Đi công tác về thấy trong bếp vơi đi nửa túi muối, tôi gọi mẹ chồng đến nhà để đòi lại công bằng

Cẩm Tú - Ngày 25/03/2023 06:00 AM (GMT+7)

Khi biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày đi công tác, tôi gọi ngay cho mẹ chồng đến nhà.

Trong bữa ăn ngày hôm đó, chồng rủ tôi đi du lịch vì lâu rồi cả nhà không đi chơi xa, nhưng tôi từ chối do vài ngày nữa phải đi công tác. Anh tuy nói không sao, hoãn lịch đi du lịch lại cũng được nhưng mặt không giấu nổi sự thất vọng. Trong lòng tôi có chút áy náy, âm thầm hạ quyết tâm sau khi đi công tác về sẽ xin nghỉ một tuần để cả nhà có một chuyến đi chơi đáng nhớ. 

Vài ngày sau, tôi đi công tác. Trước khi đi, tôi nhờ mẹ chồng mỗi chiều đi đón con hộ vì chồng tan làm muộn, đồng thời nhờ Linh tới chăm sóc vườn hoa tôi trồng trong nhà kính ở sân thượng. Đó đều là “tâm can bảo bối” của tôi, tôi sợ giao cho chồng thì cây sẽ chết mất nên đành nhờ Linh giúp đỡ, vì cô ấy cũng có kinh nghiệm trồng hoa. 

Linh là bạn thân hơn 10 năm của tôi, hai đứa lại sống cùng một khu nhà nên thường xuyên qua nhà nhau ăn uống, chồng tôi và Linh cũng chẳng lạ gì nhau nữa cả. Cho nên, tôi an tâm giao chìa khóa dự phòng cho Linh rồi đi công tác. 

Đáng nhẽ đi công tác một tuần nhưng vì tiến độ công việc hoàn thành trước thời hạn 2 ngày nên tôi được về sớm. Sếp cũng cho tôi nghỉ phép một tuần để nghỉ ngơi thoải mái. Vui mừng khôn xiết, tôi đặt vé máy bay về ngay trong ngày để tạo bất ngờ cho chồng và bàn kế hoạch đi du lịch với anh. 

Vì xong việc trước kế hoạch nên tôi được về nhà sớm. (Ảnh minh họa)

Vì xong việc trước kế hoạch nên tôi được về nhà sớm. (Ảnh minh họa)

Lúc về đến nhà, chồng còn chưa tan làm, con thì đi học. Tôi lên nhà kính thăm vườn hoa, thấy bông nào bông nấy nở rực rỡ thì thích lắm, thầm cảm ơn Linh đã chăm sóc chúng giúp tôi trong khoảng thời gian đi vắng. 

Sau đó, tôi đi vào bếp, chuẩn bị cho chồng con một bữa ăn ngon để bù đắp sau những ngày xa cách. Nhưng khi định lấy chút muối ngâm rau, tôi đột nhiên phát hiện túi muối đã vơi đi hơn một nửa nên không khỏi cảm thấy nghi hoặc. 

Gia đình tôi hay dùng muối ngâm rau củ quả, nhưng mỗi lần chỉ cho một thìa nhỏ. Bình thường một túi muối phải dùng được 2-3 tháng, túi muối này tôi mới mua 1 ngày trước khi đi công tác, sao mới đi mấy ngày đã vơi đi hơn một nửa chứ?

Nhìn quanh bếp, liếc qua thùng rác, tôi thoáng thấy có vỏ cam. Tôi càng thấy lạ vì từ trước tới nay chồng con đều ghét ăn cam, nhưng tôi lại thích uống nước cam nên thường xuyên mua về cất trong tủ lạnh. 

Khi vào bếp nấu cơm, tôi phát hiện túi muối mới mua đã vơi đi hơn một nửa. (Ảnh minh họa)

Khi vào bếp nấu cơm, tôi phát hiện túi muối mới mua đã vơi đi hơn một nửa. (Ảnh minh họa)

Theo trực giác của một người phụ nữ, tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi mang theo vẻ nghi hoặc đi đến nơi lắp camera mini, trước đây khi con chưa đi nhà trẻ, tôi lắp nó để giám sát bảo mẫu, chồng tôi cũng không biết chuyện này. Sau này khi con đi lớp, tôi lười tháo ra nên vẫn còn đó. 

Sau khi xác nhận rằng camera vẫn hoạt động bình thường, tôi mở điện thoại ra và xem lại xem những ngày qua đã có chuyện gì xảy ra. Ngồi xem cả tiếng mà không thấy gì bất thường, ngay khi định bỏ cuộc thì một cảnh tượng xuất hiện khiến tôi sững sờ, hồi lâu không thể định thần lại. Khi bình tĩnh lại, tôi lưu đoạn video đó vào điện thoại rồi gọi điện cho mẹ chồng, bảo bà tới nhà tôi ngay vì tôi có chuyện quan trọng cần thông báo. Xong xuôi, tôi tới trường đón con rồi ngồi chờ chồng và mẹ chồng. 

Không lâu sau, chồng về đến nhà, thấy tôi ngồi trong phòng khách anh ngạc nhiên lắm, hỏi tôi về lúc nào, sao không nói để anh đi đón. Tôi không nói lời nào, ngồi im trên ghế nhìn anh chằm chằm. 

- Ai làm em bực mình à? Sao mặt em khó coi vậy? 

Chồng thận trọng hỏi tôi. Lúc này, bên ngoài có tiếng động, là mẹ chồng đến. Tôi bảo con vào phòng đóng cửa lại tự chơi rồi trực tiếp đoạn video quay được cho chồng và mẹ chồng xem. 

Khi mẹ chồng đến, tôi đưa đoạn video mình ghi được cho mẹ và chồng cùng xem. (Ảnh minh họa)

Khi mẹ chồng đến, tôi đưa đoạn video mình ghi được cho mẹ và chồng cùng xem. (Ảnh minh họa)

Trên màn hình là cảnh chồng tôi rang muối gừng rồi cẩn thận chườm lưng cho Linh, có lẽ cô ta bị đau lưng nên chồng đã học cách tôi hay làm để giúp cô ta giảm đau. Anh còn chu đáo vắt nước cam cho Linh uống. Hai người còn ôm hôn nhau ngọt ngào rồi sau đó chồng tôi bế Linh đi vào phòng ngủ. 

Thấy những cảnh này, chồng tôi tái mét mặt mày. Mẹ chồng tức giận cho anh cái tát:

- Quỳ xuống! Tôi không ngờ anh là loại người như vậy. Vợ anh vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại tháo vát, có người vợ tốt như vậy mà anh còn làm ra chuyện xấu hổ như thế được à?

Chồng tôi mặt đầy hối hận quỳ trên mặt đất theo lời mẹ, nhưng anh lại đổ hết mọi lỗi lầm cho Linh. 

- Là do Linh dụ dỗ anh hết lần này đến lần khác, không chống lại cám dỗ nên anh mới lỡ dại. Em tha lỗi cho anh lần này đi. 

Mẹ chồng gằn giọng mắng anh:

- Anh lỡ tới 4 lần à? Nếu anh là người đàn ông có trách nhiệm, nghĩ tới vợ con thì còn lâu người ta mới dụ dỗ được anh. 

Nói đoạn, mẹ quay sang tôi:

- Con trai mẹ làm sai, giờ con muốn giải quyết thế nào mẹ cũng nghe theo con. 

Tôi cũng không do dự nhiều, trực tiếp tuyên bố sẽ ly hôn với chồng và tôi sẽ nuôi con. Anh ngoại tình với cô bạn thân của tôi, đã vậy còn làm chuyện đó ngay trên giường của hai vợ chồng, tôi không thể chấp nhận nổi việc này. Bố chồng ngày xưa bỏ mẹ đi theo người phụ nữ khác nên bà rất căm hận những người đàn ông phụ bạc, vì vậy bà không phản đối quyết định của tôi. 

Sắp ăn hỏi mẹ chồng dắt vào nhà rồi chỉ một người, sau phút ngỡ ngàng tôi hủy hôn luôn
Dù vừa mới qua ngày ăn hỏi tuần nay thôi, mọi người vẫn còn xì xào ghê lắm nhưng tôi vẫn thấy mình quyết định đúng đắn.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự