Người mẫu 4 tuổi bị cưỡng bức, 5 tuổi bị cắt "vùng kín" và sự thật về tục "giữ mình"

Ngày 16/04/2019 09:40 AM (GMT+7)

Bị bạn của cha giở trò đồi bại khi mới 4 tuổi, 5 tuổi bị cắt "vùng kín", 13 tuổi bị ép kết hôn nhưng cuối cùng cô gái trẻ đã làm nên điều khiến cả thế giới kính nể.

4 tuổi bị hãm hiếp, 5 tuổi bị cắt “vùng kín”

Warris Dirie với nhiều người ngày nay có thể chỉ là một cái tên xa lạ, nhưng với ai theo dõi giới thời trang thế giới chắc chắn đều biết tới cựu người mẫu Áo gốc Somalia. Được mệnh danh là “kim cương đen” của thế giới, là người mẫu da đen đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vouge, Warris không chỉ khiến nhiều người trong nghề ngưỡng mộ bởi thành tựu cô đạt được mà còn vì hành động đấu tranh cho trẻ em và phụ nữ khắp thế giới.

Trên đỉnh cao của danh vọng, Waris đã từ bỏ làng thời trang và trở thành đại sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, đấu tranh chống lại hủ tục cắt âm vật ở những nước lạc hậu.

Người mẫu 4 tuổi bị cưỡng bức, 5 tuổi bị cắt amp;#34;vùng kínamp;#34; và sự thật về tục amp;#34;giữ mìnhamp;#34; - 1

Warris Dirie - được mệnh danh là "kim cương đen" của thế giới.

Waris Dirie được sinh ra trong một gia đình du mục vào năm 1965 tại Galkayo, Somalia. Cô là thành viên trong một đại gia đình gồm có 13 anh chị em. Năm 4 tuổi, Dirie bị bạn của cha hãm hiếp nhưng khi đó, cô còn quá nhỏ để nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Trong cuốn sách đầu tiên của mình, Dirie cho biết có lẽ cô đã bị cưỡng bức nhiều hơn 1 lần.

Sau khi bi kịch xảy ra, cha của Dirie không những không bảo vệ con gái mà còn đổ lỗi cho việc cô chưa được cắt bỏ âm vật nên mới bị tấn công tình dục. Năm 5 tuổi, Dirie lần đầu tiên trải qua việc cắt bỏ âm vật. Việc làm này được diễn ra mà không có bất cứ thiết bị y tế nào, dụng cụ không được khử trùng và người bị cắt không hề được gây mê mà phải chịu đau đớn khủng khiếp. Cũng vì việc cắt bỏ tiến hành trong điều kiện sơ sài nên đã có không ít đứa trẻ thiệt mạng sau khi hủ tục này được tiến hành. Hai chị gái của Dirie đã mất mạng vì nhiễm trùng sau khi cắt âm vật.

Trong quá trình cắt, máu chảy liên tục, sau khi âm vật được loại bỏ, người thực hiện sẽ khâu lại và chỉ để lại một lỗ nhỏ nhằm đi tiểu và cho hoạt động kinh nguyệt sau này. Theo quan điểm của người Somalia, họ nghĩ rằng những thứ giữa hai chân của phụ nữ là bẩn thỉu và dễ dẫn đến tội ác của đàn ông. Đó là lý do họ tiến hành hủ tục này nhằm giúp các cô gái "giữ mình" tới khi kết hôn.

Người mẫu 4 tuổi bị cưỡng bức, 5 tuổi bị cắt amp;#34;vùng kínamp;#34; và sự thật về tục amp;#34;giữ mìnhamp;#34; - 2

Dirie từng bị hãm hiếp khi 4 tuổi, 5 tuổi phải cắt bỏ bộ phận sinh dục. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng nỗi đau ấy chưa dừng lại khi năm 13 tuổi, Dirie bị cha ép phải lấy một ông lão 60 tuổi. Để thoát khỏi cuộc hôn nhân vô lý, cô gái nhỏ đã bỏ chạy đến Mogadishu, thủ đô của Somalia, để sống với người thân của mẹ. Cuộc sống nơi xứ người không dễ dàng, Waris bắt đầu đi làm ở tiệm bán thức ăn nhanh để kiếm tiền. Và bước ngoặt cuộc đời đã đến với cô khi được nhiếp ảnh gia nổi tiếng Terence Donoven phát hiện.

Năm 1987, lần đầu tiên ảnh Waris Dirie xuất hiện trên trang bìa lịch Pirelli. Từ đó, cô bước vào nghề người mẫu, thường xuyên xuất hiện trên các poster quảng cáo của các hãng thời trang và mỹ phẩm hàng đầu thế giới như Chanel, Relvon,  L'Oréal, Levi's,…

Waris Dirie cũng có mặt trên các sàn catwalk ở London, Milan, Paris và New York. Ngoài ra, cô còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh khi đóng vai chính trong bộ phim về điệp viên James Bond “The Living Daylights” (1987).

Mặc dù cuộc sống đã bước sang trang mới với sự giàu có và hạnh phúc nhưng Dirie chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau bị cắt bỏ bộ phận sinh dục. Lần đầu tiên Dirie quyết định chia sẻ câu chuyện của bản thân với tạp chí Marie Claire của Mỹ năm 1997.

Người mẫu 4 tuổi bị cưỡng bức, 5 tuổi bị cắt amp;#34;vùng kínamp;#34; và sự thật về tục amp;#34;giữ mìnhamp;#34; - 3

Dirie đã đứng lên đấu tranh loại bỏ hủ tục cắt âm vật.

Cùng năm đó, Dirie trở thành đại sứ của Liên Hợp Quốc về việc bãi bỏ hủ tục cắt âm vật. Đó là lúc cô từ bỏ sự nghiệp người mẫu để đi theo con đường lớn lao hơn.

Trước thời điểm này, có rất ít thông tin về việc cắt xén bộ phận sinh dục nữ ở phía tây và khi Dirie làm điều này, cô đã nhận được tin nhắn ủng hộ từ mọi phía, đồng thời cũng nhận được những bức thư ngăn cản từ những người Somalia, họ xúc phạm cô đã đi ngược lại truyền thống của họ.

Để tiếp tục sự nghiệp chống lại hủ tục kajc hậu của mình, Dirie đã thành lập Tổ chức Hoa sa mạc ở Vienna, Áo, nhằm nâng cao nhận thức và cứu các cô gái khỏi việc cắt xén bộ phận sinh dục nữ thông qua hệ thống tài trợ.

Cắt âm vật – hủ tục đáng sợ hủy hoại cuộc sống của trăm triệu phụ nữ

Tổ chức y tế thế giới ước tính có khoảng 140 triệu phụ nữ trên thế giới là nạn nhân của hủ tục cắt âm vật. Cắt âm vật (Female genital mutilation - FGM) là nghi lễ cắt bỏ một số hoặc tất cả các cơ quan sinh dục ngoài của phái nữ bằng một lưỡi dao cạo hay dao thông thường, khi có hoặc không gây mê.

Theo số liệu thống kê của UNICEF 2016, đây là thủ tục man rợ vẫn còn tồn tại ở một số nước châu Phi, châu Á, và một số quốc gia ở Trung Đông. Có hơn 200 triệu phụ nữ đã phải trải qua nghi lễ này, tập trung chủ yếu ở 27 nước châu Phi như Yemen, Iraq Kurdistan, 80 - 98% thuộc nhóm tuổi từ 15 - 49 tại Djibouti, Ai Cập, Eritrea, Guinea, Mali, Sierra Leone, Somalia và Sudan.

Nó thường được tiến hành trước khi một đứa trẻ qua 15 tuổi và trong một số trường hợp còn được tiến hành ở trẻ sơ sinh với niềm tin rằng đứa trẻ lớn lên sẽ được “sạch sẽ” và bảo toàn trinh tiết cho tới khi kết hôn.

Trước tiên, tục cắt âm vật hoàn toàn không có lợi về mặt sức khỏe, ngược lại nó có thể gây rủi ro rất lớn cho sức khỏe. Cắt âm vật gây đau đớn, chảy máu, sưng viêm vùng kín, sốt, nhiễm trùng sinh dục, rách vùng sinh dục, gây khó khăn khi đi tiểu, chấn thương mô xung quanh bộ phận sinh dục, và trong trường hợp nặng có thể gây sốc, nhiễm trùng dẫn đến vô sinh và tử vong.

Về lâu dài, nếu gặp biến chứng, chẳng hạn như vấn đề tiết niệu (bao gồm nhiễm trùng đường tiểu và đi tiểu đau), các vấn đề âm đạo (kể cả xả, ngứa và viêm âm đạo do vi khuẩn) thì người trong cuộc sẽ bị đau đớn cùng cực, thậm chí còn bị rách trong khi giao hợp, khó khăn khi giao hợp, gây khó khăn khi sinh, làm tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, những đứa trẻ từng trải qua hủ tục này có thể gặp vấn đề về tâm lý. Cắt âm vật có thể phát sinh chứng trầm cảm, tự ti, rối loạn lo âu, rối loạn nhân cách, rối loạn chức năng tình dục, khó gây hưng phấn khi sex, rối loạn chức năng tình dục do chấn thương, rối loạn stress sau chấn thương, và nhiều rối loạn  mang tinh thần kinh khác.

Để giảm thiểu hệ luỵ phát sinh từu hành vi thiếu khoa học này, năm 2012, Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố coi cắt âm vật như là vi phạm nhân quyền, đã bỏ phiếu nhất trí tăng cường những nỗ lực chống lại hành vi nói trên. Nếu FGM còn tồn tại, nó được xem là vi phạm nghiêm trọng tới Quy ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), công ước về các quyền của trẻ em, và quy ước liên quan đến tình trạng của những người tị nạn.

Bé gái bị viêm vùng kín nặng, rách màng trinh nghi bị người thân xâm hại nhưng sự thật là...
Bé gái được chẩn đoán bị viêm "vùng kín" nghiêm trọng, thậm chí màng trinh cũng bị rách.
Minh Hoàng (The guardian, Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác