Xa vợ 2 tháng về vội mua bao, tôi “vỡ tim” nghe anh bán hàng hỏi câu tế nhị

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 13/11/2021 06:38 AM (GMT+7)

Tôi để hành lý ngoài xe taxi nên anh ấy không hề biết tôi vừa đi công tác về, chỉ bảo sao dạo này không thấy tôi ghé qua.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 1 năm rồi nhưng vẫn đang phấn đấu làm kinh tế nên quyết định chưa sinh con vội. Đợt vừa rồi tôi phải đi công tác 2 tháng trời. Vợ ở nhà một mình, tôi cũng rất áy náy, thương cô ấy nhưng công việc mà biết làm thế nào được.

Tôi ở chỗ công tác tối nào cũng gọi điện video trò chuyện với vợ một lúc rồi mới đi ngủ. Mà vợ cũng rất ngoan, mặc dù chồng vắng nhà song không hề tụ tập chơi bời gì cả, hết giờ làm là về nhà ngay. Chỉ có dịp gì đó thật cần thiết mới tham gia thôi.

Cuối cùng thì cũng hết 2 tháng xa nhau. Trên đường từ sân bay về nhà, tôi ghé ngay vào hàng bán đồ dùng người lớn quen thuộc để mua bao cao su vì nhớ ra ở nhà đã hết rồi. Anh bán hàng vừa nhìn thấy khách quen lập tức đon đả chào mời. 

Anh bán hàng vừa nhìn thấy khách quen lập tức đon đả chào mời. (Ảnh minh họa)

Anh bán hàng vừa nhìn thấy khách quen lập tức đon đả chào mời. (Ảnh minh họa)

Tôi để hành lý ngoài xe taxi nên anh ấy không hề biết tôi vừa đi công tác về, chỉ bảo sao dạo này không thấy tôi ghé qua. Sau đó anh giới thiệu vài mẫu mới, hứa hẹn là cảm xúc thăng hoa lắm. Tôi rất hứng thú nên mua liền 3 hộp khác nhau mang về thử nghiệm.

Trong lúc tính tiền, anh bán hàng đột nhiên hỉ hả khen tôi rồi hỏi bí quyết: 

- Này, anh hỏi thật nhé, dạo này chú có độc chiêu gì à. Đợt trước anh thấy tần suất chú mua đồ nhà anh cũng bình thường. Nhưng 2 tháng gần đây thì đúng là đáng nể thật sự. Cứ cách chục hôm, vợ chú lại ghé qua một lần mua cả mấy hộp to, tổng cộng cũng đến mấy chục chiếc. Lần này thì chú ghé qua còn mua liền cả ba hộp.

Anh hỏi thật đấy, chú có bí quyết gì chỉ cho anh với.  Dạo này con vợ anh ở nhà bắt đầu khó chịu cằn nhằn vì phong độ của anh xuống thấp…

Tôi hóa đá trước lời hỏi thăm lẫn chúc mừng của anh bán hàng. Trước nay tôi là đàn ông nên luôn đảm nhận việc mua bao cao su. Vợ tôi không hề quen biết anh bán hàng này. Nhưng có một lần anh ấy nhìn thấy tôi cài ảnh vợ làm hình nền điện thoại nên có hỏi thăm. Tôi cũng khoe luôn cô vợ xinh xắn với anh ấy. Chắc là vì thế nên anh ấy vẫn có ấn tượng và nhớ mặt vợ tôi.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả là 2 tháng qua tôi không có nhà, vậy thì vợ mua bao cao su làm gì, lại còn mua nhiều như thế? Trong khi trước nay cô ấy lúc nào cũng kêu là ngại lắm, không muốn mua món đồ nhạy cảm đó. 

Anh bán hàng tiếp tục truy vấn hỏi bí quyết khiến tôi tái mét mặt vội vã rời đi như chạy trốn. Khi tôi về tới nhà thì vợ đã đón chào tôi bằng một cái hôn nồng nàn và bữa cơm ngon lành ấm áp trên mâm. Nhưng lúc đó tôi còn hơi sức đâu mà tận hưởng sự đón chào của cô ấy. Trong đầu tôi chỉ lởn vởn những câu nói của anh bán hàng. Không nhịn được nữa, tôi hỏi thẳng cô ấy mua bao cao su làm gì, cho ai, nếu không khai thật thì đừng trách tôi.

Anh bán hàng tiếp tục truy vấn hỏi bí quyết khiến tôi tái mét mặt vội vã rời đi như chạy trốn. (Ảnh minh họa)

Anh bán hàng tiếp tục truy vấn hỏi bí quyết khiến tôi tái mét mặt vội vã rời đi như chạy trốn. (Ảnh minh họa)

Vợ trắng bệch mặt, ban đầu còn quanh co bảo mua hộ người quen. Cho đến khi tôi khi ném cho cô ấy hai cái bạt tai thì mới khai thật rằng trong một lần đi sinh nhật bạn, đã quen được một gã đàn ông lạ. Và vợ đã có mối quan hệ chớp nhoáng 2 tháng trời trong lúc trống vắng xa chồng! Bảo sao mà tối nào cũng ở nhà. Có khi đang gọi điện video với tôi thì gã ta nằm ngay cạnh ấy chứ!

Tôi gào lên hỏi cô ấy rằng tôi đối với cô ấy còn chưa đủ hay sao? Còn muốn gì nữa mà vẫn ngoại tình cắm sừng chồng?

- Nếu anh đã biết rồi thì tôi nói luôn. Anh thấy đấy, trong có 2 tháng mà tôi đi mua bao cao su bao nhiêu lần? Đủ thấy anh ta phong độ và dũng mãnh hơn anh rất nhiều. Anh không tự thấy mình thua kém, tìm cách cải thiện đi lại còn trách móc tôi! Nếu anh cũng được như người đó thì tôi đâu cần thiết phải ngoại tình!

Thật quá trơ trẽn và vô liêm sỉ! Tôi hất tung mâm cơm rồi bỏ đi ngay lập tức. Không ngờ cô vợ mà mình yêu thương tin tưởng lại có một mặt khó bề chấp nhận như thế. Chắc chắn là tôi sẽ ly hôn rồi, song tôi biết tìm đâu niềm tin để có thể tái hôn với người khác?

Xa vợ 2 tháng về tông cửa vào tắm chung, tôi nghẹn ngào nước mắt khi nhìn cơ thể vợ
Nhìn nụ cười trấn an và những lời động viên xoa dịu của vợ mà tôi càng thương cô ấy vô cùng. Mắt tôi đỏ lên, ôm chặt vợ vào lòng.

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự