Bố chồng vắng nhà mẹ chồng dẫn đàn ông lạ về, chúng tôi rình thì hoá đá khi thấy mặt  

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 09/04/2022 19:00 PM (GMT+7)

Cuối tuần trước, chúng tôi sang nhà ông bà chơi thì không thấy bố chồng đâu. Mẹ chồng bảo ông về quê một chiến hữu chơi, chắc cũng khá lâu mới về.

Nghe audio
0:00
0:00

Nhà chồng tôi có hai người con trai, chồng tôi là em út. Tuy nhiên bố mẹ chồng không thích sống chung với con cái, cũng là để cho vợ chồng trẻ được thoải mái, ngay sau đám cưới ông bà cho nhà tôi và nhà anh chồng ra ngoài ở riêng. Tuy nhiên chúng tôi đều thuê nhà sống cạnh đó, vẫn thường xuyên qua lại thăm nom ông bà. 

Tôi về làm dâu 2 năm rồi. Mối quan hệ trong gia đình chồng khá ổn thỏa. Cuối tuần trước, chúng tôi sang nhà ông bà chơi thì không thấy bố chồng đâu. Mẹ chồng bảo ông về quê một chiến hữu chơi, chắc cũng khá lâu mới về. Ít được đi chơi nên cứ để ông chơi cho thoải mái. 

Tôi về làm dâu 2 năm rồi. Mối quan hệ trong gia đình chồng khá ổn thỏa. (Ảnh minh họa)

Tôi về làm dâu 2 năm rồi. Mối quan hệ trong gia đình chồng khá ổn thỏa. (Ảnh minh họa)

Hai hôm sau, chồng tôi đột ngột nhận được điện thoại của cô anh, tức là em gái bố chồng. Cô ấy gọi cho cháu trai mách tội mẹ chồng, chồng đi vắng dẫn đàn ông lạ về nhà. Cô ấy sang nhà bà chơi, lúc đó đã rất muộn nhưng vừa hay bắt gặp người đàn ông che mặt kín mít, áo quần sùm sụp chạy từ trong nhà ra. 

Cô ấy muốn báo cho chồng tôi và anh trai chồng biết để bắt quả tang rồi lấy bằng chứng đối chất với mẹ. Tất nhiên cũng chỉ giải quyết trong gia đình thôi, bố mẹ chồng già rồi còn ly hôn cái nỗi gì. Mục đích dằn mặt không cho mẹ chồng tái phạm nữa mà thôi. Không ngờ được nhân lúc chồng chồng vắng nhà bà lại dẫn đàn ông lạ về!

Chồng tôi và anh chồng lên kế hoạch âm thầm theo dõi để bắt quả tang tại trận. Còn bận đi làm nên họ thuê người phục sẵn xung quanh nhà mẹ chồng, nếu phát hiện bà làm điều gì mờ ám thì lập tức báo tin. Qua 5 ngày, chúng tôi nhận được tin nhắn lúc hơn 12 giờ đêm. Người theo dõi phát hiện có một người đàn ông trùm kín mít lén lút đi vào nhà mẹ chồng. 

Mấy người chúng tôi lập tức lao đến bắt quả tang. Quả nhiên là tìm được mẹ chồng và một người đàn ông trung niên đang dấm dúi trong phòng ngủ. Chồng bắt ông ta ngẩng mặt lên để mọi người nhìn cho rõ. Đến khi đối phương bỏ áo khoác ngẩng mặt lên thì tất cả đều hóa đá. Tại sao lại là bố chồng!

Lúc đó mọi người mới biết bố chồng đã phạm tội lỗi tày đình phải trốn đi kẻo gặp họa. Ông giấu vợ cặp kè với một người phụ nữ gần 40 tuổi. Được mấy tháng thì chồng cô ta ra tù. Hóa ra không phải cô ả đã ly hôn mà chồng cô ta vướng vòng lao lý.

Biết vợ ở nhà cặp với một lão già để moi tiền, hắn ta tìm đến bố chồng dọa dẫm đủ kiểu, bắt ông phải bồi thường 1 tỷ đồng thì mới chịu buông tha. Bố mẹ chồng chỉ có vài đồng lương, lấy đâu ra 1 tỷ. Sợ hãi bị đánh đập, ông phải trốn đi.

Đến khi đối phương bỏ áo khoác ngẩng mặt lên thì tất cả đều hóa đá. (Ảnh minh họa)

Đến khi đối phương bỏ áo khoác ngẩng mặt lên thì tất cả đều hóa đá. (Ảnh minh họa)

Nhưng trốn mãi làm sao được, nhà cửa còn ở đây. Cách vài hôm ông lại về lạy lục xin vợ bán đất cứu mình khỏi cơn hoạn nạn này. Ngoài căn nhà đang ở thì bố mẹ chồng có một mảnh đất trị giá cũng chỉ khoảng hơn 1 tỷ thôi. 

Sống với nhau cả đời, mẹ chồng cũng không nhẫn tâm được. Bà vẫn bao che cho ông để ông trốn đi. Kẻo gã đàn ông kia tìm được lại đánh ông thì khổ. Vậy nhưng bảo mẹ chồng bán đất bồi thường cho người tình của bố chồng thì đúng là không cam tâm chút nào. 

Chúng tôi giận ông nhưng tình huống trước mắt thì vẫn phải giải quyết đã. Bán đất giao tiền thì không cam lòng nhưng nếu làm đơn tố cáo gã tống tiền thì chuyện ầm ĩ lên, nhà tôi sẽ mất hết mặt mũi. Khổ thật đấy, không biết phải làm thế nào đây! Cũng chỉ tại bố chồng già rồi mà còn đổ đốn!

Chị chồng bĩu môi chê cơm tôi nấu rồi hất đổ, bố chồng làm 1 việc cả đời khó quên 
"Bố đã đến nhà ông bà thông gia hỏi cưới con cho con trai mình thì sẽ không để con phải chịu uất ức khi sống ở đây", bố chồng dặn dò tôi rồi bỏ lên...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự