tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Trong những nàng Hậu lên ngôi vài năm trở lại đây, người có sức ảnh hưởng lớn và được yêu mến nhất không ai khác ngoài H’Hen Niê. Có xuất phát điểm là một cô sinh viên nhà nông, H’Hen mang trong mình hoài bão lớn và quyết theo đuổi con đường giáo dục, cơ hội dần đến khi cô đột phá trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và đặt nên cột mốc lịch sử cho nước nhà khi lọt Top 5 Miss Universe cùng năm. 

Ở H’hen Niê luôn có những sắc màu riêng biệt và không trộn lẫn với bất kỳ ai, trong từng giai đoạn của sự nghiệp nàng hậu có những sắc màu đặc trưng. Đó là sắc vàng rực rỡ mang khát vọng vươn ra biển lớn tại của chiếc váy dạ hội cùng cú xoay huyền thoại tại Miss Universe 2017. Hay là màu xanh của sự tin tưởng, niềm hy vọng và tinh thần vững vàng đến từ bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân mà H'hen Niê gắn bó mỗi khi tham gia tình nguyện chống dịch suốt hơn 3 tháng qua. Cuối cùng chắn hẳn là tông màu đỏ bazan của cội nguồn, là sắc màu đặc trưng của những trang phục thổ cẩm mà nàng hậu mặc như để nhớ về nơi cô sinh ra và luôn muốn quay về mỗi khi muốn nạp thêm năng lượng mới. 

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, sự quyết tâm chinh chiến đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh đã được H'hen Niê thể hiện rõ qua việc chăm chỉ rèn luyện, học hỏi cũng như sự chuẩn bị chu toàn cho mỗi lần xuất hiện. 

Mỹ nhân Việt Nam vừa sang Thái Lan đã tạo ấn tượng tốt bởi những bộ cánh đẹp mắt, khi khéo léo lồng ghép nền văn hoá quê hương vào từng set đồ và luôn được truyền thông, các tạp chí thời trang hàng đầu nước bạn săn đón, khen ngợi hết lời về phong cách ăn mặc. 

Cú xoay váy huyền thoại vào đêm bán kết đã giúp hai từ Việt Nam và hình ảnh H’Hen Niê xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Khoảnh khắc lịch sử này đã giúp cô được chú ý mạnh mẽ và đồng thời tạo được thiện cảm vượt trội so với các người đẹp khác trên thế giới. 

Tà váy được chính H’Hen Niê và nhà thiết kế Linh San lên ý tưởng và chỉnh sửa để cho ra một phiên bản hoàn hảo nhất. Theo đó sắc vàng rực rỡ tượng trưng cho khát khao chiến thắng, một tương lai tươi sáng phía trước như ánh mặt trời soi rọi đến cô, và không ngoài dự đoán thi chiếc váy vàng này trở thành một trong những bộ váy đẹp nhất lịch sử Miss Universe. 

H’Hen Niê nói rằng: “Chiếc váy vàng như một người bạn đồng hành giúp mình tỏa sáng tại Thái Lan năm ấy. Sắc vàng tươi sáng và rực rỡ mà H’Hen đã thích từ rất lâu, trang phục để tham dự ngày ấy cũng rất nhiều bộ màu vàng. Đối với Hen đây là sắc màu của sự hy vọng, sự nỗ lực để có một tương lai tươi sáng và may mắn thay H’Hen thi ở Thái nên sắc vàng cũng là một màu sắc yêu thích của người dân nơi đây, vì vậy mình cũng được yêu mến và cổ vũ rất nhiều khi diện chiếc váy vàng đặc biệt này của cô Linh San trong đêm bán kết Miss Universe 2018. Cho đến hôm nay, thỉnh thoảng H’Hen được các bạn người hâm mộ nước ngoài hay các chuyên trang sắc đẹp của bên mình hay quốc tế họ cũng tag vào Instagram để khen ngợi hay nhắc về lần trình diễn ấy, mỗi lần nhìn thấy là H’Hen lại nghẹn ngào và biết ơn về khoảnh khắc ấy cũng như rất cảm ơn tình cảm mà người hâm mộ đã ưu ái dành cho mình”.

Kể từ cú xoay váy chấn động quốc tế ấy, các người đẹp thế hệ sau cũng được truyền cảm hứng từ H'Hen Niê rất nhiều, họ cũng dành thời gian theo dõi nàng hậu Việt Nam để học hỏi thêm những kinh nghiệm thi đấu nhan sắc quốc tế. 

Giờ đây cái tên H’Hen Niê vẫn luôn được thế giới nhắc đến như một biểu tượng sắc đẹp đã là đầu tàu giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới, và hình ảnh in sâu trong trái tim họ chính là một nữ hoàng sắc đẹp tóc ngắn với cú xoay váy vàng mang tính biểu tượng. 

Rời sắc vàng ở giai đoạn đầu, giờ đây H’Hen Niê đã và đang đi qua tông màu xanh của sự tin tưởng và vững vàng khi tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. 

Không quần là áo lượt tạo dáng sang chảnh trên thảm đỏ nữa, thay vào đó H'hen Niê có một bộ trang phục hết sức đặc biệt mà người ta hay gọi đó là đồ bảo hộ. 

Thảm đỏ giờ đây là phố phường lặng im của Thành phố, danh xưng mà người dân gọi cô cũng khác rất nhiều so với trước đây, và ở đó H'hen trở thành nàng Hậu bốc vác hay Hoa hậu Culi... để sẵn sàng phục vụ người dân những phần quà chan chứa tình yêu thương của các mạnh thường quân gửi về. 

Sắc xanh cũng là màu của mây trời, thể hiện niềm tin của một ngày mai tươi sáng và mọi thứ sẽ lại đẹp tươi. Đây cũng chính là màu của bộ đồ bảo hộ kín mít mà nàng hậu đình đám khoác lên người suốt hơn 3 tháng qua để làm tình nguyện viên chống dịch. 

Như tông màu của bộ đồ bảo hộ mà H’Hen Niê luôn mặc trên người mỗi khi đi làm tình nguyện viên, người hâm mộ đã dành những lời khen tặng và một lòng tin tưởng tuyệt đối vào nàng hậu sinh năm 1992 cho chiến dịch quyên góp mua sách giáo khoa mới đây mà cô đã dũng cảm hành động mà không màn đến danh tiếng và hình ảnh tuyệt vời mà cô đang có. 

Đằng sau bộ đồ nóng như lò hấp này, H'hen Niê đã có nhiều cảm xúc lẫn lộn ở từng nơi mà cô đến để giúp đỡ người dân: “Lúc diện bộ đồ này đi làm thiện nguyện H'hen cảm thấy an tâm hơn và cũng thực sự hiểu được nỗi khổ cực của đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên... ở tuyến đầu chống dịch. Mọi người phải di chuyển nhanh gọn trong bộ trang phục kín từ trên xuống dưới, thậm chí còn có đồ bảo hộ giày để ngăn cách chúng ta tiếp xúc với vi khuẩn.

H'hen diện đồ bảo hộ chỉ vài giờ đồng hồ trong lúc làm tình nguyện viên thôi mà mồ hôi ra ướt đẫm chảy đến mắt cay, rất nóng và di chuyển cũng phải cẩn thận vì không khéo là rách đồ ngay. Chưa kể ở trong có lớp trang phục thường ngày nữa chính vì vậy H'hen chọn đồ nhẹ nhàng và thoải mái nhất bên trong, đi dép chứ không đi giày thế mới chịu được trong bộ đồ bảo hộ. Có làm mới thấy thực sự nể phục các anh chị y bác sĩ, tình nguyện viên trong tuyến đầu chống dịch, họ mặc đồ bảo hộ cả ngày đêm trong hơn 4 tháng qua, mặc quá nhiều đến mức da mẩn đỏ, ngứa và hiện những vết hằn do khẩu trang và đồ bảo hộthậm chí có người kiệt sức mà ngất ngay tại chỗ, nhìn những hình ảnh ấy H'hen thực sự vừa khâm phục vừa đau lòng và chỉ mong đại dịch nhanh qua để chúng ta trở về cuộc sống bình thường, không phải mặc đồ bảo hộ này nữa.

À còn một điều nữa mà H'hen thấy khá là thú vị là vì H'Hen Niê để tóc ngắn, chỉ cần cột củ tỏi lại là có thể đội chiếc mũ bảo hộ kèm theo trang phục này, còn các chị y bác sĩ hay tình nguyện viên hay là các anh chị em nghệ sĩ đi làm tình nguyện viên mà có tóc dài thì cực hơn H'Hen nữa, phải cột thật chặt tóc lại, tóc mà lỡ xõa xuống là xem như nóng không chịu được đâu". 

Hamp;#39;hen Niê và ba sắc màu hạnh phúc, đưa cô trở thành huyền thoại sắc đẹp Việt Nam - 11
Hamp;#39;hen Niê và ba sắc màu hạnh phúc, đưa cô trở thành huyền thoại sắc đẹp Việt Nam - 12
Hamp;#39;hen Niê và ba sắc màu hạnh phúc, đưa cô trở thành huyền thoại sắc đẹp Việt Nam - 13

Ngoài đồ bảo hộ còn có khẩu trang hai lớp và kính chống giọt bắn, tất cả mọi thứ phụ kiện ấy như đều trở thành những vũ khí để bảo vệ mọi người khi ra ngoài vậy đó. Nhưng cũng chính nhờ bộ đồ mà khi nhìn thoáng qua mọi người không biết mình là ai cả, mình mới thấy được nhiều điều ý nghĩa hơn khi chỉ nhìn qua ánh mắt nhau, ai cũng đều hiện lên sự quyết tâm cao độ. Bộ đồ thì rất nóng nhưng chẳng ai dám cởi ra cả, thậm chí H'hen còn không dám đi toilet vì như vậy sẽ phải tốn một bộ đồ bảo hộ mới, thôi thì mình cố gắng tiết kiệm một chút. (Cười).

Có những ngày đi điều phối tiêm vaccine hay lấy mẫu phải đọc tên hay hướng dẫn mọi người, chỉ qua giọng nói thôi mà có các anh chị bác sĩ, hay người dân nhận ra, dù vội vàng và chỉ thấy một màu xanh của đồ bảo hộ thôi mà vẫn được mọi người gửi lời cảm ơn, mắt mình lúc đó cũng rưng rưng với một niềm mong ước cho dịch bệnh qua đi, để chúng ta lại trở về cuộc sống bình thường. 

Một kỷ niệm rất vui đó là những ngày đi khiêng đồ, thức ăn hay gạo cho mọi người phải di chuyển nhiều, lúc đó làm quá hăng hái đến mức bộ đồ đã bị đứt khóa kéo, rách ở hai bắp đùi ai nhìn mình cũng cười hết, may là lúc đó mấy anh em làm việc ở kho tách biệt nên không đáng lo ngại. Những ngày đầu đi tính nguyện H'hen còn mang giày thể thao cho thoải mái và đi đứng cúng nhanh nhẹn hơn, nhưng khi mặc đồ bảo hộ có H'hen chuyển qua đi dép lê luôn cho đỡ bị hầm chân mà cũng thoải mái nữa. Dù có nhiều kỷ niệm khó quên với bộ đồ đặc biệt này, nhưng H'hen mong rằng thời gian tới sẽ không còn thấy mấy em ấy xuất hiện nữa nhé!”.

Những ngày này khi hỏi một rằng hết mùa dịch H'Hen Niê muốn đi đâu nhất, nàng hậu không ngần ngại trả lời ngay đó chính là về quê thăm ba mẹ và gia đình. Là một người yêu thương gia đình và dành tình cảm sâu đậm cho quê hương, H'hen thể hiện rất tinh tế qua những bộ đồ thổ cẩm tuyệt đẹp như một lời nhắc nhớ về quê nhà, nơi đã nuôi cô khôn lớn và có ngày hôm nay. 

Tuổi thơ gắn liền với những mảnh vải thổ cẩm mang sắc đỏ rực rỡ hoà lần với màu đen tuyền đầy quyền lực. Nàng hậu giờ đây luôn trân quý và muốn đưa loại vải này đến gần hơn với công chúng, từ đó quảng bá được nét đẹp văn hoá của quê hương. 

H'hen Niê đã làm điều này rất tốt khi trở thành hoa hậu đầu tiên của Việt Nam được hàng loạt tạp chí thời trang danh tiếng Thái Lan khen ngợi về những trang phục thổ cẩm độc nhất vô nhị của cô trên các trang báo như Vogue Thái, Elle, Harper's Bazaar…

Ngay cả những tháng ngày khó khăn trong đại dịch, khi trở thành đại sứ của những chương trình thiện nguyện, giao lưu hay bán hàng online cho người dân. Nàng hậu của chúng ta vẫn tinh tế khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của quê hương và tạo được thiện cảm tuyệt đối từ người hâm mộ.

“H'hen rất tự hào mỗi khi được khoác lên mình trang phục thổ cẩm, từ nhỏ đã thích được diện những trang phục này rồi, lớn lên được ướm vào người là thích mê luôn. Lúc đi thi Miss Universe khi H'hen diện đồ thổ cẩm các bạn thích lắm, mình cũng cảm thấy vui và tự tin hơn rất nhiều. Nhớ lại khoảnh khắc đi final walk tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cũng là bộ trang phục thổ cẩm của quê nhà, hầu như những sự kiện quan trọng mình đều mặc trang phục có liên quan đến thổ cẩm, các anh chị nhà thiết kế cũng rất ưu ái khi may những bộ váy rất là đẹp với chất liệu này để dành riêng cho H'hen, rất biết ơn vì điều đó. 

Thổ cẩm ở quê H'hen có nhiều màu và kiểu lắm đó, nhưng bộ trang phục thuần tuý vẫn mang hai sắc màu đỏ và đen như mọi người vẫn thường thấy. Đây là bộ đồ mà khi có những dịp quan trọng ở làng mọi người sẽ diện, thiết kế của nam sẽ khác nữ. Có một bộ áo dài được may bằng loại vải thổ cẩm trắng, do mẹ Linh San làm cho H'hen diện ở Thái Lan đã được trao lại cho Bảo tàng áo dài để trưng bày như một dấu ấn đặc biệt trong việc truyền tải thông điệp ý nghĩa về văn hóa nước nhà đến bạn bè quốc tế. Đây thực sự là một vinh dự lớn cho bản thân H'hen và mẹ nuôi của mình. Lần diện trang phục thổ cẩm gần nhất có lẽ là buổi livestream bán nông sản cho người dân Đồng Tháp trong mùa dịch, lúc đó mình lên live thì mọi người cũng thích và khen bộ đồ nhiều lắm, cũng nhờ mặc đồ thổ cẩm mà bán được đắt hàng quá chừng luôn đó". 


Vàng, xanh, đỏ và đen là những tông màu mang lại ý nghĩa sâu sắc và cũng là những kết tinh tạo nên một huyền thoại sắc đẹp mang tên H'Hen Niê. Mỗi tông màu mang lại có những cung bậc cảm xúc ứng với từng giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của nàng hậu, có sự hạnh phúc, niềm tin, khát vọng và cũng là những cội nguồn mà nhắc đến chúng người ta sẽ biết ngay H'hen Niê là ai! 

Khắc Bình
Nguồn: [Tên nguồn]