Mong chờ đẩy cửa phòng tân hôn, tôi tê tái thấy vợ biến mất chỉ còn đống vàng trên giường

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 29/06/2021 19:00 PM (GMT+7)

Dù thắc mắc khi không thấy vợ đâu nhưng nhìn đống vàng để chỏng chơ trên giường mà tôi hốt hoảng. Tại sao Lan có thể chủ quan với khối tài sản lớn như thế?

Tôi và Lan quen nhau rồi quyết định kết hôn nhờ mai mối từ gia đình hai bên. Hai đứa tuổi tác chẳng còn trẻ, bố mẹ tôi rất thích Lan, còn gia đình cô ấy cũng ưng ý tôi trở thành con rể, vậy là đám cưới nhanh chóng được tổ chức.

Vì thời gian quen nhau quá ngắn nên đêm tân hôn tôi và vợ mới chính thức động phòng. Vậy nhưng mẹ còn kéo tôi về phòng riêng nói chuyện một lúc lâu. Đang lo không biết vợ đợi có sốt ruột hay không, để rồi khi đẩy cửa phòng tân hôn thì tôi không khỏi giật bắn người trước cảnh tượng trong đó. 

Vợ tôi đáng lẽ lúc này đang chờ chồng trong bộ váy ngủ gợi cảm thì đã biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu. Trên giường là đống vàng hồi môn hôm nay gia đình nhà gái trao cho vợ chồng chúng tôi trên tiệc cưới. 

Sự giàu có và hào phóng của gia đình Lan kiến khách khứa trong đám tiệc không khỏi ngưỡng mộ xuýt xoa. (Ảnh minh họa)

Sự giàu có và hào phóng của gia đình Lan kiến khách khứa trong đám tiệc không khỏi ngưỡng mộ xuýt xoa. (Ảnh minh họa)

Gia đình nhà vợ rất có điều kiện, nhà tôi thua kém cả chục lần. Tuy nhiên tôi cũng không mặc cảm tự ti, vì bản thân cũng là người đàn ông có ngoại hình, có công việc ổn định dù thu nhập không cao, gia đình tôi thì thuộc hàng cơ bản, tử tế. Lan lấy được tôi cũng là may mắn của cô ấy khi mà năm nay Lan đã 29 tuổi rồi.

Trong tiệc cưới, bố mẹ vợ và họ hàng cô bác nhà Lan lên trao cho vợ chồng chúng tôi rất nhiều vàng hồi môn. Anh em nhà cô ấy ai cũng giàu có cả. Riêng mẹ vợ đã đeo cho con gái đến 3 cây vàng. Thêm cô dì, chú bác nhà vợ nữa, tổng cộng phải đến 5 cây vàng Lan đeo trên người.

Sự giàu có và hào phóng của gia đình Lan kiến khách khứa trong đám tiệc không khỏi ngưỡng mộ xuýt xoa. Vừa nãy mẹ tôi gọi con trai vào phòng riêng, câu chuyện cũng không nằm ngoài số vàng khổng lồ ấy. Mẹ dặn tôi phải nịnh nọt chiều chuộng vợ thật khéo, để cô ấy giao nộp tất cả số vàng hồi môn kia. Khi tiền đã vào đến tay nhà tôi, quyền quyết định không còn ở phía Lan nữa. 

"Mẹ cứ yên tâm, con sẽ bằng mọi cách thâu tóm hết tiền bạc về tay mình. Phụ nữ lấy chồng thì cả tiền bạc và con người đều thành của nhà chồng, làm gì có chuyện còn được giữ tiền riêng", tôi đã nói với mẹ như vậy. Và tôi thấy điều đó chẳng có gì sai. Nhà chồng sẽ là nơi mà phụ nữ sống nốt nửa quãng đời còn lại, về làm dâu là hưởng phúc nhà chồng thì tất nhiên tất cả những thứ thuộc về cô ấy sẽ đều là của nhà tôi. Đáng lẽ vợ phải chủ động đưa, đằng này còn phải để tôi nhắc nhở, thuyết phục. 

Dù thắc mắc khi không thấy vợ đâu nhưng nhìn đống vàng để chỏng chơ trên giường mà tôi hốt hoảng. Tại sao Lan có thể chủ quan với khối tài sản lớn như thế? Vội vã mở két sắt định cất chỗ vàng ấy đi thì tôi điếng người khi phát hiện ra vàng hồi môn nhà Lan rất nhẹ!

Đêm tân hôn, tôi ngồi hóa đá trong phòng tân hôn, tê tái đến chết lặng. (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn, tôi ngồi hóa đá trong phòng tân hôn, tê tái đến chết lặng. (Ảnh minh họa)

Tôi tức tối gọi điện cho vợ hỏi cô ấy đang ở đâu, Lan cười khanh khách bảo cô ấy đang nằm yên vị ở nhà mẹ đẻ, tắt điện đi ngủ rồi, bảo tôi đừng có chờ. Vợ tôi còn hùng hồn tuyên bố rằng mối quan hệ của chúng tôi chấm dứt từ đây, vì chưa đăng ký kết hôn nên một câu chia tay là xong.

"Tặng anh số vàng giả đó đấy, giữ lấy mà làm kỷ niệm. Anh nghĩ bố mẹ và cô bác nhà tôi ngốc nghếch đến mức phơi bày tiền bạc ra trước bàn dân thiên hạ à? Bố mẹ cho tôi số hồi môn còn lớn hơn thế nhiều nhưng tất nhiên nó nằm dưới dạng đất đai và tài khoản ngân hàng mang tên tôi. Nếu chồng tốt, tôi cũng chẳng tiếc gì, mà ai ngờ đống vàng giả mà đã lật tẩy được bản chất con người anh và gia đình!", hóa ra Lan đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ. 

Lan nói cô ấy vốn không định kết hôn, bố mẹ giục quá lại thấy tôi có vẻ hiền lành nên mới tặc lưỡi đồng ý. Ai ngờ tôi lại là ngụy quân tử, mặt người dạ thú, thôi thì cô ấy sống độc thân cho lành. 

Đêm tân hôn, tôi ngồi hóa đá trong phòng tân hôn, tê tái đến chết lặng. Cũng tại mẹ tôi tham lam chút vàng trước mắt, bây giờ tôi muốn xin lỗi Lan thì phải làm thế nào?

Ép bố mẹ vay 10 cây vàng cưới cho xứng với chồng giàu, tân hôn tôi cả đời không quên 
Chồng tôi bước vào phòng thấy vợ gợi cảm trong bộ váy ngủ quyến rũ, song ánh mắt anh không hề xao động

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự