyện gì để bố mẹ bớt phần lo lắng. “Khi đó em chỉ tiếc mình còn quá nhiều ước mơ mà mình chưa làm được. Em ước được một lần được ca hát trên sân khấu, để mọi người biết mình có một giọng hát hay. Nhưng thực tế em lại đang duy trì sự sống bằng chiếc bình oxy”, Thư chia sẻ.

Ngày 27 Tết năm 2023, Thư được bác sĩ cho về quê, với mục đích: “Nếu có mất cũng mất trong vòng tay của những người thân yêu”. Bởi khi đó sự sống chỉ còn tính bằng ngày, mà danh sách chờ ghép phổi rất dài, nguồn hiến lại khan hiếm. “Thời điểm đó, em biết đây sẽ là cái Tết cuối cùng của mình. Khi về nhà mọi người cùng nhau chuẩn bị để cho em ra đi được hạnh phúc, khép lại một chặng đường”, Anh Thư nghẹn ngào kể lại.

27 Tết được xuất viện về nhà, đến trưa ngày 28 Tết, khi cả gia đình vừa ăn cơm xong, mẹ của Anh Thư bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thông báo: “Đã có người hiến tạng, Anh thư cần xuống bệnh viện ngay”. Người hiến tạng là một nam thanh niên 26 tuổi, bị chết não do va chạm giao thông. Dù có nguồn tạng hiến, cơ hội được sống mở ra và ngay lập tức Anh Thư được đưa về Hà Nội.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép phổi cho Anh Thư. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép phổi cho Anh Thư. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, sau khi có nguồn tạng hiến, các chuyên gia đã hội chẩn vì có 3 ca phù hợp đang chờ ghép phổi. Cuối cùng, các bác sĩ đã chọn bệnh nhân Phạm Anh Thư vì cô là người bệnh nặng nhất, nguy cơ qua đời cao nhất và mức độ hòa hợp các chỉ số xét nghiệm với người hiến tạng cũng tốt nhất. Vậy là cơ hội sống của cô gái tuổi đôi mươi đã được thắp lên từ lá phổi của một chàng trai trẻ hoàn toàn xa lạ.

Các bác sĩ đã sinh ra em một lần nữa 

Ca ghép cho Anh Thư được tiến hành đúng đêm 30 Tết, diễn ra trong vòng 12 giờ và phép màu đã đến, mọi thứ đều diễn ra thành công hơn cả mong đợi. Tỉnh lại sau ghép phổi, câu đầu tiên Anh Thư hỏi các bác sĩ: “Mọi người ơi Tết chưa nhỉ?”. Nghe thấy câu hỏi của Anh Thư các bác sĩ trong ekip tất cả đã rơi nước mắt, mọi người không ngờ được rằng Anh Thư đã hồi phục rất nhanh.

Sau khi ghép phổi 2 ngày, Anh Thư đã tập ngồi, tập đi lại, tập ăn và đã nuốt được. Đến ngày thứ 5, bệnh nhân đã đi lại được 15 phút, các chỉ số đều ổn nên được rút một số thiết bị y tế. “Sau khi được rút ống nội khí quản, bệnh nhân đã khóc vì hạnh phúc, cô bé chia sẻ mong muốn của mình là sớm quay trở lại trường đại học”, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin.

Các bác sĩ chúc Tết bệnh nhân Phạm Anh Thư trên giường bệnh sau khi tỉnh dậy từ ca ghép phổi. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ chúc Tết bệnh nhân Phạm Anh Thư trên giường bệnh sau khi tỉnh dậy từ ca ghép phổi. Ảnh: BVCC.

Những ngày ở trong phòng đặc biệt, dù sức khỏe chung và lá phổi ghép hồi phục rất tốt, nhưng Anh Thư cảm thấy cô đơn, nhớ mẹ vô cùng. "Các bác sĩ đã động viên em rất nhiều, em không hề biết mẹ đang đợi em ở bên ngoài. Đến khi các bác sĩ cho biết, những ngày qua mẹ luôn túc trực bên ngoài, cũng mong gặp con từng ngày, khi đó em đã òa khóc rất to như một được trẻ”, Thư nói.

Hiểu được tâm lý của cô gái trẻ các bác sĩ đã quyết định cho anh Thư được gặp mẹ. Lời đầu tiên khi gặp mẹ Anh Thư chỉ biết khóc và nói: “Con nhớ mẹ!”.

50 ngày sau khi nhận lá phổi hiến, Anh Thư chính thức được xuất viện với niềm hạnh phúc lớn lao của cả gia đình và đội ngũ các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương. Trong buổi chia tay nơi đã mang lại cuộc đời mới cho mình, nữ sinh không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em hứa sẽ cố gắng thật tốt và xin được gửi lời cảm ơn các thầy thuốc đã sinh ra em một lần nữa, đã yêu thương em như người thân ruột thịt trong nhà”.

Quyết định bất ngờ của cô gái trẻ, giúp nối dài sự sống

6 tháng sau khi ghép phổi, Anh Thư tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn và chỉ định dùng thuốc của bác sĩ, vì thế sức khỏe cô ngày càng tốt hơn. Khi sức khỏe cải thiện, Anh Thư bắt đầu nghĩ đến việc quay lại trường đại học. “Khi đó gia đình chưa đồng ý và nói rằng, sẽ cho nghỉ học hẳn nếu sức khỏe giảm sút. Em đã động viên mẹ rằng, sẽ biết cách chăm sóc bản thân để luôn khỏe mạnh. Cuối cùng, em đã thuyết phục được gia đình để đến giảng đường”, Anh Thư chia sẻ.

Anh Thư quay trở lại trường đại học sau khi ghép phổi. Hiện sức khỏe của Thư ổn định, vẫn tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Anh Thư quay trở lại trường đại học sau khi ghép phổi. Hiện sức khỏe của Thư ổn định, vẫn tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. 

Quay trở lại giảng đường, Anh Thư đã có quyết định bất ngờ khi không theo học ngành IT (công nghệ thông tin) trước đó, mà chuyển sang học truyền thông. Cô gái trẻ bật mí rằng, việc đổi ngành để cô có thêm kiến thức về truyền thông, công tác xã hội và sau này mong muốn được là một tư vấn viên để vận động người dân hiến mô tạng, cứu những người bệnh như mình trước đây.  “Em muốn mang câu chuyện của mình lan toả hơn với mọi người. Em không ngại chia sẻ câu chuyện mình đã ghép tạng với bạn bè và mọi người”, Anh Thư nói.

Để chứng minh lời nói của mình, tại nơi Anh Thư học tập, cô tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, lan tỏa hành động tốt đẹp, mang lời ca tiếng hát đến với mọi người. Hơn thế nữa, Anh Thư đã quyết định đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời tại Ngân hàng mô và Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người (Bệnh viện Mắt Hà Nội 2). Đồng thời tham gia vào Chi hội Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Phổi Trung ương, nơi cô đã được ghép phổi. 

Anh Thư và tờ đơn tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết hoặc chết não.

Anh Thư và tờ đơn tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết hoặc chết não. 

Cô gái trẻ chia sẻ, đã được sống nhờ nhận lá phổi của người khác nên cô sẵn sàng cho đi. “Em có cơ hội cuộc sống lại nhờ vào tạng của một người khác. Do đó em luôn có ý thức chăm sóc tạng đó thật tốt. Đồng thời sẵn sàng đăng ký hiến những tạng còn tốt để kéo dài sự sống cho người khác khi đã qua đời”, Anh Thư nói.

Nhìn lại hành trình kỳ diệu của mình, Anh Thư nói rằng: “Em thấy mình quá may mắn, vì mọi ước mơ trước đây đã đã được thực hiện”. Thời gian bị ốm, Thư chỉ ước được đi lại, đến trường hay tham gia câu lạc bộ ca hát với bạn bè. Đến nay, sau khi được ghép phổi, Thư đã có thể lên cầu thang dễ dàng mà không cảm thấy mệt. Gần 2 năm qua Anh Thư còn tự đi học, đi về Hà Nội khám bệnh mà không cần ai hỗ trợ và giọng ca ngọt ngào cũng đã được cất lên để mang niềm vui đến cho mọi người. 

Cô gái được amp;#34;tái sinhamp;#34; nhờ một người xa lạ và câu chuyện phía sau khiến ai nghe cũng thấy ấm lòng - 6

19 năm từ ca phẫu thuật kéo thẳng đôi chân: Em chập chững bước vào đời bằng nghị lực và trái tim ngoan cường...
Sinh ra với căn bệnh bại não bẩm sinh, đôi tay yếu cơ, đôi chân co quắp khiến việc đi lại trở thành điều xa xỉ với cô bé Đỗ Thị Hiền Giang. Thế nhưng,...

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]21/10/2025 10:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khi Eva 19