Đêm nào phòng ôsin cũng phát ra tiếng lạ, tôi lặng người khi thấy vợ bước ra

Ngày 27/03/2020 19:02 PM (GMT+7)

Nhiều hôm, tôi ngủ được 1 giấc dậy đi toilet hoặc ra bếp lấy nước uống. Lúc đi ngang qua cửa phòng Nương, tôi có lần liền nghe được những âm thanh nhạy cảm phát ra từ bên trong.

Tôi quen vợ qua mai mối. Lúc ấy tôi đã 35 còn Ngọc 32, đều quá lứa lỡ thì cả rồi. Tôi thì ưng vợ ngay từ buổi gặp đầu tiên. Người phụ nữ xinh đẹp, có học thức, công việc đàng hoàng như cô ấy lại còn sót lại để tôi “hốt” được, kể ra tôi cũng là gã đàn ông quá may mắn!

Ngọc đã tự mua được nhà riêng sau nhiều năm đi làm. Vì công việc bận rộn, cô ấy thuê 1 cô gái trẻ làm osin. Khi quyết định kết hôn, Ngọc bảo sẽ đưa Nương - tên cô giúp việc ấy về sống cùng, tiếp tục để Nương làm giúp việc cho chúng tôi. Tôi chẳng có ý kiến gì, vì biết Ngọc bận lắm, thời gian đâu mà cơm nước, dọn dẹp. Tốt nhất vẫn là thuê người thì hơn!

Đêm nào phòng ôsin cũng phát ra tiếng lạ, tôi lặng người khi thấy vợ bước ra - 1

Người phụ nữ xinh đẹp, có học thức, công việc đàng hoàng như cô ấy lại còn sót lại để tôi “hốt” được. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi coi như êm ả. Ngoài 2 vấn đề khiến tôi khá băn khoăn, lại đều là chuyện tế nhị cả. Thứ nhất, Ngọc rất nhạt nhẽo trong chuyện chăn gối. Tôi đòi chán chê cô ấy mới “cho” 1 lần với vẻ miễn cưỡng, chỉ muốn nhanh chóng xong việc. Thấy thái độ ghét bỏ, bài xích của vợ, tôi cũng mất hết cả hứng thú. Sau đó Ngọc viện cớ dạo này bận dự án, toàn nửa đêm mới trở về phòng, quay lưng lại với chồng mà ngủ. Chuyện ấy của vợ chồng tôi theo đó bị "đóng băng" hoàn toàn.

Chuyện thứ hai, đó là về cô giúp việc. Nhiều hôm, tôi ngủ được 1 giấc dậy đi toilet hoặc ra bếp lấy nước uống. Lúc đi ngang qua cửa phòng Nương, tôi có lần liền nghe được những âm thanh nhạy cảm phát ra từ bên trong. 1,2 lần còn có thể coi là trùng hợp, nhiều lần quá tôi cũng đâm khó hiểu và nghi ngờ. Cứ cho là cô ta xem phim người lớn hay gọi điện cho bạn trai gì đó, cũng làm gì đến mức để tôi liên tục bắt gặp như thế. Nhưng sau cùng tôi biết đó là chuyện riêng của cô ta, chẳng liên quan gì tới mình cả. 

Cho đến cái tối định mệnh đó. 1h đêm, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mẹ vợ hốt hoảng gọi cho tôi, nói bố vợ đột nhiên ngất xỉu phải vào viện cấp cứu. Có điều bà gọi cho Ngọc mà vợ tôi không nghe máy. Ngọc vẫn ở phòng làm việc, tại sao lại không nhấc máy nhỉ? 

Tôi ra ngoài tìm cô ấy. Gõ cửa phòng làm việc chẳng thấy ai trả lời. Nghĩ thế nào tôi lại vòng đến phòng Nương, nằm ở mãi góc khuất của căn nhà. Một lần nữa tôi nghe được tiếng động nhạy cảm từ trong đó phát ra. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi giơ tay đập mạnh cánh cửa. 

Cửa chốt trong và phải đến 5 phút sau Nương mới xuất hiện, không ngoài dự đoán vợ tôi cũng ở trong đó. Dù họ đang mặc quần áo chỉnh tề nhưng mọi chi tiết đều nói lên rằng, mối quan hệ giữa họ là không bình thường! Vậy ra Ngọc ở đây và quên mang điện thoại theo, nghĩ đêm hôm rồi chẳng ai gọi làm gì.

Đêm nào phòng ôsin cũng phát ra tiếng lạ, tôi lặng người khi thấy vợ bước ra - 2

Cửa chốt trong và phải đến 5 phút sau Nương mới xuất hiện, không ngoài dự đoán vợ tôi cũng ở trong đó. (Ảnh minh họa)

Sau khi cùng Ngọc đi thăm bố vợ về, tôi yêu cầu ở cô ấy 1 lời giải thích. Chẳng thể giấu nổi nữa, Ngọc đành nói thật. Cô ấy thực sự là người đồng tính. Nương là người tình của cô ấy mấy năm nay!

Sự thật đó hoàn toàn ăn khớp với những khác lạ ở Ngọc từ khi chúng tôi còn quen biết đến nay. Tôi đau đớn lắm chứ, bị mang ra làm bình phong cho mối quan hệ của cô ấy. Quá đáng hơn, Ngọc còn dắt cả người tình về nhà chung sống một cách ngang nhiên!

Hiện tại, cô ấy còn bảo tôi hãy cứ sống như này đi. Cô ấy sẽ chuyển Nương ra ngoài. Rồi sinh cho tôi 1,2 đứa con, chúng tôi làm bạn với nhau để nuôi dạy con. Còn lại mỗi người tự do yêu đương, cặp kè với ai thì tùy. Cô ấy có điều kiện kinh tế, sống như thế tôi cũng được thoải mái, còn hơn là lấy vợ nhưng phải nai lưng lo cho cả nhà, mà chắc gì vợ đã đối xử tốt với tôi. 

Tôi cố nhiên giận cô ấy. Nhưng lại thấy cô ấy nói có phần đúng. Lấy người khác chắc gì cuộc sống đã tốt đẹp hơn chứ? Tôi có nên đáp ứng lời đề nghị của Ngọc hay không?

Bước ra khỏi tòa án, vợ dúi vào tay tôi mẩu giấy nguệch ngoạc khiến tôi rụng rời
Mở mẩu giấy ra, là vài dòng chữ nguệch ngoạc, hẳn cô ấy viết trong lúc vội vã và cảm xúc hỗn loạn. Nhưng thế cũng đủ tôi bủn rủn chết lặng...
Quang Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự